1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Yêu thật sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là bình thường khi họ chưa yêu ai thật sự, và là bất bình thường khi đã yêu sâu đậm rồi.
  2. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bất bình thường mà là never.
  3. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà cứ hay để ý và xét nét về quá khứ thì tình cảm ấy còn có thể bền vững và trong sáng, hết mình được nữa hay không?
  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Ừhm,nhg là con ng,ai chả tò mò.Nếu 1 ai đó mạnh mồm bảo họ rất rộng lượng,k quan tâm đến quá khứ thì...khó tin wá,chẳng wa là họ đang kìm nén cái trí tò mò lại thôi,chứ có cơ hội để bít thì chả ai bỏ qua đâu.Mà cho họ bít cũng đc,có làm sao? Chỉ có làm gì mờ ám thì mới fải giấu thoai,kekeke
  5. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc tình yêu với tính cách nó là 2 thứ hoàn toàn khác nhau. Theo kinh nghiệm của tớ, đàn ông rất dị ứng với quá khứ bạn gái mình, kô nên để họ biết nhiều. Cho nên các chị em đừng có dại mà huyên thuyên về cái quá khứ dù là đau buồn hay huy hoàng của mình . Sứt mẻ tình cảm như chơi đấy.
  6. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Đàn nào mờ khi nghe kể về ngiu cũ chả lộn ruột lên,gớm,ấy thử kể cho ng đàn bà now của ấy mà xem,nó chưa túm tóc tạt tai tát tới tấp là may đoá ,cơ mờ lúc nó hỏi thì cũng đừng cố gắng lảng tránh,vì nthế nó nghĩ là giấu giếm nó,nổi xung lên thì cũng hơi bị kinh
  7. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    yêu thật sự???
    có lẽ người đó sẽ là người đầu tiên mình nghĩ đến ngay khi thức dậy.............. và là người cuối cùng nghĩ đến trước khi đi ngủ.......
  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thế này chỉ gọi là Fall in love thôi,chưa khẳng định đc có thực sự hay k? vì khi yêu ai chả nthế
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    làm giề có cái gọi là tình iu mà còn muốn thực sự hay không thực sự, các pak cứ ngồi đấy mà bàn......bàn tới bàn lui roài cuối cùng lại đâu vào đấy!LỪA ĐẢO NHAU CÓ KHI CÒN KHÔNG BÍT ẤY CHỨ!
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn lonely ...
    Ai cũng có quá khứ cả! Và chắc hẳn bạn cũng có quá khứ của mình, nếu nói là đàn ông rất dị ứng với quá khứ của bạn gái chỉ là 1 phía, còn con gái cũng dị ứng với mấy cái quá khứ của con trai nữa chứ? Nhưng mà thế nào là ko nên để biết nhiều? Có thể họ sẽ biết về bạn qua bạn kể, cũng có thể họ tự tìm hiểu được.
    Cái độ sứt mẻ tình cảm theo tớ thấy thì phụ thuộc vào cả 2, vào tình iu của cả 2, chẳng riêng ai cả!
    Thông cảm và hiểu được thì tiếp tục, còn không thì bye bye!
    Nhưng nếu chỉ nhìn vào quá khứ mà để sứt mẻ tình cảm hiện tại thì chẳng phải là yêu nữa rồi! Cái ích kỷ nó đã lên cao quá đó!
    Mừ yêu theo tớ là biết thông cảm sẻ chia ,,, có như vậy cuộc sống mới bền lâu được! Không phải chỉ yêu 2 tháng, 5 tháng, 1 năm ... mà là cả đời cơ mà! Ai chẳng có lúc thế này thế kia, ko hiểu, ko thông cảm được thì có mừ suốt ngày chia tay thoai!
    Sống thế nào để ko phải xấu hổ về QK của mình là được, còn QK là QK, ta nên tôn trọng nó, nó đã trôi qua rồi mà! Có mún cũng chẳng thể thay đổi được gì cả!
    Ngoài lề tí: Có bao giờ bạn cười, bạn vui vẻ khi nghe người iu mìn nhắc đến người con gái trước đây, nhắc đến những kỷ niệm của họ khi chợt nhớ đến 1 bài hát nào đó chưa?
    ...

Chia sẻ trang này