1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 VÀI SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC CỦA 1 ROCKFAN VỀ TEENPOP

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 08/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bác góp ý đúng nhưng cái kiểu góp ý của bác là khó chịu lắm ! Tốt nhất em nghĩ là bác cũng stop chuyện cãi vã với bác man-eating đi ! Post bài chất lượng về chuyên môn chứ ko phải là chất lượng về cãi nhau !!
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, tui cố tình chọc quê ổng mà không khó chịu sao được ? ^_^
    H.Nhân
  3. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    4/1 VÀI ĐIỀU VỀ CÁI GỌI LÀ TEENPOP VÀ CÁC TEENPOPFAN(phần 2)

    Cứ mỗi sáng thức giấc, vớ tay lấy 1 tờ báo nào đó chuyên đề về âm nhạc hoặc bật MTV lên hay đơn giản chỉ dạo trên 1 số web về pop là tôi lại bị đập vào mắt những thông tin nóng hổi về các boy band, girl band hay boy&girl band vừa tan rã, nhưng ngay lập tức thế chỗ của họ là các band mới ra đời nhanh như nấm mùa mưa.
    Nhưng thật đáng tiếc, nhân tài như lá mùa thu, trong các band hiện nay, mặc dù mang tiếng là 4,5 thậm chí là 7 thành viên như sclub7 thì hầu như chỉ có 1-2 người có khả năng thể hiện ca khúc, những người còn lại( xin thông cảm vì tôi ko thể dùng 2 chữ ca sĩ đối với họ) chỉ biết uống éo lượn lờ xung quanh, lâu lâu lại hớ hớ, wu wu lên vài tiếng vô nghĩa bởi vì nếu ko mở miệng chỉ sợ khán giả hiểu lầm họ bị câm thì khốn, mà thực tế các teenpop band chỉ cần 2 thành viên thể hiện ca khúc là quá đủ rồi, như sự kết hợp khá hài hoà của savage garden, M2M,.... Ngặt 1 nỗi, trong teenpop, phong cách và khuôn mặt lại là yếu tố quyết định sự thành hay bại của các band nhạc, bởi vậy các band khi đã hoạt động được 2 hay cao lắm là 4 năm thậm chí có band chỉ tồn tại độ vài tuần chỉ để tạo nên 1 vài hit thì được các ông bầu bật đèn xanh cho họ giải tán vì các "khán giả" của chúng ta đã...nhàm mắt lẫn nhàm tai.
    Tuy nhiên, cũng ko nên lên án teenpop 1 cách quá đáng, nếu nghe kĩ thì teenpop vẫn có những điều đáng để cho bọn rockfan cứng nhắc như chúng ta nghe và suy ngẫm.
    Đó là "Graduation" của vitamin C, ca khúc này đã rất nhiều lần khiến tôi chạnh lòng mỗi khi mùa hè đến báo hiệu cho sự chia tay với bạn bè, thầy cô, lời ca khúc mang tư tưởng tốt, video clip cũng khá ý nghĩa nhưng vẫn còn mang nặng nhiều hình ảnh bất di bất dịch của teenpop, riêng tôi thấy ấn tượng nhất là cảnh về 1 cậu ngồi thừ mặt lại như đang suy nghĩ về những điều đã trải qua với bạn bè, thầy cô trong những tháng ngày đã qua, bỗng nhiên??bị 1 cục giấy lia vào mặt, cậu bỗng mỉm cười, nụ cười tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, hu hu, đến đây tôi xúc động quá, nhớ những người bạn cũ của mình quá.
    Đó là "No Matter What" của Boyzone, 1 boyband đã tan rã, ca khúc này được tôi đánh giá là mang ý nghĩa sâu sắc nhất trong các nhạc phẩm teenpop lúc bấy giờ, đây là lời khuyên dành cho những con người gặp phải khó khăn trong cuộc sống, trong sự nghiệp, band nhạc đã gởi đến họ lời khuyên chân thành:"đừng vấp ngã, hãy đứng lên, vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn"
    Và trong khi ngập chìm cùng rock ồn ào chát chúa, ai trong chúng ta đã quên đi những giai điệu ngọt ngào của The Moffats, 1 teenpop/rock band cùng ca khúc bất hủ "If Life Is So Short", nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi, quá hay và quá ý nghĩa, thật ko ngờ những con người trẻ tuổi như vậy lại có thể sản sinh ra 1 ca khúc tuyệt vời đến thế.
    1 cái nhìn khác về teenpop qua ca khúc "One More Try" của A1, được trình bày khá thành công qua giọng ca gà mái (sodi, lỡ tay) kết hợp với 1 cây ghitar thùng do 1 thành viên phụ trách, giai điệu khá mới mẻ cùng lyrics hơi bị "mướt" nhưng cũng tạm chấp nhận được.
    Và M2M, nhóm song ca nữ này cũng làm tôi khá ngạc nhiên khi họ đã trình diễn kĩ thuật chơi guitar khá nhuyễn cùng những ca khúc mang chủ đề hết sức thực tế như "Don't say u love me" thể hiện thực trạng quan hệ tiền hôn nhân đang diễn ra phổ biến tại Mỹ và thái độ chống đối lại tình trạng đó. Mặc dù nhan sắc chỉ thuộc loại kha khá nhưng tôi nghĩ rất nhiều người bị họ cuốn hút ko phải chỉ vì điều này, trong đó có tôi nữa.
    Mặc dù vậy nhưng những giây phút trên thật là hiếm hoi?.
    Trở về với thế hệ cũ, 1 chút. Đó là thế hệ của ABBA, Air Supply, Morden Talking,Bee Gee....
    Nói về ABBA, ai trong chúng ta lại ko biết ca khúc được cất lên mỗi dịp giao thời giữa năm cũ và năm mới hết sức nổi tiếng của họ, đó dĩ nhiên là "Happy New Year" rồi. Nhưng ABBA ko chỉ có vậy, nhóm này còn để lại trong chúng ta nhiều dấu ấn khác bằng các ca khúc kinh điển như The Day U Before U Came, đây là ca khúc tôi kết nhất của ABBA.
    Còn đôi song ca Air Supply thì có lẽ đã quá nổi tiếng với ca khúc cực hay "Good Bye", nhắc tới mới nhớ, đã lâu ko nghe, chút nữa phải nghe lại quá, ke ke.
    Cũng ko thể ko nhắc đến nữ hoàng của pop-Celinde Dion, giọng ca rất khoẻ khoắn cùng những ca khúc với nhịp điệu tươi vui của Dion đã cuốn hút tôi đôi lần trở về với mái nhà xưa-pop.
    Tuy nhiên, 1 thực tế đáng buồn hiện nay là các khán giả trẻ dường như đang quay lưng lại lại với "pop" mà chỉ chú tâm đến loại nhạc mang nặng tính thị trường như "teenpop". Chúng ta có nên mừng cho pop nhờ cái sự "con hơn cha là nhà có phúc" này ko nhỉ.
    1 thực trạng đáng phê phán nữa là việc hát playback trong giới ca sĩ trẻ hiện nay, cả ở việt nam lẫn nước ngoài. Tôi còn nhớ có 1 lần dắt bạn gái (nhắc tới mới thấy nhớ em wa?T, hic) đi nghe nhạc tại 1 tụ điểm nhỏ ở địa phương, hic, vì chiều nàng tôi đã bị tra tấn suốt gần 2 tiếng liền, nhưng thật may mắn khi 1 tay "sao" mới nổi lên trình bày ca khúc gì đó, à ca khúc có đoạn "nếu anh nói...." ko nhớ nỗi, nhưng điều quan trọng là thằng cha này đã...... hắt hơi trong khi đang trình bày ca khúc, chắc tại ko khí ngột ngạt quá chăng, nhưng đáng nói hơn là khi thằng chả đang ngượng chín cả người thì chúng tôi vẫn nghe tiếng hát, hô hô, thế là tay speaker ra chữa cháy bằng cách đuổi cổ chả vô cánh gà và bảo rằng đây là tiết mục hài đặc biệt, khục, làm bà con bên dưới được 1 phen vỡ bụng vì cười.
    5/NHỮNG HIỂU LẦM CỦA CÔNG CHÚNG VỀ ROCKVIỆT
    ...................ui
    ấy da
    á
    đau bụng quá, tôi....tôi....phải đi đây
    hẹn hôm sau vậy,úi.....
    i love death metal
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn giữ cho bác thôi , hnhan ạ . Với bác tôi chỉ cần dùng bàn phím là quá đủ nhưng nhiều người họ lại có xu hướng thích sử dụng "metal" . Mà xét cho cùng thì sống với nhau cũng nên có chút tình gửi lại chứ nhỉ . Thôi , tuỳ bác hiểu , tôi cũng chả muốn tôi hay ai đó phải hạ nhục bác vào một hôm khác làm gì .
    Còn man-eating , thế mà vẫn viết tiếp thì tôi xin thua cậu luôn .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa đọc gì hết...
    nhưng hình như các cậu lại đang bêu riếu dân teen pop...
    hãy tôn trọng người khác, vì đấy là sở thích của người ta, các cậu ạ! có thế thì sở thích của các cậu mới được tôn trọng...
    tôi ghét nhất cái kiểu những đứa bẩn tính coi mình là nhất rồi chọc ngoáy người khác... Cái trò đấy không hợp với những người sống trong xã hội văn minh.. Chỉ muốn nói thế thôi!
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui Post bài thì có nhiều người nghĩ khác nhau lắm
    Có người nghĩ là "ừ thằng này post chắc là diễn tấu hài cho anh em đọc đỡ buồn"
    Có người cho là "Chọc quê tao à ?"
    Lại có người lấy những ý nghĩa trong bài tui quá nặng
    Đồng ý là tui đôi lúc sử dụng những từ ngữ nặng, bêu rếu người khác, nhưng đó chỉ là khi người kia tui thấy xứng đáng, hoặc họ khởi đầu mọi chuyện trước. Tui nói rồi, tui chỉ dùng cách của họ để nói chuyện với họ thôi.
    Ông Summoner góp ý, tui nghe thôi, cảm ơn, nhưng có góp ý gì thì .. nói thẳng đi, zậy tui mới hiểu theo cách của ông được chứ ? Không thì tui hiểu theo cách của tui cũng hỏng bét -_- Tui hông thích gì mừ úp úp mở mở đâu.
    H.Nhân
  7. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê hê hê hê hê
    ông đếch quan tâm
    chúng mày nói thì chúng mày nghe
    ông nhàm tai zồi
    i love death metal
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tranh luận mà " chúng mày nói gì tao ko thèm nghe " ???? trong khi vẫn còn nhiều người cố theo dõi bài viết của cậu, dẹp bỏ cái tôi đi, khuyên chân thành đó
    đề nghị đừng ép buộc Savage Garden là Teen Pop nhé, tôi van cậu, tội người ta quá
    cậu yêu Rock ( maybe ) mà nghe và khen lũ nhóc Moffats ?? sao lại trớ trêu vậy trời ?
    [​IMG]
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    >>ông ******* quan tâm
    chúng mày nói thì chúng mày nghe<<
    Hic, AQ thời nay.
    H.Nhân
  10. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều với chúng mày làm đếch gì
    bài của tao tao post, đọc hay ko kệ tụi mày
    tao quá chán cái việc phải đi vắt mũi cho tụi con nít ranh rồi
    tao nản lắm rồi
    mày thích thì cứ móc lốp tao đi hnhan
    nhưng nói trước
    vô ích
    i love death metal
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này