1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Yêu thật sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em mới zô!!! thấy các bác bàn về vụ tình yêu tình báo trúng tủ của nhà em nên cũng muốn tham gia
    Em có một quan niệm là khi yêu thực sự nó cho ta cảm giác no đủ, không còn đói khát hay thèm muốn bất cứ điều gì nữa...hehe
    cảm giác thoả mãn tột cùng, lâng lâng sung sướng mặc dù không được cho cái gì....
  2. BBSieuQuay16

    BBSieuQuay16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng chả mấy mà no xôi chán chè ,nói vậy ,tóm lại là...ko nên yêu thực sự ( đây là lần thứ 2 mình nhắc đến câu này đấy )
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    iu thật sự là cho dù có ở giữa 1 "rừng hoa lộng lẫy" hay 1 "rừng gươm hoành tráng" cũng ko làm lung lạc tình cảm của mình đối với "người ta". Tớ cực kỳ đánh giá cao những người như vậy.
  4. BBSieuQuay16

    BBSieuQuay16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ờh,lâu lắm mới thấy có 1 ý kiến...mình tâm đắc.Cơ mờ now tìm đc ng nhthế...hiếm wá thể
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tình cảm gì mới là quan trọng, giận hờn, oán thán? Thế thì còn lâu mới là iu.
    Cái bạn nói cũng chỉ là cái biểu hiện ra bên ngoài thôi. Mình nghĩ thế.
    Thực ra thời nay không thiếu những người như vậy, quan trọng bạn có tìm ra "người ta" của mình không thôi.
    "Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một"
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hoa giờ cũng không còn cả rừng, gươm giờ cũng mòn nhiều hơn bén
    Các cậu cứ hỏi thế nào là tình yêu thực sự, nó chẳng có câu trả lời đâu vì tình cảm thì muôn màu mà, mới hôm trước mình đọc bài viết có bà cụ nuôi chồng là thương binh bị liệt hơn 40 năm.
    Vậy là cả tuổi trẻ trôi qua bên người chồng bại liệt, có từng nhìn thấy cảnh sinh hoạt của người bại liệt mới thấy cái dũng cảm của người thân, sống thì dễ nhưng sống lạc quan trong khó khăn như họ thì khó quá, mình gọi đó là sức mạnh tình yêu.
    Bà nói: tình yêu như một quỹ tiết kiệm, nó tích lũy từng ngày, từng ngày, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ để hy sinh niềm vui của mình cho người thân yêu.
    Nhưng có mấy ai biết mở số tiết kiệm tình yêu và dùng nó một cách hợp lý?
  7. BBSieuQuay16

    BBSieuQuay16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm,vote 5*
    Nếu thế chắc fải iu anh chị nào làm ở ngân hàng tình yêu thì ngta mới bít thông thạo về mấy cái đoá wá. Thía ngân hàng tình yêu nó nằm ở đâu nhỉ?

  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói vote 5* sao chưa thấy nhỉ????
    Đại khắi nó thế, chứ nhiều người có quỹ tiết kiệm mà không biết quý, cứ để những cái vặt vảnh nó bào mòn, cứ để cái "tôi" nó lấn át, chả cho người kia góp vào thì bảo sao không hạnh phúc.
    Em muốn biết chỗ nào thì cho anh địa chỉ nhà, anh tới dẫn đi
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Muốn có tình yêu thực sự thì mình phải yêu thực sự đã, phải biết nghĩ về người mình yêu đã.
    Và bạn nói đúng, đừng để cái "tôi" lớn quá làm mờ mắt ta và lấn át hết tất cả.
  10. BBSieuQuay16

    BBSieuQuay16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ừhm,nhg để ngự trị đc cái tôi bản thân,quả là ko đơn giản.Và đáng tiếc thay,mình đang bị nó chế ngự,đau lòng
    @ ^_^ Em cho địa chỉ rùi,anh fải dẫn em đi ngay ngày mai nhá

Chia sẻ trang này