1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 VÀI SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC CỦA 1 ROCKFAN VỀ TEENPOP

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 08/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    kệ tao
    tao nản lắm rồi
    vì suốt ngày cứ phải đi vắt mũi cho mấy thằng nhóc bố láo như hnhan
    ai đóng góp cứ lên tiếng nhưng đừng có cái kiểu của hnhan, tao điên lắm rồi đấy
    mày cũng đừng có chêm tao nữa hnhan à
    tao ko rảnh để reply cho mày nữa đâu
    vô ích
    i love death metal
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    ABBA, Air Supply mà cậu dám xếp vào teen-pop hả man-eating ?

    I'm a Sheep in a Big City
  3. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    KỆ TAO
    TAO NẢN LẮM RỒI
    i love death metal
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận không chửi nhau nhé.Làm gì mà bị người khác kêu quá trời thế?Xì tóp chửi nhau!!!!!!!!!!
    Tôi xoá mấy bài miệt thị rồi
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    1. Cảnh cáo thành viên ăn nói bậy bạ xúc phạm người khác 2. Cảnh cáo 2 lần không sửa đổi thì khoá 72h. 3. Sửa lại hết chỗ nào thô tục xúc phạm người khác. 4. Treo man-eating 170h với lý do ăn nói thô tục, xúc phạm người khác trong box Rock. 5. Nhắc nhở hnhan bình tĩnh không dùng lời lẽ thiếu tôn trọng người khác.
    Hì,các bác xem rồi tự sửa chữa nhá.Chú man-eating rút kinh nghiệm,coi như lần đầu nhắc nhở.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ông post bài chi mà .. có người đọc cũng vậy, không cũng được, người ta nói gì cũng mặc ^_^ ....

    .. làm tui liên tưởng đến một con rối tui thường thấy trong tiệm đồ chơi lúc trước, cứ hễ có ai lại gần là nó bắt đầu nhảy múa lung tung lên, rồi "merry merry x-mas nah nah nah", mặt mũi vẫn tươi cười, không cần biết là có ai còn đứng đó không, hay có còn là xmas hay không, hay không biết là người ta có khó chịu với cái giọng eo éo dở ẹt của nó cứ vang lên, một cách vô duyên, suốt mỗi 5 phút hay không ? Nó vẫn cứ hát, cứ múa... có lần tui lại sờ vô da mặt nó, thấy nó vừa cứng vừa dày kinh khủng ^_^
    Tui chỉ thấy thương hại ông thôi.

    Mà này, ông không quan tâm tới tui nói gì sao tự dưng .. trả lời chi vậy ? Phải báo là "tao không quan tâm tới gì mày nói đâu nghe, nhưng tao phải báo cho mày trước để chứng tỏ là tao "không thèm chấp", chứ im luôn thì .. tao thua mày à ?"

    Mắc cừ quá bây ơi ^_^
    H.Nhân
  7. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    BÁc này quá khích quá ! Từ từ , bình tĩnh ! Ngồi xuống uống miếng nước xơi miếng bánh đã ! Gì mà cục thế ? Mọi người toàn khuyên ông thì ông lại chửi . Hỏi thế có được ko ?? Đầu to mà óc bằng quả nho !!
  8. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy bác Man Eating cũng có một quan điểm tích cực như mọi người là thích nghe những cái hay, những giai điệu hay của âm nhạc.
    Teenpop hay Old pop hay Rock metal whatever gi đó xét cho cùng vẫn là âm nhạc.
    Mà người ta chờ đọi gì ở âm nhạc ngoài giai điệu và lời ca ( chắc có bác đọc tới đây lại thốt lên : " đâu chỉ có thế, nhạc rock còn chống chiến tranh , bất công xã hội v.v.v.v )
    nhưng tui thấy họ chẳng thay đổi được gì nhiều.
    Có người lại nói Rock là thế giới ngầm , *** cần ai quan tâm, vậy thì chính trị xã hội trong nhac rock làm được cái gì ?. Có người bỏ ra hàng giờ hàng ngày ngồi phân tính một lời ca, một câu solo ai oàn gầm gừ và thốt lên "ôi thật ý nghĩa và sâu sắc" nhưng biết đâu có khi người viết và người chơi nhạc chỉ tìm cho mình một phút thư giãn trong âm nhạc mà thôi.
    Rõ ràng Teen Pop ko lọt vào mắt xanh của giới nghe rock trình cao bởi vì họ không chơi nhạc và thậm chí họ cũng chẳng thèm viết nhạc. Họ đứng đó trên sân khấu nhảy nhót nhép môi ( may be ) và kiếm tiền về cho hãng sản xuất , cho mình. Thử đặt trường hợp một ông bầu kia tạo diều kiện cho chúng ta lập một rock band vì tướng chúng ta trông rất ngầu ( mấy em rất khoái )
    rồi cho chúng ta cầm đờn nhảy múa trong khi các nhạc công hì hục bổ củi sau cánh gà, khoái ko ? dĩ nhiên là ko. Nghĩ cho TeenPoop ( những band gà mờ ) tôi cũng thấy tội nghiệp cho họ.
    Nói về khán giả trong và ngoài nước tôi thấy họ đều ko đáng trách khi chạy theo những loại nhạc kém giá trị về mặt nghệ thuật bởi vì đâu có nhiều người có khả năng chơi nhạc trình cao cho họ nghe và so sánh. Nhưng trình cao quá thì dễ bị lạc tone , rốt cuộc ngưới ta tìm nghe những thứ gì phù hợp với mình, với hoàn cảnh và túi tiền.
    Kết luận : Âm nhạc ko có lỗi, khán giả cũng thế, chỉ có chúng ta là chưa thay đổi được thế giới mà thôi.
    Jvsaime.
    Ps : chúng ta lại đón chờ một màn phản công mới từ giới phê bính. An end is just a beginning of an end for a beginning !
    [blue]jevóuaime
  9. Pamarro

    Pamarro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đến đây chấm dứt nhẩy? Chắc sau này chả vào đây nữa.

    Better burn out than fade away
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Moffats là một ban nhạc hay và điều hay hơn nữa là những album hiện nay của họ đang đi theo chiều hướng Rock
    nothing lasts forever even the cold november rain
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này