1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 ca khúc hay nhất của Beatles

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em ạ bài đấy bài đầu tiên em nghe của ngài McCartney ,mà em cũng thích mỗi bài này trong Album đấy thôi còn Freedom thì .......nhiều điều xung quanh nó quá!
    Solo Beatles em không biết nhiều nhưng em phê nhất là Jealous Guy
    I was feeling insecure
    You might not love me anymore
    ui ui sao giọng Lennon bài này hay dã man ,mà giai điệu nó bay bổng thế, có mỗi chỗ em không thich là nó được viết cho Yoko
    YEH YEH YEH​
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hê hê sao ác cảm với Yoko thế?Oh Yoko,Dear Yoko,Oh My Love,Jealous Guy,Love,Woman,I Want You,Don''t Let Me Down,... đều lấy cảm hứng từ Yoko cả.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết có đủ thời gian cho mình bốc phét không...
    Các bác ở đây toàn bình chọn Top 10 Beat-songs dựa trên sở thích cá nhân đúng không, vậy thì hôm nay tớ sẽ chọn riêng cho mình 10 ca khúc đã gắn liền với một thời sôi nổi trẻ trung, 10 ca khúc đã giúp tớ đến với Beat và thức sự hiểu nó... Nghe kể chuyện ngày xưa, có ông già leo núi, leo một chân một tay, ngã xuống sông Bạch Đằng, ba ngày sau nổi lên ... hic hic hậu quả thì vô cùng thảm khốc nhưng tôi xin mượn ca khúc này để bắt đầu:
    Nghe kể chuyện ngày xưa , cái thời mà TV là một thứ xa xỉ phẩm, cả xóm 10 nhà thì may ra có một nhà có TV. Hic, thế mà nhà rockmantocdai tớ đã kịp tậu được quả máy quay đĩa vynil do bà chị họ vác từ Tiệp về. Hồi đó tôi nhìn cái máy ấy với con mắt cực kỳ lạ lẫm, máy gì mà to sụ lại còn kim kiếc loảng xoảng.Kèm theo cái dụng cụ phát ra âm thanh ấy là những cái đĩa cũng to sụ không kém, màu nâu cánh gián rất đẹp. Nhưng bà chị không cho tôi mó tay vào vì sợ làm hỏng của quý của bà ý. Hị, nhưng đĩa nào có hay ho gì, toàn nhạc Nga ốp ép ầm ĩ, rồi Sandra, ABBA, Boney M lung tung xoè. Chỉ một đĩa nhạc duy nhất hình 4 mặt người mà mỗi lần bà ý bật lên là tôi mê luôn chỉ vì âm thanh phát ra từ nó nghe êm dịu nhẹ nhàng hơn những đĩa kia. 7, 8 tuổi thì cũng chẳng cần biết nó hát cái gì, thấy hay thì nghe. Vậy mà bẵng đi một thời gian khá lâu, đĩa nhựa chẳng còn giữ được vị trí của nó nữa, số phận thật hẩm hiu khi cái đĩa to kềnh càng ấy được phát huy tác dụng phụ là đi lót ***g chim...
    Lớp 7, bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Anh, thấy cũng thú vị, thích hơn nữa là được lão anh trai mang về cho mấy băng nhạc để luyện khả năng nghe và hiểu. Cùng với tập sách Tuyển tập Những Bài Hát Tiếng Anh, tôi đã lần đầu tiên được biết thế nào là Beatles, và bằng bài hát này nên tớ xếp nó ở vị trí đầu tiên:

    1.Let It Be : cho đến tận bây giờ mỗi lần nghe lại, tôi vẫn nhớ những lần 2 anh em mở băng karaoke ngồi gào theo mà chẳng hiểu hết ý nghĩa của nó, ông anh dịch: Let it be là kệ cha nó , thế là gật gù tâm đắc lắm rồi.
    2.Strawberries field forever : Tớ thích bài hát này, không phải vì nó luôn đứng đầu ở các bảng xếp hạng trên thế giới mà chỉ đơn giản vì tiếng còi tàu và bánh xe nện trên đường ray ở cuối bài. Có cảm giác như đoàn tàu này đi xa nhưng đã để lại cho người ở lại những hụt hẫng khó lấp đầy. Thêm nữa, tiếng còi tàu cũng làm tớ nhớ nhà đến ghê gớm... nhà tớ là nhà mặt đường, mỗi tội là đường tàu mà lại là tàu chở than nên suốt ngày hít bụi. Nhưng từ bé đến lớn đã quen với âm thanh ấy, đến khi xa nhà, gặp lại cái âm thanh quen thuộc lại muốn bay vế nhà ngay lập tức.
    3.Hey Jude : Rồi số phận của cái đài cassette cũng đến lúc hẩm hiu, không còn được 2 anh em tớ yêu quý như ngày đầu nữa, bởi về làm bạn với nó lại là anh chàng VHS, máy chạy băng video... Và hình như mình có duyên với Beat hay sao khi mà cuốn băng video đầu tiên mua về mang tên Best Song lại xuất hiện bài này ... nhưng không phải clip của Beatles mà chỉ do một mình Paul Mc Cartney hát cùng với band Wings trên sân khấu Wembley ... hồi đó mình cũng chưa quan tâm xem Paul là thằng nào, chỉ thích mỗi chị đánh keyboard rất say sưa mà sau này mới biết đó là Linda vợ của Mc Cartney, công nhận chị này là con gái mà máu phết, từ đầu đến cuối toàn bắt nhịp cho khán giả và giơ hai ngón tay V (Victory), so lovely!
    4.In my life : Lớp 10, vẫn chưa thích được Beat, hồi đấy còn đang mải mê với Bon Jovi , Cinderella với cả Europe... mỗi khi ông anh đi học xa về nhà lại mở cái băng gì mà hát toàn thấy :" P.S I love you, you you you", tớ nghĩ, bọn này nhạc như "nhà quê", không có vốn từ sáng tác hay sao mà chỉ thấy You, you, you, rồi thì can you see, can you see, nghe thế mà cũng nghe... Hẹ, đến lúc lão lôi ra một cái băng đưa mình và bảo "mày nghe đi!". Ừ thì nghe! Hic, hoá ra là cuốn băng cassette ghi lại chương trình MTV Mostwanted của Anh Phúc Hiếu và chị Ngọc Anh, trời ạ, hay thế không biết. Và có một yêu cầu làm tôi nhớ mãi, anh chàng này học hành đã xong mà chẳng tìm được việc làm, chán nản, anh ta mới gửi yêu cầu đên MW để được nghe ca khúc In my life của Beatles. Hu hu, âm thanh của tiếng dương cầm , nhất là ở đoạn giữa của bài hát có lẽ là một trong những đoạn nhạc sẽ luôn lởn vởn trong tâm trí tôi bất cứ lúc nào. Cám ơn MW đã giúp tôi biết đến Beatles như là một tri âm, đây cũng chính là lý do mà đến bây giờ, dù không còn "thanh liên" như ngày xưa, tôi vẫn gắn bó rất nhiều với chương trình này.
    Hic, còn 6 bài nữa cần phải nói nhưng chắc phải để lúc khác, it''s time my school-service closed!!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy! Nên post vào Bittơn đayli đi.
    ALL TOGETHER NOW
  5. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    To be continued...
    To bác Tuanbeat : Thank bác, nhưng thôi, đây chỉ là ý kiến tham gia bình chọn 10 bài hát hay nhất của Beat thôi mà (hầu hết lại là ý kiến chủ quan), em nghĩ không cần thiết phải cho vào Beatles-Nhân Dân,, topic đấy để những cái hay và quan trọng thì hợp lý hơn, okei? À, mà cho em hỏi, sao mọi người cứ đọc Beatles là Bit Tơn thế ạ?Tơn ở chỗ nào mà tơn? Theo thiển ý của em thì đọc là Bit tờ mới đúng kiểu chứ?
    5.You''ve really got a hold on me : Năm 2001, phong trào chat chit, mạng miếc bùng nổ. Nếu không phải là "định mệnh" thì có lẽ còn lâu tôi mới bị cuốn theo trào lưu đó. Vẫn còn nhớ, mỗi lần đi dọc phố Bạch Mai, đếm sơ sơ cũng phải được gần 2 chục hàng net các loại, và ... sao mà đông đúc tấp nập thế không biết. Tôi nghĩ: "Không hiểu cái trò chat chit này có gì hay mà chúng nó say sưa thế nhỉ?". Hic, thế mà bây giờ, nếu không có internet thì có lẽ cái đầu của mình chỉ để mọc tóc không hơn không kém. Trong một buổi thực hành mạng trên lớp, tôi đã táy máy vào thử. Và ở cái giao diện lạnh lẽo của MIRC, tôi đã quen được một người bạn, chính người bạn này đã làm cho tôi có cái nhìn khác hẳn về âm nhạc nói chung và Beatles nói riêng. Rồi cậu ta có nhã ý cho tôi mượn một đĩa của Beat về nghe thử... Bài đầu tiên của đĩa này chính là You''ve really got a hold on me... Cậu ta bảo, đây không phải là bài của Beat sáng tác, nhưng dựa trên bản original, Beat đã sáng tạo được chất nhạc mới nghe hay hơn rất nhiều. Ở bài này tôi lại thích cái câu mở đầu nghe có vẻ như mâu thuẫn và hơi ngộ : I don''t like you, but I love you ... đến bây giờ thực sự tôi cũng không dám đào sâu để nắm bắt được hết "tư tưởng" của câu hát này.
    6.Please Mr Postman : Lần đầu tiên được nghe là do anh em nhà Carpenters trình diễn. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu một lúc nào đó nghe được bài này mà không phải bằng giọng ca của Karen thì tôi sẽ stop ngay lập tức. Vậy mà tôi phải thay đổi định kiến khi một lần lên 13 Đinh Tiên Hoàng, tình cờ nghe một người khách mở.... anh ta hát theo rất say sưa, chân giậm giày xuống cái sàn ọp ẹp kêu bộp bộp, tôi cũng lấy làm thú lắm. À thì ra Beatles nhà mình cũng cover lại Please Mr Postman của Dobbin/Garrett/Garman/Brianbert, nhưng trong cái tiết tấu nhanh và vui tươi, tôi lại thấy có cái gì đó hình như là hơi cay cú chứ không trong sáng như Carpenters thể hiện
    7.We can work it out : 31/12/01: Buổi tối, ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG có tổ chức một buổi diễn đón năm mới, cuối chương trình có mời mấy band Rock trẻ HN đến góp vui. Tôi nhớ không nhầm thì hồi đó có Coming Late, X Rock, Đông Đô. Lần đầu tiên overnite không ở nhà. Cũng chỉ vì show diễn này mà tôi đã cãi nhau với một người bạn. Thằng nào cũng kiêu hãnh không chịu xuống nước trước. Cuối cùng, trong một cái mail gửi cho tôi, cậu ta đã đề subject là We can work it out, còn nội dung thì chỉ vỏn vẹn có mấy câu:Life is very short, and there''s no time,for fussing and fighting, my friend.I have always thought that it''s a crime,so I will ask you once again. Hic, đến lúc này thì không thể nào mà làm găng được nữa rồi. Vừa lục tục lôi headphone ra nhét vào tai, vừa lẩm nhẩm lại những lời hát đó. Đúng là "sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng"... nhiều khi ta cứ rêu rao thế nhưng mấy ai thực hiện được. "Cuộc sống không dài mà thời gian cũng chẳng đủ để tranh giành và cãi cọ ...". Bài hát này đã ra đời sau những lần xích mích giữa Paul John. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới người bạn đó câu nói mà lẽ ra tôi phải nói từ lâu rồi, người bạn mà bây giờ khi gặp ở ngoài đường cũng chỉ dám chào nhau bằng một ánh mắt,dù thế nào... yesterday is gone..."Thank God I found you, thank you I found Beatles, thanks Beatles I found real music, thank music I found love, thanks love I found myself".

    8. It''s only love: Bài hát hay thế này mà có người lại bảo với tôi rằng John chê nó là một trong những bài dở nhất. Lạ thật! Khi nghe nó, có cảm giác như đang nghe lời tâm sự của những cậu bé mới lớn : I get high when I see you go by, my oh my. When you sight my mind inside just flight, butterfly.... rồi Why am I so shy when I''m beside you? <--- đây một trong những câu hát tôi thích nhất. Tôi thích cả đoạn guitar dạo đầu nữa, nhất là trong đĩa Anthology 1, đoạn intro này có tác động vào tâm lý làm cho người nghe cảm giác bồn chồn như là lần đầu tiên hẹn gặp darling ý! Một người bạn có ý định lập ban nhạc chơi Beat (mà thực sự mấy cậu này chơi rất khá) đã gửi tôi băng demo thu mấy bài chơi thử, và tôi đã ấn tượng ngay với bài hát này. (Chỉ tiếc vì điều kiện không cho phép nên ban nhạc chưa kịp đặt tên này đã tan rã)
    9.Love me do : Một buổi chiều, đang lêu hêu mò mẫm trong đống bài vở ở các diễn đàn thì bụp một cái, tự nhiên thấy cái nick thebeatles nhảy vào và type đúng một câu: love me do. "À, lại thích hát à?" Tôi nghĩ thế và reply theo cảm hứng : You know I love you... He he, chỉ tình cờ có thế, vậy mà tôi đã biết thêm ... phải nói là gì nhỉ, một real-fan của Beatles thì không đủ mà có lẽ phải gọi là "The fool among The Beatlemanias" thì đúng hơn. . Bẵng đi khoảng một năm không nói chuyện, tôi cứ nghĩ không bao giờ gặp lại ku cậu này nữa. Cách đây một tháng, nghịch ngợm vào đại nick YM của anh chàng này, chỉ định trêu thôi, hoá ra bây giờ ku cậu còn điên hơn cả ngày xưa, phang cả nhạc Tiền Chiến với TCS. Không ngờ! Tôi thì không nghĩ bây giờ lại có người nghe nhạc kiểu "ông già" giống mình, vậy mà thằng cha có cái mặt gian gian này lại đa năng thế không biết.
    10.All my loving : Phải nói bài hát này thật hay và ý nghĩa hơn nữa khi dành cho những người phải ở xa người thân yêu của mình... And then while I''m away, I''ll write home everyday, and I send all my loving to you... Tôi muốn dành gửi tặng bài hát này đến mọi người trong gia đình tôi, đến tất cả người bạn của tôi, đến tất cả những ai đã giúp tôi đến với Beatles.
    Thank you all!!!!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  6. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ai cũng thích YESTERDAY và LET IT BE (hehe, rockmantocdai mà không thích Yesterday ah? phí của trời wá). Tui cũng thích nghe 2 bài đó, nhưng có lẽ thích nhất là HERE COMES THE SUN! Lúc nào muốn nghe Beatles là phải nghe bài này trước đã rùi tính sau...
    Never stop asking for reasons why
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận được sự quyến rũ của ca khúc bất hủ của những ca khúc bất hủ Yesterday.Nhưng cũng tuỳ thời điểm,nghe Yesterday một thời rồi cũng chán,lại chuyển sang thích bài khác,có nhiều bài có giai điệu có thể không ngọt ngào trữ tình như Yesterday nhưng nghe tuyệt lắm,thích bền bỉ,mỗi lần nghe lại thấy có những cái hay mới.Bài của "chú" Rockman hay đấy!yêu cầu mọi người khi post những bài mình yêu thích lên cho mọi người xin vài cảm nghĩ,cảm xúc,những kỷ niệm với bài hát đó nhé,chứ chỉ đăng mỗi tên lên thì không thú vị lắm..
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  8. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hello RMTD
    Tớ cũng thích Love me do lắm nghe giai điệu bài này cứ kiểu như của các chàng choai choai mới lớn không phức tạp không có những điếu khó hiểu hay tuyệt vọng,nghe nó trong sáng và đáng yêu Love love me do /You know I love you, tớ thích cả tiếng kèn harmonica của John nữa,tiếc là mình cũng chưa quen được Beatles fan nào từ bài này
    Còn bài hát tớ nghe đầu tiên của The Beatles là And I love her , lúc đó thì đương nhiên không biết chỉ là điệu nhạc thoảng qua thôi,Sau này biết Beat qua Yesterday khi nghe đến And I love her mới cảm thấy quen quen,hoá ra ngày xưa ông anh yêu quý nghe mòn cả đài bài này,hèn gì...
    Mà còn cái chuyện Bit tơn với Bit tờ nữa chứ suốt ngày anh em cãi nhau là Bit tơn hay Bit tờ.Ông anh thì suốt ngày "Cái bọn Bit tơn đấy...",mình thì "Bit tờ hay thế còn gì ",cô bạn thì " A ,Bit từn á'', hic còn có chị chả biết học tiếng gì mà tương luôn "Ờ Betxlơ chứ gì"
    YEH YEH YEH​
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 15/11/2003
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho rockmantocdai
    10 songs thì ít quá

    Jai Guru De Va Om]
  10. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cám ơn các pạn. Pạn psycholate lanh chanh quá cơ, tớ thì không hay để mấy cái chuyện vote viếc này lắm nhưng mà không sao, càng nhiều càng ít,
    Công nhận là 10 bài thì còn quá ít, đối với tớ phải thêm 20 chục bài nữa cũng chưa đủ, nhưng ở đây chỉ gói gọn trong 10 bài thôi mà.
    To JohnLennon: he he tớ cũng thích tiếng harmonica trong mấy bài của Beatles lắm, tớ đảm bảo cậu sẽ giống tớ khi nghe bài I should have known better, rộn ràng mà yêu đời nhỉ?
    Nói về harmonica, cậu nghĩ sao về mấy vị này : Bob Dylan, Neil Young? Hai thằng cha này phải nói là trùm harmonica, nhưng mà tiếng harmonica của 2 đại gia này nghe da diết lắm cơ.

    Còn cách đọc cái tên Beatles thân yêu thì chẳng biết bao giờ mới ngã ngũ, mỗi người đọc một kiểu, nhưng tớ thấy cách đọc của tớ với của JohnLennon là chuẩn London nhất đấy!
    Thế nhé, chào all!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

Chia sẻ trang này