1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 việc chị WOW đã đề nghị để giúp cho TTVNOnline... đề nghị mọi người đọc và cho íkiến nhá

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1 việc chị WOW đã đề nghị để giúp cho TTVNOnline... đề nghị mọi người đọc và cho íkiến nhá

    Chị Dương@WOW đã có ý định là tổ chức bán FPT card để tạo nguồn tài chính cho TTVNOnline tiếp tục tồn tại và fát triển, vì thế chị í đã đề nghị với tớ là hỏi í kiến mọi người về việc này, và có ai có thể làm việc này. Tớ biết năm nay là năm lớp 12, mọi người đều rất bận việc ôn thi, nhưng nếu các bạn có thể sắp xếp để làm việc này thì cũng đã đóng góp một fần vào việc fát triển TTVNOnline rồi. Và dĩ nhiên là những người bán cái card này sẽ fải có 1 fần nhỏ hoa hồng. Các bạn có ai muốn tham gia vào mạng luới này ko? Chẹp, có gì khó hiểu thì cứ hỏi tớ nhá, tại cũng chẳng biết viết thế nào cho dễ hiểu hơn cả.

    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    được đấy, tớ sẽ lấy mấy cái về bán cho WC
    jt
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chẹp vừa đọc bài này thì bị mắng cho 1 chập, ko có các keo gì sất, hic.... tởm đời vật
    Zút mua 100 thì bán tớ 200 đấy, mọi người đừng có tiếp tay
    East or West, WC is best
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    HIc, chán quá, 2 cô gái tích cực của 84 thì lại dả nhời thế lài đơi à , nghiêm túc đi xem lào
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    cai nay ah,co the day
    nhung ma phan phat cho moi nguoi mang ve lop minh ban di

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hẹc hẹc thế giá cả thế nào hả chú gur???Noi ra anh còn xem xét cái
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    để tôi yên tâm là sẽ có lời thôi, với lại hội mình có mấy con gà như Gur, WC là đủ có lời rồi, he he , còn mấy con gà ở ngoài thì để tôi chăn dắt vậy !!!!
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  8. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Uh, hôm trước chị ấy cũng gọi điện cho DE nói về vấn đề này, tớ nghĩ cũng được.
    Mình học lớp 12 nhưng chuyện ban card này có phải chạy tới chạy lui đâu, người ta có thể liên hệ với mình. Cái chính là phải lo quảng cáo ra sao cho tốt, mọi người tin tưởng được.
    À, mà khi mình lấy Card có phải trả tiền không (người ta không sợ mình dùng mất à )
    Nhưng có gì phải nói cụ thể ra đi, cách bán thế nào, cho những ai, lấy Card ở đâu, không bán được thì như thế nào..., chung chung thế này, khó biết hết lắm. Hờ, kinh doanh thì phải biết rõ "mối" làm ăn và đối tượng tiêu dùng chứ nhể
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  9. Annihilation

    Annihilation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    E hèm thì Can với DE làm ăn đi. Trường Ams nổi tiếng là có truyền thống kinh doanh mà.
    Còn tui thì chịu!! ở trường tui bán cái vé xem ca nhạc còn khó nữa là...

    I'm diggin' my way to somethin' better

  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thế giá cả thế nào để anh xem sao còn kêu người ở công ty mẹ anh đến mua nhé,nói đàng hoàng đấy.Nhớ nhá chú gur!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!

Chia sẻ trang này