1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Với con gái, thế nào là cá tính?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gwens83, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nếu thế này (chỗ dzàng dzàng ý) người ta phải gọi là lươn tính!
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    cá tính ?????
    xét về chữ nghĩa thì nó là tính cách cá nhân, không chịu ảnh hưởng từ môi trường sống,có khả năng tự lập và đưa ra quyết định, có thể có hoặc không gây ảnh hưởng trực tiếp đến người khác và môi trường xung quanh,
    tức là sự thể hiện một thực thể độc lập, tách rời với cộng đồng, tạo nên một vẻ khác biết không đụng hàng, thay đổi liên tục theo năm tháng, có thể đứng dưới mưa mà mặt vẫn cười, có khả năng làm sạch hoặc gây bẩn môi trường xung quanh cũng như khiến người khác phải ói máu tức tối.
    Nói chung cá tính là một cái gì đấy vô hình không thể giải thích nhưng có thể nhận ra thông qua những cái hữu hình như cười, nói, dáng đi,cách nhai và nhổ kẹo cao su cũng như lúc văng tục hoặc giơ tay tạt ngang mặt
    nói chung người xấu tính hay tốt tính chỉ cần không phải là một hành động kiểu khỉ thì chắc chắn đó là cá tính
    thế nên nếu bạn nào đó mà bị anh chàng nào bảo thiếu cá tính thực ra không phải bạn thiếu mà chỉ thiếu cái anh ta cần , có thể là cái hôn hoặc cái tát
    Nói chung.. là vậy
    (sao mình toàn trượt môn triết thế, khổ vật)
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cá tính là tính cák riêng ý chứ nhể?
  4. Wendytit

    Wendytit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không giống người ông phải liệt kê cho các em nó còn biết mà bớt dị hợm chứ .
    Tôi thì thấy em nào có cái khẩu hiệu phải "ngang tàng cùng núi sông " cá tính wá trời ...chạy mất dép lun
  5. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cá tính?, điều đọng lại với 1 người nào đó là có thể nhận ra ngay cái duyên, cái nét khác biệt với mọi người.Và, mình nghĩ, ai cũng đều có nét cá tính, chẳng ngoại trừ ai cả!, nên ko thể nói, cá tính phải như thế nào?
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cá tính = con cá biết tính
    theo em bảo người ngoan hiền là hok có cá tính chưa chắc đã đúng , cát tính đơn giản chỉ là cá tính mà thui
    mà theo em cá tính là như chữ kí em kìa
  7. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bác hiểu đơn giản thôi, phân tích làm gì
    Thế này nhé, hồi xưa đi học có học sinh "Cá biệt", ai cũng phải để ý, vang danh khắp lớp."Cá tính" cũng tương tự, nghĩa là có những phẩm chất "tương tự" với cá biệt
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tính giống cá: bơi tung tăng trong bể nước. Ko chộp bằng tay đc vì trơn, thậm chí có thể vì gai (cá rô chẳng hạn), muốn bắt thì hoặc là phải câu (hoặc là dùng lưới cho nhanh )
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    "Cá tính" là "có tính của con cá", thế thì hay "lượn lờ" nhỉ
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cá tính của con gái trong mắt tớ là biết và dám thể hiện tình cảm suy nghĩ của mình đúng nơi đúng chỗ. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng khó lắm. Vì tất cả những gì thuộc về con gái thì ko cần phải phủ nhận nhưng cái cách bạn làm cho người khác cảm nhận được con người thật sự của bạn, tình cảm thật sự của bạn đó đã là cá tính rồi.

Chia sẻ trang này