1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trong yêu thương, không có khái niệm thay thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienthuong81, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng biết tình yêu là cái mô tê gì hết nhưng cũng phát biểu liều
    Không có gì là không thể, không có gì là vĩnh cửu, nhất là cảm xúc con người thì lại càng không thể vĩnh cửu.
    Có thể một lúc nào đó, một cảm xúc nào đó khiến bạn nghĩ rằng không thể thay đổi, nhưng thời gian, có thể là phải rất lâu sau thì cảm xúc đó đã được xoa dịu, đó, tớ thấy thời gian thật là kỳ diệu, giống như có phép màu Đến cả người khó quên nhất, nhớ dai nhất thì cũng đến lúc đó thôi, không có gì là vĩnh cửu cả
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hì mình viết ra "sau cơn mưa trời lại sáng", nên với lúc đó tâm trạng hoàn toàn rất tốt để viết ra những lời vừa tự khuyên mình vừa tự khuyên ng bạn à. Cuộc sống phức tạp thật, ko ai biết trước được chữ "ngờ". Nên mình luôn quý trọng những gì đã qua cũng như thực tại, để rồi đúc kết lại thành kinh nghiệm cho bản thân. Mong rằng các bạn đọc được những dòng trên có thể giúp ích được 1 phần nào trong "tình yêu" các bạn nhé. Lúc nào đó bạn cảm thấy thật sự "thất vọng" bạn nên tìm đến những bài như thế để đọc sẽ giúp ích mình rất nhiều. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
  3. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau thì sao lại rời bỏ nhau? Đã rời bỏ nhau thì sao còn nhớ? Theo tớ khi hết yêu nhau thì cũng không nên gặp nhau hay quan hệ sâu sắc nữa chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Tốt nhất trước khi chia tay nên suy nghĩ cho kỹ.
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau khi chia tay, mình cũng chẳng có tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện tìm người thay thế cả. Mà giả sử lúc đó có người thay thế tình nguyện đến, chắc mình cũng chẳng thể.
    Bạn Cứng đầu nói đúng lắm, chẳng có gì là vĩnh cửu cả, thời gian sẽ giúp quên nhiều thứ mà mình nghĩ là không thể quên được, chỉ là sau bao lâu mà thôi.
    Còn ai mà chia tay trong sự vui mừng thì họ đã chẳng cần đến sự thay thế.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 24/07/2007
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: Có nhiều lý do lắm, đâu phải cứ yêu người ta thì người ta mãi ở bên mình.
    Câu 2: Mà có phải cả 2 lại "hết yêu" cùng 1 lúc đâu. Nếu được như thế thì chẳng tốt quá còn gì.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Trong yêu thương tất nhiên không có khái niệm thay thế. Mỗi một tình yêu qua đi thường để lại những nỗi đau. Có những người thì vội vã tìm kiếm niềm vui để thay thế nỗi đau, có người lại bình thản chờ nỗi đau nguôi dần rồi mới tìm kiếm niềm vui. Và họ đều nhận ra rằng không có nỗi đau yêu thương nào có thể xoá nhoà một cách vĩnh viễn.
    Khi ta tìm kiếm một người để thay thế một người khác, điều đó chỉ có thể chứng tỏ rằng nỗi đau trong ta còn quá lớn, vị trí của người cũ trong ta còn quá vững. Và như thế nghĩa là không công bằng với người mới, và nghĩa là ta chẳng hề tôn trọng cũng như yêu thương người mới.
    Không thể thay thế một người trong lòng một người, chỉ có thể tìm một vị trí khác trong lòng người đó mà thôi. Ký ức vẫn luôn là ký ức, dường như nó không thể bị mất đi. Chỉ nên cất ký ức vào một góc nhỏ để nhường chỗ rộng hơn đón nhận những niềm vui mới của cuộc đời
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó là một loại cảm xúc xếp vào dạng tình cảm, rung động, cảm nghĩ của con người. Do đó,
    - Nó không phải là tuyệt đối đúng, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp giữa hai bên
    - Nó có tính chất nhất thời, có tính chất giai đoạn, kể cả giai đoạn đó là cả cuộc đời
    - Nó không liên quan đến quan điểm, tình cảm của đối phương
    - Yêu một người không có nghĩa là chỉ yêu một người đó. Như thế là ích kỷ, là tự lừa dối bản thân mình, tự lừa dối cảm giác của chính mình.
    TÌnh yêu cũng giống như tình bạn, giống như tình cảm giữa những người thân trong gia đình ở chỗ: Không phải tôi coi anh A là bạn thì không được coi chị B là bạn ngang như anh A. Không phải tôi đã yêu bố thì không được yêu mẹ, không được yêu anh, yêu chị, yêu em...
    Vậy, trong tình yêu có khái niệm thay thế hay không??
    CÓ: uh thì có, khi đó nó đơn giản là sự chuyển dời, chuyển dịch lòng tin, sự rung động vào một phương trời khác. Nó có gọi là phản bội không? Sự phán xét của xã hội không quan trọng bằng việc bạn nghĩ gì. Nếu bạn vẫn tôn trọng tình cảm của mình với người cũ, thì sao có thể là phản bội (phản bội ở đây cần hiểu là phản bội với tình cảm của mình hay không)
    Nếu bạn không còn cảm tình, không còn giữ được sự rung động như ban đầu với người cũ, thì trước tiên, cần xem lại xem tình cảm của mình đã đúng đắn chưa đã??
    KHÔNG: đơn giản là không, bởi vì tình cảm dành cho mỗi người, mỗi đối tượng được tách biệt với nhau, đâu có chuyện phải sẻ chia như khi cắt một chiếc bánh gato vậy. Nếu nói thế, làm gì có khái niệm Thay thế.
    Nghe thì có vẻ là "ba phải" nhưng sự thật tình yêu nó đúng là "ba phải" thật. Chỉ có một điều, cần hiểu rõ tình cảm, suy nghĩ của mình, đó luôn luôn là điều quan trọng nhất.
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này, cũng cần bàn đến một chút cái chữ mà mọi người vẫn hay nhắc đến, đó là chữ "CHUNG THUỶ" - "THUỶ CHUNG"
    Các bạn hiểu nó thế nào nhỉ? Tôi thì hiểu một cách đơn giản lắm: Đó là khi mà bạn đã chấp nhận một tình cảm, chấp nhận một sự gắn bó, bạn phải có TRÁCH NHIỆM đến cùng cho sự lựa chọn của mình.
    Vì thế, cứ suy nghĩ kỹ đi trước khi lập gia đình, trong tình yêu cần nhiều LÝ TÍNH
    Nhưng, khi tính đến chuyện hôn nhân, cần phải có nhiều LÝ TRÍ chút nữa
    (đi tìm tình yêu, đi tìm nửa kia của mình
    Rồi tìm tình trong rượu
    Rồi mê, rồi khóc đời đen bạc, rồi nghiện ngập, rồi say )
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
    Mục đích cuối cùng của mình là đây. "Đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu". Tình yêu đến với mỗi ng mỗi khác, vì thế mỗi ng sẽ có 1 nhận định riêng. Có thể với bạn này cho là thay thế được nhưng với bạn khác thì lại ko thể. Vậy mới là "sắc màu tình yêu", muôn hình vạn trạng, người đời đau ai có thể định nghĩa được "tình yêu". Chỉ có thể cảm nhận được "tình yêu" mà thôi. Đâu là chân lý, thật chất trên đời này ko có định nghĩa nào là hoàn hảo cả phải ko các bạn?
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ chỉ thắc mắc rằng tại sao con người cứ phải khổ vì yêu nhỉ? Lúc chưa yêu được thì trăn trở nghĩ suy rằng làm thế nào để anh ấy, em ấy yêu mình? Có được nhau rồi thì làm sao để giữ được nhau? Chia tay rồi thì nghĩ họ còn nhớ đến mình không? Sao mình vẫn cứ bị ám ảnh bởi 1 hình bóng cũ. Cứ cái vòng tròn đó luẩn quẩn mãi không thoát ra được
    Trong tình yêu tớ công nhận là không có khái niệm thay thế, mượn hình ảnh ng này để quên người kia chỉ quên được lúc vui thôi. Những khi buồn , những khi ngồi 1 mình ta lại nhớ đến nhau. CHỉ khi nào hết yêu , hết cả ghét , hết cả căm thù về nhau lúc đó mới có thể nói rằng đã quên( còn ghét là còn yêu , yêu rất nhiều ). Nhiều khi tớ còn thấy tình yêu đơn phương lại rất trong sáng, người yêu đơn phương ấy chỉ biết đứng nhìn người mình yêu, theo dõi từng bước chân người mình yêu và trong lòng luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc.( nhưng bản thân thì đau khổ vô cùng )
    Mọi người cứ thường nói phải làm thế này thế kia để quên nhau, chẳng ai có thể gò ép được tình cảm thì cũng chẳng có ai có thể gò ép được chính mình phải quên. Lúc chia tay ai đã yêu chẳng đau khổ, nhưng chỉ có thời gian là viên thuốc tốt nhất mà thôi. Rồi sẽ đến lúc tình yêu trong ta cũng ra đi nhưng không có nghĩa là thôi nhớ về nhau, tình cảm đối với nhau không còn nữa .
    Đâu phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau nhỉ?

Chia sẻ trang này