1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 CÁCH LÃNG PHÍ TIỀN HAY NHẤT

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Irish, 26/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa!
    Xin hỏi ĐừngHỏiTạiSao rằng những "ngôi sao" mà bạn nhắc tới là những "ngôi sao" nào thế? Xem ra ngôn ngữ thời nay đã khác xưa nhiều.
    Xin hỏi bác Vietchau rằng khó sống là khó sống làm sao? Tôi xin tỏ một ý của tôi rằng : Nếu tôi đi với con lừa để vặt lông nó thì tôi sẽ xử xự như một con lừa, còn khi không cần nó thì tôi chẳng việc gì phải làm một con lừa như nó. Đó là quan điểm sống của tôi đấy.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sao mà căng thẳng thế..cái này đang lên án chuyện lãng phí cơ mà chứ pop thì có liên quan gí...Nhi nghe rock nhưng vẫn thích pop cơ mà!!!
    to vietchau:tui đập bàn đập ghế hùi nào?còn bảo tui điên nữa cơ đấy!1
    nhi
    [/red][/size=6]
  3. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xử lí như thế nào các mod?
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51648

    ARCH-ART

  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    kệ đi,để box kia xử lý
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi chọ món ăn và tôi ăn ngon lành thì tôi không thể nói đó là món ăn tồi được, đúng không ? Khi bỏ tiền ra xem những chuờng trình ca nhạc và tôi thấy thú vị với điều đó thì tôi không thể nói chương trình đó là "nôn mửa" được. Hơn nữa những chuơng trình đó đâu có hại ai đâu, nếu u không thích thì đừng nghe chứ sao lại phiền lòng nhỉ ?
    Các Mod không có gì phải lo , chỉ là tranh luận thôi mà, ai có ý kiến gì cứ tham gia cho vui.
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi kết topic này ở đây. Quả thật với những topic như thế này của tôi, thì tôi đã dự đoán những phản ứng sẽ diễn ra như thế nào rồi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn tranh luận như thế này làm gì, bởi khi động đấy cái tôi của nhiều người khác thì thật nguy hiểm cho mình. Topic này của tôi đã gây ra một hiệu quả hơi quá dự kiến của tôi. Tôi chẳng khinh thường ai cả, đôi khi chỉ vì tôi muốn mọi thứ tốt đẹp hơn đôi chút thôi, các bác có toàn quyền lèo lái cuộc sống của các bác. Tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé trong cái thế giới này vì thế cũng chẳng mong mỏi gì làm thay đổi thế giới. Nhưng tôi vui mừng rằng cũng có rất nhiều người đồng quan điểm với tôi.
    Các topic của tôi, dù thế nào đi nữa cũng là một thế giới quan xác thực của tôi. Tôi chẳng ngại gì khi bày tỏ quan điểm dẫu rằng nó có đôi chút động chạm. Tôi không ưa thích bất cứ một sự đồng loã nào cả. Với topic CÔNG CHÚNG LÀ BẦY LỢN mà bác Vietchau vừa nói, tôi thấy rằng chưa bao giờ bác đọc bài của tôi một cách nghiêm túc cả. Đây không phải là sự giận hờn hay hằn học, mà chỉ là sự tỏ bày đôi chút về nỗi buồn của tôi. Tôi không thích tranh luận với những ai không có tinh thần công bằng. Thật ra, trong bài viết mà tôi đề cập tôi đã đặt cơ sở trên quan điểm của nhiều người khác chứ không hoàn toàn là từ bản thân tôi. Không có việc gì là không có nguồn gốc của nó. Tôi không bao giờ bị choáng bởi những ngôn từ mạnh mẽ, không bao giờ, sự tế nhị chỉ là một khái niệm uỷ mị và phù phiếm.
    Hôm nay tôi cũng xin bày tỏ đôi chút. Rằng rất vui khi tham gia vào box của Đà Nẵng chúng ta. Như bao người Đà Nẵng khác tôi cũng tự hào rằng mình cũng là một người Đà Nẵng. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng sự vuốt ve nhau chỉ mang lại cho nhau những ảo tưởng về lòng tốt, chả ích gì khi phải trịnh trọng với nhau. Tôi không quen như thế. Có lẽ từ hôm nay tôi xin rút lui khỏi box, bởi vì tôi biết sẽ chẳng mang lại gì cho các bạn. Đôi khi tôi trông giống như một tên côn đồ, ngỗ ngáo và khinh mạn. Tôi chúc mọi người đều vui vẻ và chẳng có gì hơn. Tôi sẽ tiếp tục viết, cho đến một ngày nào đó bị khoá user chăng? Không có gì vui hơn khi được bày tỏ quan điểm của mình.
    Nếu những ai có cảm giác bị xúc phạm vì những gì tôi viết thì tôi xin thành thật xin lỗi.
    Và xin chào.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tranh luận thôi mà chú đã vội nói lời chia tay với Box DN à ? Tôi nhớ lại lời của ông Dale Canergie tác giả của cuốn Đắc Nhân Tâm (How to win people's heart) có nói rằng "Đừng tranh luận bởi vì không có ai thắng trong tranh luận mà chỉ có sự tổn thương thôi". Tôi không nghĩ rằng điều này lúc nào cũng đúng bởi vì có một quan niệm khác trong kinh tế là tranh luận theo kiểu Win-WIn nghĩa là cả hai đều được và tôi cũng muốn chúng ta cùng tranh luận với nhau theo kiểu này.
    Net là nơi gặp gỡ trao đổi thôi, đừng phiền lòng vì những tranh luận Irish ạ . Tui với chú cùng học chung trường PTTH, hơn nữa tui và chú cũng đã gặp nhau rồi (nhìn hình tui, không nhớ sao), cũng là chổ quen biết.
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà chia tay với box thế???tranh luận thui mà...chả sao cả đâu..topic của bác hay mà
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đắc nhân tâm là cuốn sách củ chuối nhất mà NHL từng dịch thưa bác.Mà nguyên tác nó cũng chả hay ho gì.sách quái gì mà lôi hàng tá danh nhân ra khè, người này làm thế này, người kia làm thế khác....để thành công.Tại sao mà người ta lại hay đọc nó thế nhỉ.
    có một kết luân rằng bác nào đọc nó cũng củ chuối không kém.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    không nên nói như thế nhưng mà thật sự đọc đắc nhântmlàgì nhỉ..tui nghĩ mình sao thì nên sống thật với mình thế thôi
    nhi
    [/red][/size=6]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này