1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 VÀI SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC CỦA 1 ROCKFAN VỀ TEENPOP

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 08/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    man-eating giành thời gian viết đi thôi, khỏi cãi nhau làm gì. Nếu thích phát triển Rock, cách hay nhất là viết bài. Không việc gì quan tâm đến cái khác đâu.
    So sánh Rock với Pop ở ttvnol, ít nhất BQT đã cho Rock cái "Rock Hall Of Fame".
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là guitar lead lại còn có một thằng là guitar solo (??? hình như nó không phải là một khái niệm để chỉ vai trò của guitar trong ban nhạc ???)còn oách hơn cả lead , ông này chắc nhầm accord với lead còn lead thì ông phong cho danh hiệu solo . Sai chẳng sao cả , ai chả có lúc sai , sai mà cứ cãi cùn thì mới đáng chê . Mà đàn nào cũng chơi được metal hay hardrock hết miễn là có cái phơ đúng kiểu , em vẫn khoái Gibson các bác ạ, mặc dù nó không có cái cần rung
    Chủ đề này mà các mod cũng đính lên chỉ tổ tạo cơ hội cho bác hnhan múa giáo thôi à , viết bài trên mạng này dùng từ thường không thật chuẩn nên có thể dẫn đến hiểu lầm. Thôi cãi nhau là gì , nghe nhạc thì cứ nghe còn chê nhạc người khác nghe thì mới là trẻ con á.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ớ sao tự nhiên lại gì có tui "múa giáo" gì ở đây nữa ?
    Mà sao bác Themgoroth là mod lại đi cổ xuý như thế ? Chả có lẽ nào thấy sai lại nhắm mắt làm ngơ ? Bài nói đúng tui không nói làm gì, nói sai đầy ra thế kia mà ông lại xúi "viết tiếp, đừng nghe ai" thế thì đúng là đẩy tới chổ chết. Mà lại là thuộc dạng bài "chiến tranh" nữa. Nản.
    H.Nhân
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 10/02/2003
  4. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Chà!
    Cái topic này mở ra để chửi nhau chắc.Thời buổi văn minh là sao còn lắm ngưới khoái chửi bới nhau thế!
    Chú man-eating đang làm một việc hết sức vô nghĩa,viết một bài thật dài hơi để lên lớp dạy đời các popfan nhưng thừa và thiếu cũng quá nhiều.Đến khi người khác góp ý thì nổi điên chửi bới lung tung.Đúng là...
    Chú chỉ đề cập đến Black/Death vốn là một dòng chảy nhỏ của Rock với teenpop là một dòng nhỏ như con kiến của pop để tranh hơn tranh thua.Nhạc rock và nhạc pop đâu chỉ có thế.tầm nhín của chú hạn chế quá.Tôi đoán chú nghe rock không được bao lâu cả nên mới ngựa non háu đá như thế.
    Thứ hai là lý luận của chú quá nhiều lổ hổng,đến nổi chú hnhan liệt kê đến cả vài chục điều.Thật ra trong box này người hiểu biết không ít,muốn tranh cãi hay gì gì thì ráng có lý luận vững chắc một chút.Múa rìu qua mắt thợ bị nguời ta sửa lưng thế là nổi cáu chửi bới ỏm tỏi.Chú qua box Beatles làm bạn với chú PaulLennon bên đó được đấy.
    Cuối cùng là nếu chú cảm thấy mình giỏi thì viết bài đóng góp cho box đi,đừng có tranh cãi như thế này,phí tiền lên mạng lắm.Nói thật anh nào tự vỗ ngực bảo rằng mình mê rock từ khi mới biết nghe nhạc là anh đó bị bệnh sĩ rất nặng.Vì thế đừng nên sỉ vả nhạc pop chỉ vì thứ nhãi nhép là teen pop.Nếu không có nhạc pop chú có đến được với rock không?Nhạc rock cũng lắm anh tài.Mặc dù bây giờ tớ chỉ chủ yếu nghe rock nhưng tớ không phủ nhận là mình rất thích Bee Gees và Abba.Tầm vóc của họ không thể lấy cặp mắt thiển cận của những tay tập toẹ nghe rock,tự xưng mình là rock fan mà đánh giá được.
    Năm mới chúc chú man-eating trưởng thành hơn!!
    All we are saying is give peace a chance!!
    Barrygibson
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận gì thì cũng được thôi
    Không bất mãn quá đến nỗi đâm ra chửi nhau, thù nhau là được.

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  6. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cái bài viết của chú man-eating dính đầy nước mũi, hãy lau chùi sạch sẽ đi nhé rồi hẵng viết
    [​IMG][​IMG]
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe rock cũng gọi là tàm tạm và về cái khoản thích rock thì chắc cũng nhiều như ông man -eating.
    Nhưng mà tui nghe teenpop còn lâu hơn tui nghe rock 1 2 năm gì đó , mà trong quá trình nghe rock dù tâm huyết đến mấy tui cũng chưa bao giờ thấy teenpop gọi là chán cả . Ông anh viết bài kia là dựa trên một số boyband girlband nổi tiếng như BSB , Westlife , Spice hay gì gì đó mang tính đại diện từ đó chụp mũ cho các teenpop khác , ông chỉ nói được những ca khúc chúng nó làm clip và chiếu nhan nhản trên MTV nhưng những ca khúc lặng im khác trong album của chúng nó thì chắc ông chưa nghe nên chưa thấy được hết. Tui hiểu ý ông nhưng mà thế là sai rồi , có rất nhiều band và ca sĩ teenpop, dance có tư tưởng và cách chơi thậm chí có thể dùng cho hai từ là tuyệt vời vd như M2M, Avril , BBMak, Effeil65........còn cái hội Britney , BSB, Steps... là những đại diện ưu tú vì thực tế là họ có tài - đừng phủ định ( nghe rock hay nhất thì cũng chỉ dùng được hai từ này thôi )
    Bây giờ ngồi lôi những khuyết điểm của rock ra thì tui đồng ý với ông Hnhan là kể ra đến 300 cũng chưa hết . Ý tui là ông lôi cái xấu của teenpop ra nói với cái tốt của rock thì nói làm gì . Ông phải so sánh hai cái tốt hoặc hai cái xấu với nhau chứ ai lại nguỵ biện thế kia .
    Nói lại phát nữa là tui yêu rock không kém gì ông đâu nhá , nếu rock mà lên ngôi ở cái xứ sở này thì chắc tui cũng vui lém , nhưng mà nói cái gì cũng phải có cái lí của nó , nhìn ông nói thế kia tức bỏ xừ , lí luận thì có vẻ chặt chẽ nhưng mà thật ra nói chán tới mức chẳng buồn bới ra mà bật lại như Hnhan nữa.
    Có một cái là nghe rock thì chấn động ( choáng í mà ) còn nghe teenpop thì đúng là tui chưa chấn động bao giờ .
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  8. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Câu này đã bị xoá bởi xúc phạm người khác
    . Hơ hơ, ai đời cái mình viết ra rõ ràng mang tính chất phỉ báng người khác như thế mà mình lại có thể dày mặt đến độ sau khi chửi đã lại post ngay 1 bai biện minh hết sức lố lăng ngay bên dưới, trong đó có 1 câu hết sức buồn cười như thế này "đừng del bài em nhé, em nói ko xúc phạm tới ai cả, mà lại góp ý chân thành"--->khục,anh cho phép em cảm ơn vì những lời "vàng ngọc"của anh nhá. Nhưng mà xin anh xem lại cái bài reply hết sức vô căn cứ mang đầy tính chất hằn học cá nhân kèm theo những từ ngữ xúc phạm ko thể chấp nhận nổi của anh đi ạ.
    Nào là "ông nên sử dụng mấy cái tế bào não ít ỏi còn lại trước khi trả lời bài tui đi, cảm ơn." rồi lại "chậc tội nghiệp ông quá mới viết đấy mà đã quên rồi sao ? " và nữa "ông mới ngu vì không biết Kiss và Alice Cooper, hay Marilyn Manson" còn nữa "Trời ơi, có cần phải thiếu iot dữ zậy hông trời ?" Xin mọi người đừng hiểu lầm tôi cũng mang tính đàn bà như thằng này mà tôi muốn chứng minh cái sự giả dối, tinh vi của thằng này thôi. Và bây giờ, xin phép cho tôi chỉ ra những cái sai trong cái mớ lập luận của hnhan
    1/"Đàn có rất nhiều loại như" --trích---->cuối cùng mày cũng ko chỉ ra cho tao thấy tao sai ở đâu, sai ở cách dùng từ chăng, từ "loại" rõ ràng khác 1 trời 1 vực với kiểu đàn và nó cũng mang nghĩa tương đương với hiệu
    2/lol, khái niệm của ông thì ai mà thèm nghe, người ta nói đến của cái chung, chứ tự dưng lại đem "khái niệm của tao" thế này thì loạn mất.----->kí rì loạ rứa, tao đâu có mạnh miệng đến độ tự phát ngôn bừa bãi như thế đâu, tao cũng đâu to gan đến độ lôi cái "khái niệm của tao" vô đây nhỉ,tao còn nhớ mình đã nói "đừng nói là ko có khái niệm guitar solo ở đây với tao"-->chà chà, hình như giữa 2 chữ "khái niệm" với 2 chữ "với tao" (chứ ko phải "của tao" như mày đặt điều) còn có 2 chữ guitar solo mờ.
    3/Vẫn có người không chịu trống là để giữ nhịp, tới luôn--->tức là mày chấp nhận đúng???
    4/lol--->tao ko hiểu,nếu mày cho là sai thì phải có cơ sở phản đối chứ
    5/lol death có nhiều biến thể hơn dòng nhạc khác mới ghê chứ, thay gì đánh guitar thì thay violon hay giọng nữ vô rồi gọi là biến thể, cho tempo chậm chút xíu thì được tôn thờ lên thành người sáng lập ra dòng nhạc mới, zui hén, cho hỏi ông có biết metal cái hồi 70 nó có bao nhiêu dòng metal hông zậy ? Hard Rock nữa, Alternative nữa, Rock n Roll, Southern Rock nữa, mỗi cái nó chia ra thành bao nhiêu ông có biết hông ? nói thiệt Death của ông nhỏ dữ lắm cờ.
    ---->khục, chớ mày nghĩ heavy metal chơi với tempo nhanh, mạnh kết hợp với kỹ thuật palm muting tạo những giai điệu guitar nhanh,dồn dập và tốc độ của trống được đẩy cao thì sẽ tạo nên dòng nào, thrash metal đó cu, còn mày hỏi tao có biết gì về hard rock,alter,...hay ko thì mày hơi bị rắc rối nha, mất công trả lời mày quá, nghe nè nhóc; Hard rock bắt nguồn từ blue,hard rock chính thức được khai sinh vào đầu thập kỷ 70 với sự ra đời của the rolling stones, và lớp kế tục là những FACES,LED ZEPPELIN,DEEP PURPLE,THE WHO,.......còn alter thì có vô vàn biến thể bởi vì thực chất alter là sự kết hợp giữa heavy rock và 1 thể loại bất kỳ khác.
    6/Ông mới là người đang dạy đời người khác bằng cái "âm nhạc thực thụ" của mình, tui chỉ dùng cách của ông để nói chuyện với ông thôi.------->cách của tao, tao ko dám thừa nhận nhưng nếu mày cho rằng cách của tao giống cách của mày thì được thôi,nhưng cho tao hỏi đứa nào lên mặt với tao trước vậy cà
    7/Teenpop thuộc pop không có nghĩa pop là teenpop. ông cũng biết nói là pop nhiều cơ mà ? Có biết Frank Sinatra không ?---->tao đâu có nói pop là teenpop đâu, Frank thì tao ko nghe nhiều nhưng các nhóm pop gạo cội và đáng để nghe như Air Supply, ABBA,....thì tao đều có 1 thời gian tìm hiểu qua và đến bây giờ khi đã trở thành 1 rockfan tao vẫn ko quên họ
    8/Chủ quan, cứ pop là "bày đặt" còn rock là "thể hiện tính cách" hết nói nổi T_T---->tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người,đối với những đứa bần tiện như mày thì tao chả trách, mày thích nghĩ sao là tuỳ mày
    9/như 8), ông nên sử dụng mấy cái tế bào não ít ỏi còn lại trước khi trả lời bài tui đi, cảm ơn.---->câu này phải để tao nói với mày thì đúng hơn
    10/xem 7)--->xem 7)
    11/là sao ? xem 8)---->là sao ? xem 8)
    12/Manowar có phải là Metal không nhỉ ? Kiss là gì ? Motley Crue là gì ? Còn có zụ hông tính nữa, chời, sao ăn gian zậy ?--->híc, em đâu có lôi manowar vô đây mà sao anh kéo họ vào tội quá anh ơi, Motley Crue, Kiss nếu tao ko lầm là pop-metal, xếp hàng ngang là chuyện có khả năng xảy ra bởi vì họ cũng bị ảnh hưởng 1 phần của pop, mà sao cứ phải nói đi nói lại cái chuyện phong cách thế cu
    13/ xem 8)--->nếu mày là 1 thằng nghe rock thì mày phải hiểu rõ điều này
    14/Hơ hơ, cười tiếp đi, chậc tội nghiệp ông quá mới viết đấy mà đã quên rồi sao ? đây nè "rock cũng có những giây phút thư giản đầu óc nhưng những giây phút đó ko hề rẻ tiền như pop", ehèm, ai là người đổi trắn thay đen ở đây vậy ?---->ok, cái này công nhận tao sai nhưng đó là lỗi khi soạn vb, tao đánh vội quá nên ko chỉnh sửa lại nên đôi chỗ nhầm giữa pop và teenpop
    15/Không ạ, ông mới ngu vì không biết Kiss và Alice Cooper, hay Marilyn Manson, à mà ông cũng khoe là bọn gì gì đó hoá trang thành xác chết cơ mà ? Còn dám nói là Rock không phải để nhìn ^_^, quá chủ quan.------>ơ hay, các band rock thích hoá trang thì mặt kệ họ, mày nhìn hay nghe là quyền của mày, nói gì loạ thế, còn kiss, đây là những người đầu tiên đưa tao đến với rock, còn alice cooper thì tao quá quen thuộc với lối biểu diễn gây shock kết hợp lối đánh hardrock cổ xưa, Marilyn thì khỏi nói, tao cuồng lên với tụi này, thằng ca sĩ chính marilyn manson còn lăng xê cho mốt đeo kính áp tròng ở 2 mắt với 2 màu khác nhau,kinh. Tự dưng đi phán người ta là mù tịt về band này nhóm nọ, thử hỏi ai chủ quan
    16/má ơi, The Calling mà là hair band, hic hic, thôi rồi, em biết trình độ của anh cở nào rồi, tới luôn anh ấy ơiiii---->khục khục, tao có bảo the calling là hair band đâu, tao nói là "theo kiểu the calling" mà, khục đối với cái tụi chơi rock để phục vụ bọn popfan như thế thì việc gì phải để tâm
    17/hic, thì cũng như ai đó ngồi chê teen pop vậy á mà --->ý mày nói tao chưa tìm hiểu kỹ càng về teenpop chứ gì,hố to rồi con ạ, trước khi đến với rock thì thứ mà tao nghe đầu tiên là boyzone đấy, tao công nhận mình đang có khuynh hướng chê teenpop nhưng tao cá với mày 90%các rockfan đều có suy nghĩ giống tao(suy nghĩ này có căn cứ) và 10% còn lại có lẽ là các twfan có tư tưởng ngược lại thôi, sở dĩ tao lấy lyrics của bức tường vì tw cũng có những bài mang tư tưởng cũng như phong cách hard rock khá rõ rệt(giải thích luôn để mày khỏi bắt bẻ)
    18/hô hô, vinh quang hư ảo. Thôi được rồi, "underground", coi như cái này theo ý ông đi, vì có cố gắng cũng không ai thương hại mà cho cái bọn bệnh hoạn này giải gì đâu. May ra là giải oscar cho kịch bản phim kinh dị.---->trong xã hội hiện nay thì chỉ có những điều gì nhẹ nhàng dễ dãi mới tồn tại nổi chứ còn đối với loại âm nhạc gay gắt và thực tế như death thì khó mà được mọi người chấp nhận, cái này mọi người chắc ai cũng hiểu dù tài năng các rocker hơn hẳn các boyband,gband nên họ cũng đâu có cần ai "thương hại" bố thí cho họ cái phần thưởng giẻ rách ấy
    19/Vớ vẫn, tui hỏi ông là người rành-death-lắm-cơ mà ? ông muốn biết hả ? cá ông 0% dân VN nghe lần đầu 1 bài Death hiểu nó nói khỉ gì mà vẫn khoái---->0%??!!, tao chấp nhận đánh cá với mày, tao cũng đâu có tự nhận mình rành death gì cho cam, sao mày cứ thích vu khống người khác thế nhỉ
    20/Sao ông lại tự thò tay vô túi thía ?! Ông bảo là bọn Pop không có tí kiến thức nào về nhạc mà tự dưng bây giờ lại nói .. bọn Rock nó .... cũng thế, ối trời ơi, sao zậy ? Sao kỳ zậy ?--->vô duyên, lãng xẹt, "bọn rock" là ai vậy, hơ hơ, các rocker mặc dù ko được đào tạo chính quy nhưng họ tự mình học hỏi tìm tòi để cống hiến cho mày nghe mà mày lại đi ngược lại nói những điều ko hay về họ thế hả, xin mày đấy, đừng có đánh đồng họ với các poper nữa, khập khiễng lắm
    21/Không phải không ạ ? ^_^--->mà là có nhưng cũng ko đến mức tinh tướng lên mặt như cái loại mày
    22/hehe thui, không còn nghi ngờ nữa, chắc ông đọc 16) rùi ^_^
    ----> mày vừa nói là ko phải ko có kiến thức bây giờ lại bảo ko còn nghi ngờ gì về việc tao ko có kiến thức,mâu thuẫn cực kỳ
    23/Ớ, thế ra ông viết bài này để khoe là mình biết Death / Black à ? Zui hén, cườiiii---->ha ha ha, tao cười phụ mày đây, đang nói về pop lại lôi black ra mà nói, thúi wắc(tao có giới thiệu sơ qua về black để thấy sự rộng lớn của rock thôi nha), vậy chớ mày reply những thứ này cho tao để chúng tỏ cái gì vậy, hơ hơ, cho phép tao cười thêm 1 lần nữa
    24/Để cho ông biết là cái thứ nhạc ông tôn thờ cũng giẻ rách như teen pop ông đang chửi. Trời ơi, có cần phải thiếu iot dữ zậy hông trời ?---->oh my mum, giẻ rách??, dù thế nào death và black cũng góp công rất lớn vào sự phát triển của rock nói chung và music nói riêng, mày nói 2 chữ giẻ rách e rằng ko ổn
    25/không ý kiến, đã nói zậy rồi vẫn không hiểu, hết khả năng đào tạo.--->dạ cảm ơn em ko cần anh đào tạo em ạ,em ko muốn sống xa nhà văn hoá
    26/hehe, zui quá, tui nghe đủ thứ hết á, nhưng hình như cái thằng Rockfan nữa mùa như tui còn biết phải trái (và biết chiện nữa) nhiều hơn cái tín đồ của ông á ^_^--->cuối cùng cũng tự nhận mình là rockfan nửa mùa,phù , sao ko nói sớm cho tao đỡ mất công, điệu này là mày nghe rockballad hơi bị nhiều rồi, nếu biết chiện thì làm ơn tránh sang 1 bên ạ, cảm ơn nhiều
    27/okie, nhưng tao ko hơi đâu pm cho mày, tao đâu có dư xăng
    28/tao có cảm giác mày là 1 thằng ballad fan kỳ thị death/black ko hơn ko kém, nếu mày thích rock thì làm ơn giúp đỡ tao cho bọn teenpopfan nó hiểu cái hay của rock giùm cái còn hơn là đi kiếm chuyện với tao, tao mệt vì mày rồi, cứ cái kiểu "gà cùng 1 mẹ đá nhau" thế này thì tao lấy tâm trí đâu hoàn thành phần còn lại của cái topic này. Đừng có reply những thứ lý sự cùn ấy nữa
    Điều cuối cùng xin gởi tới các bác còn lại
    có lẽ đối với các bác ở đây tôi có tuổi đời khá thấp bé cùng thời gian làm thành viên ở đây chưa lâu, có gì cứ gốp ý thẳng thắn nhưng tôi ko ưa cái kiểu ra vẻ đạo mạo kèm vài từ đệm ko hay theo kiểu bác hnhan
    Hơn nữa bài viết của tôi vẫn chưa kết thúc
    vẫn còn ít nhất là 4 kỳ nữa cơ các bác ạ, các bác cừ đợi từ từ rồi sẽ thấy những mặt tích cực cũng như tiêu cực của rock và pop, chưa chi các bác đã nhặng xị cả lên rồi, em đã ghi chú là đón đọc phần tiếp theo rồi mà, làm tôi buồn lắm đấy, cùng đứng dưới mái nhà rock mà ko che chở chỉ bảo cho nhau lại xoay mặt như thế thì...............
    kẻo popfan họ nhìn thấy thì nhục lắm
    i love death metal
    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 11/02/2003
  9. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thằng ********không nghe được MANOWAR mà cũng bày đặt sành điệu.
    (Câu này bị xoá vì xúc phạm người khác
    Mày còn thối gấp mười những gì mày nói tụi teenpop fans.
    Cứ ở đó mà DEATH METAL, thế lúc mày 1 tuổi thì mày nghe ****** hát ru hay nghe ********mà giờ mày lên mặt sành điệu.
    Thối ***** để đâu hết.
    Được kissme sửa vào 16:19 ngày 11/02/2003
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà tui khoái thằng cha man-eating này quá xá, ông diễn hài .. có duyên như vậy sao không đi theo sân khấu nhể ? ^_^.
    Chỉ nói một vài cái sai cơ bản của ông thôi : Rolling Stone khai sinh ra Hard Rock hả trời ? hic hic, tội nghiệp Jeff Beck quá hu hu T_T. Trình độ của ông anh thuôc dạng "thượng thừa" rồi. Lần sao có lên tra cứu vội web để trả lời thì ráng đọc cho kỹ người ta viết gì nghen. Hard Rock bắt nguồn từ blues, hơ, thế Blues-rock với psychedelic làm nên cái gì vậy (dám nói Blues Rock là .. Blues đi) -_-
    Loại đàn mà gần với hiệu đàn, hơ hơ hơ, cười hết nổi rồi. Cãi cùn thế mà cũng còn cố gắng, đáng khen ghê.
    Còn làm như palm muting vô, tempo nhanh lên rồi thành Thrash Metal vậy. Đó còn là kết cấu của bài, đừng có nhét mấy cái từ chuyên môn về guitar vô đây cho ra vẽ hiểu biết. Cố gắng vô vọng thôi, ai cũng rõ rồi.
    Thôi được rồi, ông muốn nói gì thì nói, tui chưa có hứng cãi lộn với ông nhiều, nhưng đọc bài của mọi người rồi hẵn nói, hy vọng ông cũng hiểu mọi người muốn nói gì chứ ^_^ ? Nếu ông vẫn còn nóng máu muốn chửi lộn thì tui sẵn sàng thôi, tui khoái cãi lộn với mấy người như ông lắm á, thấy mình nói lúc nào cũng đúng dễ sợ ^_^. Cứ để mọi người nhìn vào rồi phán xét hén.
    Dù gì thì tui cũng thấy ... thương thương ông, viết bài dài," tâm huyết" vậy mà không ai hưởng ứng -_-. Tui khuyên ông là đừng nên viết nữa, bài ông toàn là ý kiến chủ quan, nguỵ biện, so sánh thiếu đầu cụt đuôi, thiếu hiểu biết v.v... Nói sai người ta (là tui) chỉ ra rồi ăn vạ khóc lóc là "cùng mái nhà Rock sao không che chở" hic hic, tội ghê hén, nhưng nói sai như ông có lấy dù pháo sáng ra che cũng còn chưa được 1 phần 1000.
    À quên cho hỏi ông nghe Rock lâu chưa zậy ? Còn đem Kiss ra hù tui nữa, làm sợ quá trời ^_^ Nghe được bao nhiêu album của họ rồi ?
    H.Nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này