1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trong yêu thương, không có khái niệm thay thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienthuong81, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người và suốt đời thật chất là yêu bản thân mình, yâu ý muốn , ý nguyện, sự tưởng tượng của bản thân. Ích kỷ!!!
    Cuộc sống là lựa chọn , chiến bại và xây dựng...
    Không có tình yêu có sẵn cho mấy thằng lười nhác một lần tán tỉnh cho suốt cuộc đời .
    Không có gì kinh khủng nếu cuộc tình không thành.
    Đứng dậy, lựa chọn và chiến đấu. Bảo vệ và xây dựng... Cố lên Việt nam
  2. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    uhm, có người ko yêu cũng cưới...
    có người cưới xong mới yêu...
    có người cưới xong ly dị...
    Nhưng tui fải yêu mới cưới... cưới mà ko yêu ... thà đừng cưới .. ở giá cho xong!
    Khái niệm thay thế ... tuỳ từng người thôi! nhưng tuy không thể thay thế hoàn toàn nhưng cũng có thể gần như thay thế ... Vì không ai yêu 1 lần đã cưới ... có nhiều người rồi mà vẫn yêu! khó hĩu!
    Nói chung tuỳ vào nhân sinh quan từng người nữa bác ạ! Với bác có thể là đúng nhưng với người khác lại là sai!
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao nhiêu lâu là đủ để quên một mối tình?
    Có thể là ko bao giờ , bởi bạn có thể quên đi khuôn mặt, quên đi giọng nói....nhưng kỷ niệm thì ko thể xoá nhoà.Nó sẽ giống như những vết rạn trên con tim,...
    Thời gian trôi đi, đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng mình đã trở lại...mọi chuyện giống như là một giấc mộng thoáng qua, bạn sẽ đến với một mối quan hệ mới, nhưng thật sự mối quan hệ mới này cần những điều mới lạ khác biệt hoàn toàn với những gì bạn biết.Tại sao lại thế? sẽ có người hỏi như vậy ,Bởi như vậy sẽ ko có sự quay lại của kỷ niệm bởi làm gì có điểm chung mà so sánh.Nhưng kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, một lúc nào đó trên đường đời ta lại nhớ đến nhau. Nhớ đến nhau để làm gì,để biết rằng mình đã từng sống vì nhau.Kỳ cục nhỉ
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã đọc những dòng mình viết. Mong sẽ giúp ích được mọi người. Bạn của mình đã từng nhận định thế này, minh post lên cho các bạn tham khảo nha:
    Khi bạn yêu 1 người nào đó ấy là cảm giác tự nhiên mà thông thường khó có thể điều khiển,yêu 1 người mà trong tim luôn lấp đầy khoảng trống của người khác cò gì mà ko được sao ko thể toàn tâm toàn ý vì tình yêu ấy,trên đời sẽ còn có hi vọng và nên ko ngừng cố gắng,yêu và hi sinh vì người yêu ko có gì gọi là 1 sự phí phạm...những lời bạn nói,đúng và rất thực tế nhưng nếu là mình mình mong muốn trong tình yêu có chút gì đó huyền diệu,ko có tấm chân tình nào bị hắt hủi,chính vì có những lúc hi sinh vì nhau tình yêu mới thật sự là nó,ai cũng khao khát hạnh phúc con đường và cách nhìn đến hạnh phúc mỗi nguời có khác nhau nhưng ko có đường nào là ko tới quan trọng là đừng cơ cầu mọi thứ quá dễ dàng và đừng rời bỏ con đường ấy.Đúng,trong tình yêu ko có sự thay thế chỉ có sự thay đổi,it ra hãy để bản thân mình cố gắng hết sức đạt những thứ mình muốn vươn tới

    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 25/07/2007
  5. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mới nghĩ ra 1 câu hay ko biết các bạn có đồng ý với mình ko ha: "Tình yêu thì ko thể thay thế được, nhưng tình cảm thì có thể thay đổi"
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu có thể thay thế được, nhưng tình cảm thì không thể thay đổi
  7. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhầm,nếu thế thì chả ai sinh ra mối tình đầu cả,vì tình cảm k thay đổi thì chỉ yêu mãi 1 người,làm gì có ngthứ 2 mà đầu với chả cuối
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đi ngẫm lại thay thế chưa hẳn đã xấu.
  9. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    không thay thế thì ôm mộng cả đời à. sống có bao nhiêu năm đâu mà khổ làm jì.
  10. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cái này em mới biết, tình cảm ko thể thay đổi được. Vậy cho em hỏi 1 thời gian xa nhau ko biết khi gặp lại nhau tình cảm của 2 người lúc đó có còn như xưa ko nhỉ?Nào ai biết trước chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ trang này