1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trong tình yêu có thật sự là cần lời tỏ tình không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kysyluclam, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ko tỏ tình,lúc bình thường thì hem seo,lúc giận nhau,mún chửi nó mấy câu,nó lại cãi lại là "tao là cái rì của mày mà mày.....%%%"thì làm sao vặn vẹo đc nó????
  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình rất cần thiết nhưng phải đúng lúc
  3. yurinohana

    yurinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có lời tỏ tình, nghĩa là bạn chưa bao giờ chính thức là người yêu của người ta.
    Người ta có thể không gọi điện cho bạn mà bạn chỉ biết ngồi chờ trong ấm ức chứ không thể làm gì được
    Người ta có thể không đến vào chiều thứ bảy mà bạn chẳng có cớ gì để trách cứ người ta hay hỏi tại sao cả
    v.v...
    Mọi thứ "hình như là tình yêu" chỉ làm cho con gái thiệt thòi vì quá đa cảm mà thôi.
    Tình cảm cũng cần phải có tôn ti trật tự. Yêu thì ngỏ lời yêu không yêu nữa thì nói lời chia tay.
    Mình sợ những người tự nhiên đến rồi tự nhiên ra đi ! hihihi!
  4. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí đã yêu mà chẳng nói năng gì thì rất dễ thế này: "Ko yêu thì trả dép bố về"
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình hay ko thì có nhiều cách. Lời nói, hành động...
    Chỉ ngán ngẩm nhất những người lập lờ, bắt cá 2,3... tay. Im lặng, ko phản đối, cũng chẳng nói đồng ý.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yêu bằng mắt.
    Đàn bà yêu bằng tai.
    Đừng bao giờ quên nói lời yêu với người đàn bà của mình
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn này giống bọn mình quá... chẳng nói năng gì cả, tự nhiên dính vào nhau. Mọi người thì gán ghép... lúc đó 2 đứa chắc thích nhau rồi nhưng cũng không nói năng gì... Mọi người hỏi thì mình chối đây đẩy. Sau đó 2 đứa thân nhau, lần đầu tiên anh ấy kiss mình... và mình đã kiss lại.... tuy không nói năng gì nhưng trong lòng mình lúc đó... anh ấy bắt đầu trở thành bạn trai đầu tiên của mình.
    2 đứa đi lại với nhau nhiều hơn, vui vẻ có, hạnh phúc có, cãi nhau cũng có... Sau đó nửa năm kể từ cái 1st kiss đấy, anh ấy dẫn mình về nhà gia đình nuôi của anh ấy và anh ấy đã giới thiệu mình với mọi người: "Đây là bạn gái của con."
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có chứ em iu, đôi khi tình trong như đã mặt ngoài còn e đó!
    Mà hình như là iem đang chuẩn bị .. rập rình nhỉ?
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng chọn cách tỏ tình bằng lời nói nữa mà hãy thể hiện bằng hành động đi. Đến khi nào mọi việc chắc chắn ok thì dùng lời nói để chốt lại hehehe
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em giống ny cũ của anh
    em cũng chẳng hiểu sao
    rất là buồn cười 1 điều,giả sử như em có yêu 1 ai và ng ta cũng yêu em thì cứ mặc kệ cho nó phát triển,chứ đừng có dại mà đi nói năng tỏ tình gì với em cả,cho dù là lúc đấy,em thích điên lên đc rồi ý,nhưng cứ thấy ai mà có vẻ có ý định "biu ti phun" ra mấy câu tỏ tình là em tìm cách ngăn chặn,giả sử ko ngăn chặn đc thì em sẽ tìm lí do nào đấy thoái thác luôn.
    Chắc có lẽ do tâm lý chưa thích yêu đương gì cả của em,vẫn thích vô tư tự do bay nhảy
    Thà cứ mặc kệ,cho nó cứ tự xảy ra,tự tiếp diễn,khéo có khi em sẽ là người nói ra ý chứ

Chia sẻ trang này