1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10-5 _Ngày của Mẹ, con làm gì cho mẹ đây nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 01/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    những ai còn mẹ thì đừng bao giờ làm cho mẹ buồn nhé...
  2. akirafan

    akirafan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, em cũng có cùng suy nghĩ như bác.
    Mong mẹ năm nay không ho nhiều, đỡ đau chân
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    MotherDay...
    Sáng 10-5, con háo hức đi mua quà cho mẹ...
    Nhưng rồi...
    Buổi tối về
    Con cũng có "món quà" cho mẹ
    "Món quà" cho mẹ là đổi bằng sự đau khổ và thật nhiều nước mắt của con...
    __Ba mẹ ơi, con ko muốn làm người cô đơn__

     
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày của mẹ...
    con cũng cảm thấy hạnh fúc vì con thấy mẹ cười...
    vì mẹ thích quà a ấy tặng...
    con nhìn thấy rõ niềm vui ấy trên gương mặt mẹ khi mẹ nhìn ngắm món quà ấy...
    con chỉ cần mẹ vui
    yêu mẹ...
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Vâng mẹ ạ
    Không có mẹ
    Nghĩa là con trắng tay
    ----------------------------------------------------
    Hết...ngày 10-5
  6. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rô?i lại đi va?o, đi va?o rô?i lại đi ra ...
    Đấu tranh với tiê?n tiết kiệm cu?a 2 năm la?m thêm vư?a qua.
    Tặng mẹ gói khám sức kho?e tô?ng quát!!!
    Hi?, sống lâu cho con vui!!!
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Qua ngày của Mẹ.
    Từ hôm nay con bắt đầu kể những câu chuyện của con, bố, chị,...về cuộc sống cho mẹ nghe.Dù biết rằng, những dòng này, mãi mãi chỉ là những dòng chữ được viết ra vào lúc quá muộn màng.
    ----------------------------------------------

    Chuyện về Bố
    Bố là người đàn ông rất bình thường, nhỏ bé, gầy yếu, nhưng đối với nhà mình bố là người đàn ông phi thường.
    Khi mẹ đi, bố lo lắng và làm mọi điều chỉ để bọn con no và đủ (dù rất khó khăn)
    Không có dòng chữ nào kể hết nỗi vất vả của bố những ngày đầu vất vả đó.
    Khi con và chị khôn lớn, bố đi bước nữa
    Từ đây, đó là thảm hoạ của gia đình mình suốt gần 10 năm qua.
    Không có dòng chữ nào kể hết nỗi đau khổ dằn vặt mà bố phải chịu đựng trong thời gian này.
    Khi con sắp bước vào giảng đường ĐH, bi kịch lớn thứ 2 đời bố xảy ra.
    Bố có con trai
    Con có em.
    Nhưng không kéo dài, vì sự ích kỷ không làm nên hạnh phúc ở đời
    Đó là sự ám ảnh kéo dài tận 3 năm sau đối với cả 2 chị em và cả bố.
    Ngày hôm nay, con chỉ biết thở dài khi biết bố lại dấn thân vào con đường đầy bi kịch của cuộc đời bố.
    Chỉ mong ......
    tất cả chỉ là mơ
    Nhưng không phải.....
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à
    Con gái mẹ đang đau khổ
    Đầy dằn vặt trong lòng
    Con đã cố gắng thuyết phục bố
    Đã hỏi bố rằng Báu vật của bố là gì?
    Con đã mong bố trả lời rằng đó là bọn con
    Để bố bỏ tất cả để về với bọn con
    Mà sao nỗi lo lắng tiền bạc lại ngăn cấm?
    Con hận
    Hận
    Hận
    Hận
    Hận
    Kẻ đó
    Con phải làm sao đây?
    Làm sao cho bố hạnh phúc?
    Làm sao đây,
    Mẹ ơi?
    Con sẵn sàng làm tất cả

  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    lại buồn rồi àh???
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chạ buồn
    Muốn đốt nhà :))
    Mà k có bật lửa

Chia sẻ trang này