1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>10 CÂU NÓI ! Làm Vợ của bạn vui và hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Too, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trớ trêu thay. Tớ vẫn cho rằng trong việc làm cho nửa kia của mình hạnh phúc thì những suy nghĩ và hành động có giá trị hơn rất nhiều, còn lời nói thì chỉ là deco. Thế mà bây giờ, có vẻ như sẽ phải sử dụng lời nói nhiều hơn - mỗi người phải ở 1 nơi. Vợ yêu ơi anh yêu em lắm.
    Quậy tí chơi nha:
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ được nghe những lời như thế này trừ câu số 8, khổ một nỗi anh ấy nói với em trước cả mặt mẹ anh ấy nữa >.<
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thích nhất là câu " anh nhớ em ! ".
    Hi`hi`...hôm nay lại được nghe câu đó .
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hic, anh yêu nhà này thì chẳng bao giờ nói được nhữn glời hoa mỹ nhưng chỉ thể hiện bằng hành độong mà thôi Vợ chồng nhà em thì nói năng, hành xử với nhau như bạn bè thân thiết vậy. Đùa giỡn, đánh nhau (đánh yêu), chơi games, chọc khoáy nhau cứ như là trẻ con vậy. Một lúc nào đó tự nhiên anh nói chuyện "nghiêm chỉnh" tình cảm thì chắc tớ vỡ tim ra mà chết quá
    Nhưng được cái anh nhà này vợ làm gì cũng để ý giúp đỡ. Chắng bao giờ để vợ cực nhọc 1 mình (trừ những lúc quá máu bắn game )
    Mà không biết có ai như tớ không, nhìn thấy mặt chồng là thấy đáng yêu rồi chắc tại mặt chồng mmình baby quá Nhiều khi 2 vợ chồng cãi nhau to, mình giận sôi lên mà nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của anh ấy là lại hết ngay.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng, mỗi người có một cách biểu hiện cảm xúc khác nhau. Sống mà chẳng có những phút cảm thấy được trên mây thì cũng nhàm , nhưng nếu bà nào muốn nghe đủ 10 câu khen trên thì chắc phải vào đây mà đọc vậy
    Lôi cái topic này lên cái.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế còn những lời khen vào... buổi tối thì sao, đâu rồi nhỉ ? . Mình thì thấy mãn nguyện nhất khi được khen những câu sau vào buổi tối :
    - Tối nay anh ăn nhiều quá, tại em nấu món này ngon tuyệt ! Cám ơn em nhé !
    Vợ bảo :
    - Sao lại khách sáo thế, không cần phải cám ơn ! ( giả vờ thế chứ trong bụng thì thầm nghĩ, nếu cứ im im ăn xong chẳng nói câu nào thì vợ cũng tức tức... he he... )
    - Tối nay trên các kênh cáp đều có phim khá hay, anh để em chọn phim, anh tin tưởng vào cái "gu" của em mờ, em chọn phim nào cũng hay cả
    ( nói vậy nhưng chắc khi thấy vợ záp điều khiển qua mất mấy cái phim fiction hay rùng rợn thì để ý thấy mặt hơi nguột đi... hic... đến là thương ! )
    Giờ đi ngủ :
    - Tóc em thật là thơm !
    - Bộ đồ ngủ em mặc trông rất ***y
    .... còn nhiều nữa chứ
    Các bác zai chú ý, phụ nữ có gia đình rồi ai cũng thích được khen những câu vàng vàng trên này cả, đảm bảo nàng rung rinh ngay, phụ nữ ghét nhất bị chồng bỏ quên mờ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 11/04/2005
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà chị Wildy ga lăng, tâm lý quá trời à. Như vậy làm người vợ hãnh diện và tự tin, thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng chị em nhà ta có ai được khen nhiều quá đâm bội thực không nhỉ ?
  8. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ông xã đi công tác, nhắn tin:" Anh nhớ em quá, không ngủ được.Em thương anh thì cố gắng ăn nhiều và ngủ ngon nhé!". Tự nhiên thấy mình là người hạnh phúc nhất
  9. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh mang ơn ba mẹ em biết nhường nào vì đã sinh em ra cho anh
    (bản quyền steedy)
    lấy được vợ là nhờ câu này thôi đó
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -->Kiếm lúc nào đấy thì thầm vào tai vợ thế này.....nhé:

    - Em yêu biết kô? có một danh nhân đã từng nói:
    " Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ.Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi hi sinh.Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ"
    .......em chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho anh! (....nói xong chơm liền một cái vào má!)

Chia sẻ trang này