1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Yêu thật sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    KHi yêu lại còn ngồi đong đếm ai yêu nhiều ai yêu ít hơn được ah.Thật ra tình cảm mà.KHó đong đếm lắm
  2. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    không biết mọi ngưòi thế nào ......chứ tớ lúc xa người ấy thấy nhớ kinh khủng khiếp hoảng hốt .......mặc dù ko làm điều gì để chưng minh điều ấy cả ....sạc ....thôi đi ngụ ..
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã từng yêu
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Và mình lại sẽ yêu.
    Chắc chỉ có sau này già ngồi ngẫm lại mới biết ngày xưa mình có yêu thực sự không thôi
  5. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Không yêu đừng nói lời cay đắng - Ca sĩ Lương Bàng Quang (phải không nhỉ)
    Cho tại hạ hỏi chút, trong cốc này có đại sư huynh hay sư tỉ nào đạt đến cảnh giới Yêu Thực Sự như bí kíp đã nêu ở trên chưa?
  6. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác cho em hỏi, người yêu mình muốn xa mình để mình được hạnh phúc hơn vì người ta không mang lại hạnh phúc cho mình được thì có phải là tình yêu đích thực không ???
  7. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ trường hợp cụ thể, lý do cụ thể!!
    VD: Người đó mới phát hiện bị mắc chứng nan y nào đó, ko muốn người mình yêu phải chịu khổ lây, thì rút lui như thế cũng là Tình Yêu Đích Thực!
  8. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu không phải bị bệnh nan y gì gì... vẫn sống bình thường và thậm chí là có người khác rất nhanh thì chắc là tại vì người ta hết iu mình rùi nhỉ ?
    Một cách để mình vẫn là anh hùng sau khi chia tay ??
    Bó tay với đàn ông...
  9. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông đấy thôi!!!
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng có người nọ, người kia chứ!!!
    Tuy nhiên nếu người ta hết iu mình thì cũng nên tìm hiểu tại sao, biết đâu mình cũng có những điều chưa được tốt thì sao!!!
  10. anlovehang

    anlovehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũng là 1 quan điểm ai cũng có cách yêu riêng của mình 1 số thì hội tụ ở 1 số điểm chung nhưng vẫn có nét riêng ko thể nói và đánh đồng dc

Chia sẻ trang này