1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 cách bỏ bạn gái, ko ăn guốc mà lại được khen

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi hungnm85, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    10 cách bỏ bạn gái, ko ăn guốc mà lại được khen

    Vào đây đầu độc các em! Ke ke ke, 90% chủ đề này sẽ bị khoá hoặc xoá (Thỉnh tướng nỏ bằng khích tướng)


    Đúc kết từ kinh nghiệm!

    10 cách bỏ bạn gái, ko ăn guốc mà lại được khen​

    1. Dẫn em đến một cửa hàng lịch sự và sang trọng
    Thể hiện mình cũng quan tâm về em, và cuối cùng hãy nói đây là buổi tối đặc biệt cuối cùng của hai đứa. Nhưng tuyệt đối không được đưa bạn gái đến đúng chỗ mà lần đầu hai đứa đi chơi đã đến. Vì như thế dễ phản tác dụng.

    2. Đưa cho em một món quà chia tay.
    Đưa em một món quà chia tay thật thật đẹp và đáng nhớ. Không nên tặng đồ đắt tiền vì như thế thì .. hi` hi`....phí quá. Chọn những đồ nho nhỏ mà ý nghĩa thôi, con gái lại thích hơn. (hehe ! khi bắt đầu làm quen thì cũng nên như vậy)

    3. Nịnh nọt và nói chuyện với bố mẹ của em.
    Chỉ dùng với trường hợp mối quan hệ giữa hai đứa đã sâu đậm và bố mẹ cũng đã biết. Nên gọi điện vài ngày nói chuyện với bố mẹ em,trước khi nói với em ấy.

    4. Nên cố để bạn gái nhìn thấy nước mắt của bạn. (dù chỉ là nước mắt.. V-Roto ! hehe)
    Nói gì thì nói, hành động vẫn hơn đúng không? Thế nên làm thế nào để em ấy thấy bạn cũng đau khổ, khóc ở đây nghe có vẻ hơi bị "sến", nhưng con gái lại nghĩ khác, vì đàn bà con gái nghĩ là nước mắt thật lòng thể hiện một sự xót xa và đau khổ về chuyện chia tay.

    5. Viết cho em một bức thư tay.
    Viết thư xong, đến gặp em đưa thư tận tay. Có thể áp dụng chiến thuật"ra đi trong mưa" trong tình huống này. Cũng "áp phê" lém ! hehe

    6. Cố gìn giữ một tình bạn
    Điều này xem ra có vẻ khó nhưng nếu bạn cố gắng thì thực ra lại chả khó tý nào. Đừng nên lẩn tránh mà nên viết email hỏi thăm em tình hình thế nào sau vài bữa. Tỏ vẻ quan tâm như 1 người bạn tốt nhất có thể. Bạn gái có thể không trả lời lại nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó an ủi và nhẹ nhàng hơn. Và đương nhiên sẽ ko... hate bạn nhiều như trước nữa.
    Gửi em vài cái ảnh của hai đứa và thể hiện rằng mình biết ơn và rất vui khi hai đứa ở bên nhau nhưng tuyệt đối ko được làm như kiểu trả lại hết những gì có liên quan đến 2 đứa thì hỏng bét .

    7. Không nên tán tỉnh các nàng khác ngay sau đó.


    8. Không được đòi lại những gì mà cô ấy đã giữ của bạn.Đã cho là không xin lại.

    9. Nói chuyện với bạn bè của em .
    Hỏi thăm sức khỏe của em ấy qua bạn bè, ra vẻ hơi quan tâm một tý. Nhất là gây ấn tượng tốt với nhỏ bạn thân nhất của her vì nếu có đồng minh vững chắc này thì mọi phản kháng của nàng coi như bị vô hiệu hoá 80%

    10, tuyệt chiêu cuối, Be honest .
    Kể rõ đầu đuôi tại sao lại bỏ em nhưng phải lựa cách khéo nhất và lý do chính đáng nhất có thể.... phăng ra được. Kể cho em mình cảm giác thế nào, nên "bomb" 1 tí vỉ con gái trong trường hợp này khó có thể nhận ra. Nhưng nhớ đừng sỉ nhục hoặc có ý chê bai em ý, mất công mang tiếng sở khanh và phũ phàng.....



    Híc, sau nhiều lần bị các em đá, hungnm quyết định tìm cách bỏ các em sao cho các em "đau", ngược lại thì được bài này, ke ke ke...





    Cảm nhận một huyền thoại: hungnm85
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    10 cách này không biết có áp dụng được không nhưng có một điều biết chắc chắn là hungnm85@ có thể bị dính guốc đó
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. kornkulert

    kornkulert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những dòng như thế mà cũng có người viết ra được. Có lẽ cảm giác làm người khác buồn vui lắm nhỉ ? Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đọc cũng thấy ông anh là 1 thằng tồi . TỒI. hiểu chưa?
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    làm theo lời bác chắc em ăn hai cái guốc mất hức
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  5. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ho*, nghe chú em nói hợp lí phết nhỉ? Tuy nhiên không phải lúc nào cũng theo khuôn mẫu được đâu. Chuyện gì cũng phải tuỳ cơ ứng biến mà làm. Mà tốt nhất là nếu chia tay nhau rồi thì không nên làm bạn. Ai cũng có ý kiến của họ về vấn đề này nhưng Ich thì nghĩ là không nên bạn bè gì cả...
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc
    Hoạ có thua khi sống với tình
     
  6. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    1. vote cho @madboy 5*, ke ke ke, em vừa viết bài này vừa nghĩ vậy.
    2. hờ... viết bài này lần này là lần thứ 3 mới bị ăn chửi, mình dường như sống thọ quá thì phải...
    3. to @kornkulert: Cậu là người tốt chăng? Cậu ko tồi chăng? Cậu chưa đủ tư cách để phê phán tôi đâu, dù chỉ là đùa, chẳng nhẽ cậu hiểu bài này tôi viết là thật sao, OK? Hãy đọc qua cả bài này nữa nhé: [topic]253873[/topic]. Roài, nếu tôi có động chạm đến ai thì xin lỗi nhé, OK?


    Cảm nhận một huyền thoại: hungnm85
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    2 cái hử,ít thế,anhmày mà thế chắc bà chị tháo cả guốc đứa bạn mà ném hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Anh [nick]hung**85[/nick] lắm kinh nghiệm wá nhỉ , mà anh viết thế này để dằn mặt ai đấy .haha
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  9. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cách nào cũng khiến người iu bạn buồn thui.
    to hungnm85@ : pác chia tay tất cả 10 lần rùi sao. hic nhìu thiệt. Mỗi lần cho ra lò một kinh nghiệm mới.....
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  10. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kin kin, kin wé, phải tớ là tớ cho ăn 2 đôi guốc+1 đôi tổ ong chiến đấy
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng

Chia sẻ trang này