1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 CÁCH LÃNG PHÍ TIỀN HAY NHẤT

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 26/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    10 CÁCH LÃNG PHÍ TIỀN HAY NHẤT

    Những thứ tự có thể không đúng lắm, nhưng những mục tôi đề xuất giựa trên tiêu chuẩn là những hành động có thể mang lại một lợi ích nào đó nhưng quá bé so với cái hại của nó.

    1. Ma tuý :
    Cái này thì quá rõ. Những kẻ nghiện vừa phải tốn rất nhiều tiền để thoả mãn cơn nghiện vừa hao tổn trầm trọng thân xác và tinh thần. Chưa kể nguy cơ mắc bệnh Aids rất cao.

    2. Xem các show diễn "nhạc trẻ" (Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Phương Thanh,...) :
    Tôi không biết loại nhạc này có trẻ không như người ta nói, riêng tôi thì tôi thấy nó uỷ mị và rỗng tuếch. Những show diễn này vét túi tiền của không ít người, làm cho họ đờ đẫn đi, trí tuệ và tâm hồn xuống cấp,... Ngoài ra nó còn gây ách tắc giao thông, thiệt hại trăm bề.

    3. Rượu & Thuốc lá :Không trầm trọng như ma tuý nhưng xem ra cũng có hại lắm. Ung thư gan và phổi cũng từ đây mà ra.

    4. Cờ bạc :
    Khỏi phải bàn nhiều. Gia sản đội nón mang tơi mà đi không hẹn ngày trở lại.

    5. Điện thoại vô tội vạ :
    Chưa kể điện thoại bàn thì cái kiểu gọi mobiphone vô tội vạ để loè thiên hạ cũng lãng phí không ít tiền của. Đã thế còn gây nghẽn mạch trầm trọng.

    6. Chi quá nhiều cho xe máy :
    Ngày nay xe máy cũng như ĐTDĐ, trở thành công cụ đánh bóng cái mã cho khối người. Người ta càng thích mua xe to, xe mắc. Báo hại vừa tắc đường, vừa ô nhiễm, vừa làm nghèo đất nước vì những ngạch nhập khẩu vô lý.

    7. Đua xe bất hợp pháp :Khá liên quan đến mục 5. Nó gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng và tài sản cho người khác và bản thân kẻ trong cuộc, làm rối loạn an ninh trật tự.

    8. Gọi quá nhiều món ăn :
    Những kẻ giàu hợm hĩnh thưởng làm thế, ăn chẳng bao mà gọi cho lắm, chỉ tổ ném tiền qua cửa sổ.

    9. Chat :
    Cái này quen thuộc lắm. 98% chat không mang lại điều gì hay ho. 2% còn lại còn phải xem xem.

    10. Phúng chùa & Xem bói :
    Khỏi phải bàn.

    Xin các bác đề cử thêm.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chú có vẻ cực đoan quá nhỉ. Mỗi người mỗi sở thích khác nhau, chú ko thể áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Nếu mình ko thích thì mình đừng nghe, coi, vậy thôi.
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Nhi thấy bác ý nói đúng mừ!!!những show ca nhạc bi giờ ko còn là thưởng thức nghệ thuật nữa mà là thương mại hoá hết rùi!!!
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và Thương mại không thể đứng tách rời nhau. Chúng ta không thể hát, đàn mà không ăn, uống. Về chuyện ăn uống thì mỗi người mỗi khẩu vị, nên khẩi vị về âm nhạc cũng vậy. Ví dụ Nhi thích Rock (Judas Priest, Metalica ...), Irish thích Classical Music (Bethoven, Bach, Mozart ...), tui thích Lam Trường, Đan Trường ... Nhi có thể điên lên đập bàn đập ghế khi nghe Rock, Irish có thể siêu tưởng khi nghe Mozart thì tui cũng thấy thú vị khi nghe Lam Truong, Dan Truong ... Không thể nói rằng khi bạn nghe Rock hay Classical Music thì bạn "trí tuệ" hơn tui được, đúng không
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  5. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Và cả time online cho TTVNonline nữa chứ
    PS to Irish: Tiền cafe ngã tư NĐC-pastuer cậu không tính ah`?

    ARCH-ART

  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, theo ý kiến của tui, ngày nay, người ta "đi xem hát" , chứ không phải là "đi nghe hát"
    có những ca khúc bất tử , thì cũng có những ca khúc .. tự tử.. hê hê hê..
    Ở đây, có bác nào thích nhạc đỏ, nhạc không lời không nhỉ ??? Em thích nhất là 11h đêm, mở đĩa, nghe "Roman de amour" , tuyệt !!! Không gì có thể so sánh được !!!
    Ngoài ra, em cũng thích pop/ ballad của những năm 70 - 90 như "Unbreak my heart - Toni Bratxon", hoặc là Unchain Melody, Yesterday Once more , v.v... còn những loại pop mới 1999 - 2002, toàn là bọnb sến, biểu diễn nhiều hơn là hát !!!
    Túm lại, xem hát , chứ không phải là nghe hát

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đến Vietchau :
    Xem ra tôi đã đánh động đến bác rồi nhỉ? Bác nói đúng ở quan điểm ai thích làm gì thì ở việc người ấy, các quan điểm còn lại thì hoàn toàn sai. Những gì có nhiều người tham gia thì chưa chắc là ổn đâu (ví dụ như tiêm chích ma tuý ấy). Vả lại theo tôi thấy thì những gì xấu thì dễ lây lan. Hôm nay tôi cũng không có nhiều thời gian chứ không thì tôi cũng cố gắng post lên đây vài cái lyrics của thể loại nhạc ưa thích của bác để xem nó như tôi nói không (ấy là chưa kể hoà âm đấy nhé).
    À mà sao nhà bác lại biết tôi nghe giao hưởng nhỉ. Thiếu đấy bác ạ, tôi còn nghe rock và nhạc dân gian nữa đấy chứ?
    Đến ĐừngHỏiTạiSao :
    Vâng, đúng thế cô ạ! Tất nhiên cái gì cũng gắn với thương mại, nhưng cái chính vẫn không phải là thương mại. Nước Mỹ bán vũ khí cho cả thế giới cũng vì thương mại đấy, nhưng như bác Vietchau nói thì không cần quan tâm đến điều ấy à?
    Đến Totovono :
    Tớ cũng ngồi ở đấy mặc dù thích lắm. Vả lại cũng đâu đến nỗi tốn nhiều như cậu nói đâu. Thật ra quan điểm của tớ khi viết bài này là Lãng phí chứ không phải Tốn. Lãng phí tức là tiền bỏ ra không mang lại điều tốt đẹp, mà còn mang đến nhiều cái hại.
    Đến Khoai Tây Chiên :
    Đồng ý. Hình như bác đã xem bài viết về sự thoái hoá của nhạc Pop của tôi rồi nhỉ?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hại hay không là do mình ,nếu nói đi xem LT hay Dt ...diễn mà hại thì chả có gì hại cả,đó cũng là một cách relax thui mà nhưng hầu như buổi diễn nào có mấy sao đó thì giá vé cũng lên tới 150000 trở lên ...phí
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa gì mà chú Irish đã khẳng định những quan điểm của tôi là sai. Tranh luận như vậy thì sau này ra đời khó sống lắm đấy . Tui cũng xin post lại đây những quan điểm của mình rồi chú nói cho tui nghe là sai như thế nào.
    1. Âm nhạc và Thương mại không thể đứng tách rời nhau. Chúng ta không thể hát, đàn mà không ăn, uống
    2. Về chuyện ăn uống thì mỗi người mỗi khẩu vị, nên khẩi vị về âm nhạc cũng vậy.
    3. Nhi có thể điên lên đập bàn đập ghế khi nghe Rock, Irish có thể siêu tưởng khi nghe Mozart thì tui cũng thấy thú vị khi nghe Lam Truong, Dan Truong ... Không thể nói rằng khi bạn nghe Rock hay Classical Music thì bạn "trí tuệ" hơn tui được Về chữ "tui" , tôi xin được sữa lại là "những người nghe Pop"
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác Vietchau!
    1. Âm nhạc và Thương mại không thể tách rời nhau.
    Đúng. Nhưng người nghệ sỹ chân chính ăn uống để đàn hát chứ không phải đàn hát để ăn uống. Những "nghệ sỹ" (nếu có thể tạm gọi như thế) hiện nay tôi thấy chỉ làm cái việc thứ hai là chính. Và công chúng lố nhố trong các show diễn của họ trông như những con rối bị vặt túi. Tôi cũng xin nói thêm là những show diễn nghiêm túc không bao giờ là những show diễn hằng đêm. Đây không phải là quan điểm của riêng tôi mà là của nhiều người khác nữa.
    2. Về khẩu vị. Một món ăn tồi sẽ làm bạn đau bụng. Một thứ âm nhạc nôn mửa thì chẳng những làm người nghe muội người đi mà còn làm những người không muốn nghe phiền lòng.
    3. Tôi chưa bao giờ bảo tôi trí tuệ hơn bác. Như tôi thấy thì bác đã đọc bài về sự thoái hoá của nhạc Pop, nhưng bác không thấy là tôi đang đứng trên quan điểm của một người nghe Pop khi viết bài đó sao? Tôi không bao giờ đi tranh cãi một cách bảo thủ như những người khác. Bài viết đó của tôi là một sự tiếc nuối cho nhạc Pop, chẳng phải vì tôi đã là một nguời say mê nhạc Pop đó sao. Chẳng lẽ vì muốn tranh cãi với tôi mà bác đã đọc bài viết của tôi một cách hời hợt như thế? Bác đứng trên quan điểm của những người nghe Pop để tranh luận với tôi làm gì, bởi vì tôi có phải là một tay anti-pop nhố nhăng nào đó đâu?
    Bác bảo những người nghe Rock thường điên lên và đập bàn ghế như thế là sai. Tinh thần Rock chân chính không phải là như thế. Hoặc giả với riêng tôi thì không là như thế, đối với tôi rock là một tinh thần mạnh mẽ chứ không phải là tinh thần phá hoại. Đối với tôi âm nhạc đem lại những cảm xúc. Trong âm nhạc cảm xúc là thứ cao hơn hết thảy, tôi nghe giao hưởng cũng thế, tôi chẳng cần tưởng tượng ra cái quái gì cả (những tưởng tượng thuần thị giác ấy chỉ có ở những người không cảm thụ được nhạc giao hưởng bác ạ!).
    Tóm lại tôi muốn nói một điều : Chân lý thật giản dị.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này