1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 trường hợp khó lại đang rất chi là gấp các bác cho em ý kiến giùm cái

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi EAGLE218, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    1 trường hợp khó lại đang rất chi là gấp các bác cho em ý kiến giùm cái

    hiện tại bây giờ có 1 người mang trong mình 1 căn bệnh khó chữa,người ấy đã mắc 1 bệnh bẩm sinh không thể chữa được,mang trong mình căn bệnh này người ấy có thể bị liệt trong tương lai sắp tới,nhưng người đó lại có 1 nỗi buồn day dứt.Người đó lại có 1cô người yêu,hai người yêu nhau rất nhiều,nhưng khi người đó biết rằng mình mắc căn bệnh này thì người đó không muốn làm khổ người mình yêu mà muốn rời xa cô ý,nhưng thật là khó có thể nói với cô ý điều đó.
    Người đó đã hỏi ý kiến bạn bè nhiều,người thì bảo đừng rời xa cô ý ,nếu cô ý thật lòng yêu người ấy thì sẽ có thể chăm sóc nhau cả đời nhưng người đó không muốn làm khổ ai.Có người lại nói hãy tàn nhẫn với cô ý ,rằng bản thân mình đã thay lòng đổi dạ rùi nhưng người ấy không muốn tàn nhẫn ,người ấy không muốn gây sốc cho cô ý,cô ý không thể chịu sốc được.
    Thế thì phải làm sao đây,các bác cho em ý kiến để có thể giúp đỡ người ấy được không ạ,em bây giờ cũng đang bế tắc trong vẫn đề này lắm rùi khó quá ah.....

    Biết phải làm thế nào bây giờ đây???




    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chưa khai trương phòng mạch mà đã có khách rồi. Chẳng sao cả ngề nghiệp mà.

    Mình có một vài lời khuyên cho bạn. Trong tình yêu thì cái mà hai người yêu nhau là thành thật với nhau. Tình yêu trong sáng là không có sự che giấu nào cả. Bạn nên khuyên bạn của bạn nên nói sự thật với cô gái ấy. Bạn ấy có thể bị liệt có thể không. Nhưng con người ta yêu nhau là do sự đồng cảm của hai tâm hồn chứ không phải là sự đồng điệu ở hình thể. Khi hai người bạn của bạn thật lòng yêu nhau thì giữa họ sẽ có câu trả lời cho chính bản thân chứ không phải chúng ta những người ngoài cuộc.
    Hy vọng người bạn của bạn vượt qua thử thách này "Tàn chứ không phế", và đây cũng là thử thách cho tình yêu giữa họ.

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Ý kiến của AlexFr rất hay.Chính 2 người đó sẽ quyết định tương lai cho mình chứ không thể là bất cứ ai khác.Nhưng cũng cần nói rõ và chỉ ra cho rõ những khó khăn mà cô ấy sẽ gặp phải sau này để tránh xích mích dẫn tới đỗ vỡ.Khi đó sẽ lại là 1 cú sốc cựuc mạnh trở ngược lại với người kia đấy.
    [​IMG]
    Roma@
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bác ơi điều khó nhất đó là liệu cứ tiếp tục thì cô ý sẽ khổ thui chứ chẳng được cái gì cả,mặc dù như thế là hạnh phúc nhưng mà bạn của tôi thì không muốn ai bị khổ vì nó cả,với lại như thế thì có đáng không khi mà chỉ vì mình mà làm cho 1 người khác phải cùng vào cái tương lai đen tối đó,cái hạnh phúc chỉ là cái trước mắt thui chứ cái đau khổ là về sau về dài thế mới nhức đầu chứ.....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    À mà cho tôi hỏi rõ thêm chút nữa.Liệt ở đây là liệt gì.Tôi không có ý trêu chọc mà chỉ muốn biết rõ hơn mà thôi.
    Nếu bị bại liệt thì chắc chắn điều rất khổ.Cùng cực khổ sở chứ không phải chuyện đùa.Vì vậy nếu là tôi thì có lẽ tôi chọn đườngkhông làm khổ đến bất cứ người nào chung quanh mình.Đây là ý kiến của 1 cá nhân tôi hòan tòan không phải là 1 lời góp ý.Riêng về phần cô bạn gái ấy thì có lẽ phải xác định tâm lý cho cô ấy thấy trước viễn cảnh như vậy để cô ấy xác định cho thật kỹ mới đượcKhi yêu bao giờ mọi chuyện cũng đẹp,lấy nhau rồi thì mới biết ra sao."Đời chỉ đẹp khi còn dang dở,đời mất vui khi đã vẹn câu thề".Đừng cho là tôi sến vì đây là sự thật.Khi yêu thì chưa phải lo lắng những vấn đề phát sinh và sự sống chung giữa 2 con người và nhiều việc khác....
    Còn nếu là liệt dương thì chẳng có gì là to tiếng cả.Người ta vẫn lấ nhau đầy ra đấy thôi.
    Nhưng như trên đã nói lấy nhau rồi thì mới biết.Vấn đề liệt dương còn liên quan đến sinh lý.Vì cái này mà ông ăn chả bà ăn nem cũng kha khá đấy bạn.Đưa nhau ly dị cũng nhiều.
    [​IMG]
    Roma@
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Con người ta nói trong cái khổ mới thấy được cái tình cái nghĩa của nhau. Biết đâu cái họ nhận được lại nhiều hơn cái họ mất. Cái lo của bạn của bạn chỉ là ý nghĩ phiến diện hơi chủ quan đấy, biết đâu cô gái ấy chấp nhận sao. Trong tình yêu con người có thể làm tất cả vì nhau. Và biết đâu trong tươg lai bạn của bạn có thể chữa bệnh được sau ( có thể lúc đó hối thì cũngđã muộn) và bạn của bạn cũng chưa chắc sẽ mắc bệnh. Trên đời này có nhiều điều kì diệu chờ đón ta sau bức màn thời gian đấy thôi.!~

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này:
    Hai người yêu nhau. Một ngày kia người con gái viết thư cho người con trai và nói rằng hãy chia tay. Người con trai không thể tưởng tượng được sao lại có chuyện thế này. Đến tìm thì được biết người con gái đã đi theo một người khác, bỏ gia đình, đi sống ở một nơi khác.
    Thời gian trôi qua, 6 tháng sau người con trai uất ức đi du học, một việc mà đáng ra người ta phải đi trong sự tự hào, sung sướng. Đã lâu rồi nhưng chàng trai vẫn chưa quên được người con gái kia.
    Sau 2 năm thì qua một người bạn chàng trai biết được tin về người con gái, anh ta liên lạc trở lại. Người con gái cho biết cô đã có chồng. Người con trai đau khổ tột cùng. Nỗi đau như chính cái ngày anh mất đi người con gái mà anh yêu dấu.
    Ngày anh vê nước có bao bạn bè ra đón nhưng anh vẫn không vui vì trong đó không có người anh yêu. Về phần người con gái thì chẳng ai hiểu được. Năm xưa cô đã bị tai nạn giao thông và đã phải cưa đi một chân. Cô không đành lòng nhìn người yêu thương hại nên đã bỏ xứ ra đi. Để lại mảnh tình dang dở...
    Rồi một ngày chàng trai nhắn cô gái là anh sẽ đến gặp cô. Anh nói rằng anh sẽ cưới vợ, anh muốn mời cô. Dẫu sao hai người cũng một thời là bạn. Cô gái bàng hoàng, đau khổ khi nhận được tin này.
    Anh đến thật. Gặp nhau anh chẳng nói nhiều, anh đưa thiệp mời cho cô gái. Cô gái nhận mà cũng chẳng tỏ thái độ gì. Mở ra xem, cô giật mình khi tên người con gái trong thiệp là tên cô còn người con trai là tên anh...
    Anh đã biết sau ngày về Việt Nam. Anh hiểu được tình yêu cô dành cho anh. Nhưng anh yêu cô... Một tình yêu thật sự. Anh đã bí mật chuẩn bị tất cả và đến tìm cô. Và hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng với tình yêu của họ...
    >> Một biện pháp để bạn suy nghĩ! Nếu là tình yêu đích thực thì sẽ có nhau, không thì vẫn có thể làm bạn sau này.
    Jeno
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn jeno mình đã có câu trả lời rồi,cảm ơn bạn rất nhiều,có lẽ tình yêu sẽ được thời gian trả lời cho hết cả,và nhân đây cũng xin trả lời luôn là anh chàng kia đang mắc căn bệnh đó có thể sẽ bị liệt 1 nửa người,và khi bị liệt đó thì anh ta sẽ ở tuổi 40,tức là khoảng 20 năm nữa thì căn bệnh mới đánh gục anh ta.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này