1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 vài câu hỏi nhỏ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zenphan, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenphan

    zenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1 vài câu hỏi nhỏ?

    Bạn cho thời gian để người con gái đang suy nghĩ hơn xem có thể tiếp tục mối quan hệ với bạn không!.
    -Đã 1 tuần, bạn muốn biết câu trả lời nên wa nhà nàng. Vừa đến ngõ thì thấy nàng ngồi sau lưng 1 ?othằng? khác đi ra nhưng không thấy bạn. Bạn sẽ làm gì: Theo dõi hay quay về?
    -Nếu theo dõi, bạn thấy 2 người chở nhau vào 1 vùng hơi vắng người, cả 2 ngồi nói chuyện dzui dzẻ. Đôi khi bạn thấy "thằng" kia có những hành động như đùa giỡn(nắm tay nắm chân chẳn hạn...). Bạn sẽ làm gì: Đi ra bắt quả tang hay đi về và xem như đó là câu trả lời của nàng.
    -Nếu đi ra bắt quả tang, trong lúc nóng tính, bạn đã lỡ tay "bụp" 1 phát vào mặt nàng nhưng "nhẹ hều" như khều vậy!. 2 hôm sau bạn đến tận nhà nàng và nói lời xin lỗi vì đã "theo dõi và bụp nàng", rồi ra về.
    -Đã hơn 1 năm 2 người không liên hệ dù chỉ là cú phone. Nếu bạn là 1 trong 2 người kia bạn sẽ làm gì?mail, phone nói chuyện hỏi thăm hay mọi thứ đã Finished.
    ***Nếu bạn là 1 trong 2 người ở trên bạn sẽ nghĩ như thế nào về đối phương?***
  2. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Chia tay quách cho xong, bạn chưa nắm giữ đc gì trong tay cả,
    Tình cảm của bạn gái ?? Ko
    Tình yêu của bạn gái ?? chắc cũng không ???
    Tuy nhiên từ vụ này bạn có thể xem xét lại mình đi, tại sao lại thế. để rút kinh nghiệm cho lần sau.
    Chúc thành công .
  3. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương !
  4. zenphan

    zenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! mấy bác trả lời ít wé!
    -VD: trong trường hợp bác là người con trai đó bác sẽ xử sự như thế nào? và ngược lại?
  5. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi:
    lúc đến nhà thấy nàng ngồi sau thằng khác mà mình chưa từng gặp, tôi sẽ lại hỏi ngay để nó biết là mình thấy như vậy.rồi về nhà mà suy ngẫm,đợi lúc nào nàng về thì gọi điện hỏi cho ra nhẽ.
    có điều tính tôi rất nóng nhưng không bao giờ "bụp" hết.
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng: " Một vài lần như thế, nếu hành động của người con trai đèo nàng đó không giống hai người bạn đang tâm sự. Tức là có thể ôm,... đó thì đi về coi như đó là câu trả lời của nàng. "
    [red] Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn gái đó chỉ đi cùng người đó 1,2 lần chỉ để tâm sự. Mình nghĩ rằng bạn nên suy nghĩ lại mình và tình cảm của bạn gái. Vì rất có thể là người bạn gái đó đi cùng người bạn trai ( bạn thân của mình) để tâm sự, bạn gái đó cần sự góp ý của bạn thân, vì bạn đó cũng đang như bạn không biết nên làm thế nào. Khi iu người ta thường thế.
  7. zenphan

    zenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To bạn Lamsung102: nàng đang ngồi sao xe "thằng" đó. Nếu bạn đến... trước mặt thì khỏi cần đợi nàng về rồi phone.
    To bạn Duc Manh: "thằng" đó là bạn mới quen không lâu của nàng.
    /me: theo các bạn như thế nào mới là niềm tin ?Ai cũng nói trong tình yêu phải luôn tin tưởng lẫn nhau. Vậy bạn thì sao? Hãy trả lời thật lòng mình, đừng theo như trong phim hay trong tiểu thuyết nhé.!
    VD: Trong 1 căn nhà có 2 phòng, phòng bên cạnh mở cửa và có khoản 4 người đang trò chuyện. Còn phòng này là của một "thằng" và phòng đã khoá trái, only nàng và "thằng" đó. Theo bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào?
    Được zenphan sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 22/07/2004
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác đã ngeh câu tin bạn mất vợ bao giờ chưa??? Trong tình yêu cần có lòng tin nhưng đừng mù quáng quá . Nói là thế mà chả hiểu sao mình .... không biết sau này có thế không
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì khi nhìn thấy nàng thân mật với đối tượng khác như thế thì không cần câu trả lời nữa. Mọi việc quá rõ ràng rồi!
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,,, em cũng có hoàn cảnh gần giống bác nhưng mà em là em đứt phựt với nó rồi,,, nhưng vừa đứt nên còn đau, bởi vậy:
    Em biết nó đứng đợi con bé đấy ở chỗ đấy nên em cũng đợi (tất nhiên nó không thấy em) xong rồi em theo dõi,,, như phim ý anh ạ (lúc đấy em cũng ngồi sau anh hàng xóm chứ ứ phải 1 mình, 2 đánh 1 không chột cũng wè, chết em) bố khỉ nhà chúng nó chứ,,, đi học về còn vòng vòng mấy cái đường xấu mù chỗ xóm liều ý (chắc chúng nó thấy đẹp lằm,,, thì quá khứ em cũng thấy đẹp mà) may hồi đấy xăng chưa tăng giá. Em thích thì em đi theo thôi chứ chả chủ tâm gì, không ngờ lúc nó quay lại nó nhìn thấy cái mặt em, nó sốc thêm người đèo em dân thế thao, ứ liễu yếu đào tơ cho lắm thế là nó bảo với em hãy buông tha cho con bé đấy, đừng làm nó sợ khỉ thật, em mà đấu tay đôi có khi em còn bị con bé nhỏ nhắn xinh xắn đấy rạch mặt ý chứ. anh cứ theo dõi nhưng đừng để bị phát hiện nhá
    Em phản đối chiến tranh,,, hê hê, nhưng em mà bụp được nó em cũng ... chả bụp,,, đau bỏ xừ
    Cám ơn anh yêu đã dạy em những điều cần học, hết.
    Ơ thế em không được 5* à

Chia sẻ trang này