1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 VÀI SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC CỦA 1 ROCKFAN VỀ TEENPOP

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi man-eating, 08/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Viết bài post lên diễn đàn .. là nơi con người ta .. đi qua đi lại mà bào là "đọc hay không kệ tụi mày, tao kông thèm quan tâm, post bài mà không cần biết có người đọc hay không, đọc rồi nghĩ gì cũng được ... hic, không hiểu post lên làm gì ? Muốn khoe hả ?
    ... làm tui nhớ tới hồi đó tui hay thấy có thằng hình bằng nhựa trong tiệm bán đồ chơi, hễ có người đi sáp sáp lợi đụng một cái là nó bắt đầu lắc lư, nhảy múa, hai mắt sáng sáng đèn, mặt mũi tươi cười bắt đầu hát "merry merry x-mas nah nah", lần nào cũng như lần nấy, mà không cần biết người xung quanh có ai coné đứng nghe không ? hay người ta có khó chịu về việc nó cứ lảm nhảm mỗi năm phút hay khôg và có còn là x-mas hay không... Tui chạy lại rờ mặt nó thì thấy dày và cứng quá trời ^_^

    Có cái mắc cười nữa là miệng nói là không quan tâm mà hễ có bài nào người ta post là lại lên nói "không thèm chấp" ^_^, sao kỳ zậy ? Sợ im luôn rồi người ta nói là thua à ? Vừa thiếu bản lĩnh nhận lời phê bình của người khác, vừa thiếu bản lĩnh gánh chịu cách ứng xử của mình. Ôi, làm người có ý nghĩa gì nữa ?
    H.Nhân
  2. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài này đi!Để tốn chỗ,mất thời gian mọi người.

    LORD OF SATAN
  3. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài này đi!Tốn chỗ mất thời gian!

    LORD OF SATAN
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hnhâ thân mế, tôi thấy các ý của tôi đều đã được trình bày rõ ràng , không có gì gọi là úp úp mở mở cả . Tuy nhiên, nếu một nhà văn mà bày hết ý tưởng của mình ê hề trên trang viết , người ta sẽ gọi là "coi thường độc giả" và nhà văn đó có khác gì một người kể chuyện hạng bét ?

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hnhan thân mến , tôi nghĩ rằng mình đã trình bày rất rõ ràng , không có gì là úp úp mở mở cả . Tuy nhiên, nếu một nhà văn mà bày ê hề tất cả ý tưởng của mình lên trang giấy , người ta sẽ gọi là "coi thường độc giả" và nhà văn đó có khác gì một người kể chuyện hạng bét ?
    Hẹn bác ngày khác ta lại khai chiến , nói chuyện ở topic này tôi bắt đầu thấy ngượng rồi . Có cái thể loại người chưa đọc gì đã phát ngôn tỏ vẻ, không khéo họ cho tôi là cùng phe với man-eating mất à.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hnhan thân mến , tôi nghĩ là những gì muốn nói tôi đã trình bày rõ ràng rồi, không có gì là úp úp mở mở cả . Tuy nhiên nếu một nhà văn mà bày ê hề tất cả ý tưởng của mình lên trang giấy thì người ta sẽ gọi là " coi thường độc giả " và thằng nhà văn đó có khác gì một anh kể chuyện hạng bét ?
    Hẹn dịp khac ta lại khai chiến nhé chứ ở đây có những cái thể loại người chưa đọc gì đã phát ngôn tỏ vẻ , tuy vậy họ cũng làm tôi hơi hơi ngượng vì đã viết trong topic này rồi .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hnhan thân mến , tôi nghĩ là những gì muốn nói tôi đã trình bày rõ ràng rồi, không có gì là úp úp mở mở cả . Tuy nhiên nếu một nhà văn mà bày ê hề tất cả ý tưởng của mình lên trang giấy thì người ta sẽ gọi là " coi thường độc giả " và thằng nhà văn đó có khác gì một anh kể chuyện hạng bét ?
    Hẹn dịp khac ta lại khai chiến nhé chứ ở đây có những cái thể loại người chưa đọc gì đã phát ngôn tỏ vẻ , tuy vậy họ cũng làm tôi hơi hơi ngượng vì đã viết trong topic này rồi .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  8. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    có những thằng tự cho mình là hiểu biết nhiều
    hay sục mõm vào bới móc người khác nhưng thực chất trong đầu nó ko có một chút gì đáng để cho người ta tôn trọng
    nên nhớ rằng
    có tài mà ko có đức là người vô dụng
    i love death metal
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Thấy ông đáng thương hại quá man-eating ui !
    Post bài lên diễn đàn, là nơi người ta qua lại đông đúc, làm gì mà có người coi cũng được, không cũng xong, người ta nói gì cũng mặc. Người ta đã xua, đã đuổi mà vẫn ăn vạ, lol, giống chí phèo.
    Muốn nói là khoe thì cứ nói là khoe, việc gì phải bày đặt chê ổng chê ẹo.

    Là thằng đàn ông mà không có bản lĩnh bảo vệ những gì mình viết ra thì thật là đáng buồn T_T

    Cái mắc cười nữa là miệng thì biết nói là "ông không quan tâm", nhưng mỗi lần người ta nói gì là phải lên mở mồm đính chính là "tao không quan tâm", lol. Sợ im rồi người ta nói là mình thua thì nói đại đi, việc gì phải ra vẻ quân tử ?

    ....Thằng đàn ông mà cũng chả có bản lĩnh làm theo và chịu đựng suy nghĩ của mình cũng lại là cái đáng buồn thứ hai T_T
    Thôi chi bằng đi làm .. PD, hay xẻo ... cho rồi
    H.Nhân
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác đến đây thì có lẽ tôi không chịu đựng nổi nữa rồi.
    Cái cậu man-eating này không hiểu chui từ cái xó nào ra nữa.
    Thứ nhất, cậu post bài ra mà không thèm quan tâm đến thái độ của người ta ra sao thì tốt nhất nên lập riêng một cái forum ra mà post, đây dù sao cũng là chỗ công cộng, cậu phải biết tôn trọng người ta một tí.
    Thứ hai, cậu bảo ai là con nít vắt mũi chưa sạch ở đây ? Cậu có thể vắt mũi cho ai trong khi cậu còn chưa tự lau được mũi dãi cho cậu ?
    Thứ ba, cậu nản là tốt đấy, tôi không thể tưởng tượng được thằng nào mặt dày đến mức tới đây còn chưa chịu dừng.
    Thứ tư, chẳng có ai móc lốp cậu ở đây, cậu đang tự vạch áo cho người xem cái lưng... ghẻ của cậu thì đúng hơn.
    Mong cậu tự nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm nếu không muốn biến mình thành một Chí Phèo Internet.

    I'm a Sheep in a Big City
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này