1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Yêu thật sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    (1) - Yêu thật sự

    Tình yêu là gì? Chẳng ai có thể định nghĩa rõ. Nhưng có lẽ nó là thứ tình cảm trong trẻo nhất lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Con trai có tình yêu, con gái có tình yêu; người giàu có tình yêu và người nghèo cũng có tình yêu...


    Như một lẽ tự nhiên của cuộc sống, tình yêu nảy mầm ở khắp mọi nơi, gieo những cảm xúc ngọt ngào, tinh tế vào lòng người. Nó tiếp cho người ta nghị lực để sống mạnh mẽ, song cũng làm cho người ta đau khổ đến tột cùng. Ai cũng có thể cảm thấy dư vị ngọt ngào, sâu lắng của tình yêu, nhưng giá trị đích thực của nó vẫn mãi là ẩn số với nhiều người trong chúng ta.

    Các cụ vẫn có câu: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?, điều đó chính là sự thật tồn tại ở mọi xã hội. Trong tình yêu, rõ ràng vẻ đẹp tâm hồn mới chính là chất keo gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Bạn có thể bị choáng ngợp vì vẻ bề ngoài của một người, song những rung động đó sẽ qua mau nếu không tìm thấy sự đồng điệu, sự tri âm.

    Cũng bởi nét đẹp tâm hồn có khả năng ?olấn át? vẻ đẹp ngoại hình, nên chúng ta mới nói: thiếu nữ đẹp bởi ánh mắt của kẻ si tình. Vì lẽ đó khi tìm được tiếng nói chung, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua những thiếu sót ngoại hình của nhau. Như một chân lý ngàn đời, cùng với thời gian, sắc đẹp ngoại hình sẽ dần bị mai một nhưng tâm hồn đẹp sẽ ngày một mặn mà hơn. Và cái làm nên sự vĩnh cửu của tình yêu chính là ở giá trị tâm hồn sâu lắng đó.

    Nhưng có thật là chỉ cần yêu được một người có tâm hồn đẹp là chúng ta đã mãn nguyện? Ngày nay, khi giá trị vật chất được đề cao thành lẽ sống còn với nhiều người thì vẻ đẹp kia khó có thể sánh nổi với giá trị của đồng tiền. Tình yêu kia cũng khó có thể hấp dẫn hơn nhà lầu, xe hơi. Thực tế đã chỉ ra rằng có rất nhiều đại gia tuổi ngũ, lục tuần nhưng vẫn lấy được một cô vợ trẻ đẹp như hoa hậu.

    Và ngược lại, không ít những chàng trai trẻ đã lao vào cuộc tình ngang trái với các phu nhân lắm tiền nhiều của. Tất nhiên, khả năng tồn tại tình yêu thật sự là vẫn có song nó hết sức mong manh. Đa số trong trường hợp này, giá trị đích thực của tình yêu được cân, đong, đo, đếm bằng những thứ đắt tiền, xa xỉ. Tình yêu lúc này có lẽ chỉ là một tấm lưới mong manh che chở cho kẻ hám giàu sang phú quý.

    Giờ đây, khi con người được cởi trói khỏi những tư tưởng cổ hủ thì giá trị của tình yêu còn được đo bằng một thang đo khác: sự hòa hợp ********. Một người yêu ngoại hình đẹp, giàu có, tài giỏi có lẽ vẫn chưa đủ làm nên hạnh phúc. Với một số người tình yêu sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như ******** không được thỏa mãn. Sự thật đôi khi lại trớ trêu vậy đấy, bỏ nhau vì một trong hai người không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý không phải là chuyện hiếm có.

    Trước đây, đã từng có câu chuyện về một người lính từng trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt đã làm nhiều người xúc động, khi người con gái đã cùng anh xây đắp một tình yêu tha thiết trong nhiều năm bỏ anh đi lấy chồng với lý do rất tế nhị là anh không còn khả năng sinh lý như một người đàn ông bình thường, do hậu quả từ một mảnh đạn văng vào người khi chiến đấu. Và như thế, tình yêu đẹp của một thời bỗng chốc tan vỡ?

    Với mỗi người, tình yêu luôn mang những giá trị, những ý nghĩa, những mong đợi khác nhau. Bởi thế không thể có những cái chuẩn chung để đánh giá một tình yêu. Kiếm được một người để yêu thương thật lòng không phải là chuyện dễ, nhưng giữ được tình yêu đó trọn vẹn lại càng khó gấp ngàn lần. Như ai đó đã từng nói: hạnh phúc là bởi sự biết tự thỏa mãn của mỗi người. Hạnh phúc trong tình yêu cũng vậy. Thỏa mãn với những gì người yêu có, bản thân mình có chính là cách tạo ra hạnh phúc trọn vẹn nhất. Chấp nhận những thiếu sót của nửa kia, đừng so sánh họ với người nọ người kia sẽ làm giảm áp lực trong tình yêu cho mỗi người.
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết đã yêu thực sự chưa nên chả dám bàn
  3. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn vìa iu đương mờ em chán quá, iêu là cái mịa j thía ?
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự là muốn lấy người ta làm vợ/làm chồng! Muốn sống với nhau đến đầu bạc răng long, muốn cùng nhau xây dựng những ước mơ, ....! Đó là yêu thực sự!
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    YÊU THỰC SỰ LÀ CẢM GIÁC NGƯỜI TA QUAN TRỌNG HƠN CẢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH...
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu này đúng, rất đúng.
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết yêu hết lòng mình. Không biết giới hạn thế nào là yêu thật sự, vì cảm thấy nói thế nào cũng không đúng, không đủ.
  8. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự là cảm thấy vui khi ngta vui,và đau khi ngta đau ----------> cái này k fải lý thuyết đâu,mà thực tế đấy ^_^
  9. Vinh_Salem

    Vinh_Salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự là thấy trong lòng mình bị chết đi 1 nửa khi người đó buồn , được tăng thêm tuổi thọ khi thấy người ta vui và chỉ muốn tát vào mặt của mình mỗi lần soi gương :" ****** sao lớn rồi mà ngu thế " ( khi người đó đi với thằng khác )
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tát là đúng , biết mà vẫn yêu đúng là ngu thật . Nhưng biết làm sao được khi mà mình yêu một người thì mình xem người đó còn hơn cả sinh mạng của mình thì dù biết là không nên nhưng vẫn yêu , không trách người mà chỉ trách mình không đủ bản lĩnh để có được người .
    Giờ thì mình hiểu rõ yêu không chỉ là chết trong lòng một ít mà chết cả linh hồn nếu yêu thật sự một người nào đó .

Chia sẻ trang này