1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Yêu thật sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự là luôn mong mình mang đến cho người ấy niềm hạnh phúc chân thành nhất. Không có niềm vui nào của bản thân so sánh được niềm vui cảm nhận thấy niềm vui của người ấy.
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ tình yêu bị đong đếm nhiều, có xe hơi thì đó là một lợi thế to lớn vô cùng, sau đó mới tới ngoại hình
    Nhưng thời nào cũng vậy, đều có tình yêu đẹp, cũng như thời nào cũng có con gái xinh
  3. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi. Khi nào người đó chiếm trọn trái tim khối óc mình, khi mình luôn đặt người ta trên hết mọi thứ thì...chắc là yêu.
  4. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vừa đúng vừa sai
    Người ta yêu mình "THỰC SỰ" nên bỏ mình để mình có cơ hội tìm được người có thể mang lại hạnh phúc cho mình hơn. Sau đó người ta đi yêu một người khác và làm cho họ hạnh phúc thì là yêu người kia cũng "THỰC SỰ" đúng ko?
  5. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BÁc là bác hơi bị tham đấy,ai cũng chọn ng đẹp với ng giàu,thì nhg đứa vừa xấu vừa nghèo như em vứt cho ai?
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, khi mong muốn lúc ra đi của họ là vì mong hạnh phúc cho bạn-cái mà người ta thấy là không thể làm được. Họ đã yêu thực sự, ít nhất là vào lúc vì bạn mà họ phải chấp nhận ra đi.
    Còn chuyện đi yêu người khác sau này thì lại là 1 vấn đề khác rồi, mình không bàn đến ở đây, đúng không bạn.
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết nữa, dù sao thì mọi thứ cũng qua rùi, nhưng mình vẫn ko nghĩ việc rời xa người mình yêu để họ được hạnh phúc là biểu hiện của tình yêu thực sự...
  8. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ừhm,ko fải là yêu đâu
    Đây là 1 hiện tượng,trong đó,ng ra đi 1 là vì tự ti,2 là mún lôi kéo sự chú ý,3 là chạy trốn,yếu hèn...

  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    bàn làm giề cho mệt, làm quái giề có cái thứ đó ở trên đời!
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Thực sự yêu...Chẳng hiểu rõ yêu là gì nữa, tự vì đã yêu bao giờ?! Có ai đó bảo yêu = thích + nhớ + ghét + thương, mình thích công thức đấy và hình như tự mình cũng đang theo công thức ấy , hihi.
    Dạo này hay thức khuya chẳng để làm gì, chỉ đọc sách và nt, hihi.

Chia sẻ trang này