1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10-5 _Ngày của Mẹ, con làm gì cho mẹ đây nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 01/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    10-5 _Ngày của Mẹ, con làm gì cho mẹ đây nhỉ?

    Con cứ hay tưởng tượng, ngày của mẹ con sẽ tặng gì cho mẹ đây?

    - 1 bó hoa cẩm chướng thật đẹp
    - Ngày hôm đó mẹ không phải vào bếp
    - Con sẽ mua tặng mẹ những bộ đồ đẹp cho mẹ diện
    - Hôm đó con sẽ không để mẹ đụng tay vào thứ gì hết.
    ...

    Nhiều lắm

    Nhưng con chưa kịp biết mẹ thích gì hết, làm sao con có thể tặng được đây?

    Ngày của mẹ sắp đến, những dòng này con sẽ chỉ viết cho mẹ.

    Bắt đầu từ hôm nay
  2. yokozozo

    yokozozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    8.5 SN bố, 10.5 ngày của mẹ. Mí đứa con giành trọn 2 ngày nghỉ 30.4 và 1.5 đi lựa quà cho bố mẹ. Chưa bao h thấy gia đình hạnh phúc, đầm ấm như vậy.
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mún tự tay làm tặng mẹ 1 cái bánh gato thiệt ngon ^^ (cho dù chưa bao giờ làm thành công món trứng rán ).
    Lần trc SN bố làm đc 2 cái bánh gato, 1 cái mềm oặt, 1 cái thì...mang dao ra chém ko vỡ =)), lần này chắc là vừa ngon.
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Món quà đầu tiên
    Bắt đầu viết những dòng cho mẹ của con.
    Ngay lúc này con không biết viết những gì, cũng bởi con chưa bao giờ viết về mẹ, cho mẹ hay những gì liên quan đến mẹ con đều ít khi nhắc tới.
    Cũng bởi 1 lý do
    Con không biết.
    Đau xót.
    Trong ký ức của con, mẹ chỉ là những hình ảnh mờ mờ, ảo ảo
    Trong ký ức của chị, mẹ rõ ràng hơn với vóc dáng, mái tóc, và nụ cười
    Trong ký ức của bố, mẹ rõ ràng hơn với trái tim và tình yêu dành cho bố và cả những cơn đau của mẹ.
    ------------------------------
    Có lẽ con sẽ tặng mẹ, một nụ hôn
    Vì con
    Muốn biết
    Mái tóc của mẹ
    Có mùi hương ra sao

  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    14/5 nỳ sinh nhật mẹ
    muốn mua cái sim ngày tháng năm sinh tặng mẹ mà....ko tìm được
    .......
    Lại mới làm mẹ buồn
    Có lẽ
    14/5 này
    Mẹ cho con về ngủ với mẹ nhé.???
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Món quà thứ 2
    Bố từng kể, tóc mẹ dày lắm.
    Đen nhánh
    Mẹ lại thích làm xoăn
    Nên đôi khi bố không muốn chải tóc cho mẹ
    Chị bảo
    Mẹ vẫn thế ngay cả khi đi rồi
    Không hề thay đổi
    Con thì nhớ
    Sáng sớm hôm đó con tỉnh dậy, mẹ vẫn vậy
    Ngủ ngon
    Tóc mẹ dày
    Hơi xoăn
    Nhưng
    Chưa chải
    -----------------------------------------------
    Con sẽ chải tóc cho mẹ nhé
    Đó là điều con muốn làm, cho mẹ của con
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em thấy các bác thật buồn cười...cứ đến những ngày này hay sinh nhật mới tự hỏi mình làm j` bây h mua quà j` bây h ???e cũng chưa làm đc cái j cho pama cả nhưng mà em nghĩ rằng với pama mình thì ngày nào cũng là ngày của pama...vì sao à??? vị mấy chục năm qua pama đã cho mình 1 cuộc sống đầy đủ kòn pama vẫn vất vả để đáp ứng c/s của mình...ngày trc e ngang bướng lắm quát e ko đúng là e khó chịu ngay...bi h thì e cũng chỉ im lặng mà nghe thôi...đôi khi nhảy xuống bếp giúp mẹ...thỉnh thoảng ngồi nói chuyện hay ts với mama...hay lúc có tiền hì dúi tay papa bảo papa tối đưa mẹ đi chơi...Cũng lâu rồi ko tặng sn mẹ cũng lâu rồi cái ngày của mẹ mình ko nhớ và cũng lâu rồi cái ngày 8/3 mình k làm mẹ vui!!! Ko sao vì bi h bít nghe lời mama lắm mờ mama nhỉ...
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 cuộc sống 1 suy nghĩ và 1 cách làm, bác có thời gian bên gia đình bác, còn em thì không.Vì vậy bác đừng nói cái kiểu "em thấy các bác thật buồn cười...cứ đến những ngày này hay sinh nhật mới tự hỏi mình làm j` bây h mua quà j` bây h ???"
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2

    Nếu có bao giờ con yêu mẹ
    Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây
    Còn biết được những dòng cảm xúc
    Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.
    Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết
    Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi,
    Ghi lời yêu quý lên bia đá
    Đá vô tri nào có nghĩa gì.
    Hãy nói đi điều con muốn nói
    Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
    Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy
    Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.
    Đó là chia ly và từ biệt
    Chỉ còn nước mắt và tiếng con
    Nếu yêu mẹ chỉ là một chút
    Hãy nói đi khi mẹ vẫn còn.
    Nói đi con lời nào yêu dấu
    Cả lòng hiếu thảo, cả tình con
    Để mẹ nâng niu như báu vật
    Cho tình mẫu tử thắm như son.
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mẹ vẫn thường bảo con mẹ chẳng cần con tặng quà cho mẹ, chỉ cần con làm việc tốt, ngoan ngoãn nghe lời ko làm mẹ buồn với mẹ đó là món quà lớn nhất
    Mẹ ah, con yêu mẹ lắm

Chia sẻ trang này