1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi micro_wave_oven, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Minh có quen một bạn(hơn mình 7 tuổi) có SDT giống nhau 9/10 số. Nói chuyên rồi liên lạc thường xuyên cũng hay mà, còn về quê nhau chơi nữa. Có một tình bạn như thế cũng tốt, thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự thấy khách quan hơn bạn bè thân thiết bên cạnh.
  2. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..., thấy bác sole-husband vui vẻ quá em cũng muốn cười theo. Mẫu con trai tử tế mà bác gợi ý nghe có vẻ cũng ổn đấy. Dưng mà vẫn hơi có vấn đề bác ạ : vui tính thì thường đi kèm với nói nhiều ( để mà pha trò nữa chứ), đây lại ít nói, ít nói lại đi kèm với hay cười. Hơ hơ...thế thì ai nói gì cũng cười hềnh hệch thôi hả bác! Ui, người yêu em mà vậy ư,hichic.

    Uh, còn vụ chăn gà nữa. Tớ chưa gặp ví dụ thực tế "chăn gà thực sự " là thế nào. Nói đến đây nghe có vẻ giống "lừa đảo tình cảm" rồi. Không bàn đến những bạn gái nhẹ dạ, còn những bạn gái khác nữa độc lập, có ý chí, biết sống vì gia đình, biết vun đắp cho tương lai sau này thì không hiểu các bác sẽ chăn gà kiểu gì. Hihi, gà cũng có cái đầu biết suy nghĩ chứ, nếu bác đủ trình để tán được chứng tỏ bác cũng không phải là tầm thường. Lúc đấy thì chẳng có gà qué gì nữa mà là " xứng đôi vừa lứa".

    Ah, nhân tiện hỏi mọi người, tóm lại thì cụ thể " chăn gà" là gì và đó có phải là lừa đảo không?
  3. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hình như nhắn tin trên web miễn phí 10 tín ngày hay sao nhĩ! ... nếu vậy thì đâu hao tài lắm đâu!...
    uhm nhắn tin mà nói i love you ... pác kia cũng gan .. chưa biết thế nào cũng "khẩu xuất cuồng ngôn"
    hên chị nhà mình thông minh chứ hok cũng tẫu hoả nhập ma với lão!
    UHm bữa nay giọng kíp hịp .... bữa sau ... thì ...
    hồi sau sẽ rõ!
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Rất may là bạn chưa phải thanh toán hoá đơn hôm đó
    Chỉ có thể nói là "Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    Chẳng có gì để mà phải suy với cả nghĩ cả
    Hãy tiếp tục "công cuộc chinh chiến và yêu đương" thôi
  5. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    em lò vi sóng chắc cũng phải xem lại mình, sao mà 10 tháng nhắn tin đến lúc gặp nó lại thờ ơ với mình thế.
    1. Em quá xấu
    2. Em quá điệu
    3. Em quá nhí nhảnh
    4
    5
    6. v.v.v...
  6. tranchung_neu

    tranchung_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu phụ nữ cũng quan niệm như bác này thì có lẽ mình cũng được coi là người tử tế
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe thiết tưởng chuyện hài
    Chuyện này đúng có một không hai
    Kìm lòng send tin mười tháng chẵn
    Lúc gặp nghĩ sẽ rất đẹp trai
    Gặp xong ôi trời bao thất vọng
    Không giống người trong mộng bấy lâu
    Không đắc đáo đạt duyên cầu
    Đem rao lên mạng anh em bâu vào
    Thế rồi mới biết tại sao
    Sau gần năm nhạt, câu chào : good bye!
    đong cũng giỏi tin nhắn không mà gần được một năm, chúc bạn may mắn hơn lần sau, hic... bó tay

  8. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời bác Lastbet (chịu, không thể dịch được cái tên, "Cuộc cá độ cuối cùng"?): hihi, em xem lại mình rồi bác ạ. Em tự tin lắm, về phía em thì không có vấn đề gì. Ơ...! Hay là tại em tỏ ra ngây thơ quá nhỉ. Là thế này, anh ý nói cái gì em cũng nghe rất chăm chú chả để sót lời nào, mắt em cũng nhìn chăm chú luôn ( kiểu như thu thập thông tin để phân tích ý mà). Ui, tóm lại là em cũng không biết đâu. Cái đấy phải hỏi chính chủ mới biết được.
    Tớ cám ơn ban Junchen nhé. Cuộc sống bận rộn thế này mà bạn vẫn dành thời gian sáng tác cho câu chuyện của tớ một bài thơ.
    Chúc cả nhà một ngày may mắn!
  9. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    dịch đúng đấy. vậy chắc chú kia thích các em gái nói nhiều một chút rồi.
    Còn nói về các khả năng có thể xảy ra thì :
    1. Hắn đã lấy vợ vào đúng tháng nhắn tin thứ 10 nhưng cũng cố gặp mặt em lò vi sóng để bõ công tháng ngày nhắn tin. xem lò vi sóng thế nào.
    2. Tự ti về bản thân, vỡ nợ, thua độ không có tiền nạp tiền nhắn tin nữa.
    3. Thất vọng về một cô bé dịu dàng, vui tính khi nhắn tin thay vào đó là một em học trò chỉ biết lắng nghe lời thầy giảng.
    4. Hắn đã có vợ và chỉ muốn vui đùa một chút.
    5. Xem lại quanh mình có kẻ thù gian ác nào không, liệu có tung tin đồn nhảm ảnh hưởng tới danh tiếng của mình không. Đại loại như: con này, đứa này yêu nhiều thằng lắm rồi. v.v.v.....
    6. Liệu bố mẹ em micro có dùng tiền để trả cho Hắn (lý do để không tiếp xúc với con gái mình nữa, cái này giống phim hàn quốc hay có).
    7. còn 1001 lý do khác nữa đợi nghĩ tiếp rồi kể.
    =====================================
    Có một thắc mắc nhỏ tại sao khi chân dung Hắn lộ diện thì em micro vẫn không biết lý do tại sao Hắn biết em . có khi biết được điều này sẽ giải quyết được vấn đề. ví dụ như: Hắn sau khi tìm hiểu một thời gian bỗng một ngày phát hiện ra :
    8. Hắn là con riêng của bố(mẹ) em micro
    9. Hoặc là anh em họ nhưng chưa hết 3 đời.
    10. .............
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác này chạm đúng mối em . Đứa cháu giới thiệu cho chị họ nó, bảo là xinh lắm, vui lắm, đáng yêu lắm.... chat chit, nhắn tin, gọi điện cũng ngó được chút dung nhan khá là ngon lành. Nhưng mà cứ lần hồi bảo gặp mặt không gặp (em không nói yêu đương gì đâu nhá). Mà tính em là theo phong cách "Like is afternoon", thích thì chiều nên mỗi lần yêu cầu gặp em chỉ nói một câu, không đồng ý là thôi chứ không van vỉ gì. Mãi rồi tầm 6,7 tháng chán ốm. Giờ mặc kệ, thích gặp thì chủ động hẹn em, không thì cứ để đấy, gặp online cũng thế, thích thì gọi mình, em lại trêu cho cười bò càng. Túm lại, có khi để lâu quá nó mất hết nhiệt tình rồi bác lò vi sóng ạ. Có khi ban đầu nó đang vêu mõm thì muốn tìm, bác để lâu quá nó chán, nó tìm mối khác cho chắc ăn thì chuyện bác đồng ý gặp với nó chẳng có nghĩa gì to béo lắm.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/07/2007

Chia sẻ trang này