1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 chiêu chinh phục mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gentle123, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    10 chiêu chinh phục mẹ chồng

    Trong thời hiện đại, mẹ chồng đã tân tiến và thoáng hơn rất nhiều. Vì thế, bất kỳ cô con dâu nào cũng có thể trở thành "bạn thân" của bà nếu biết cách cư xử.

    3 chiêu dành cho cô dâu tương lai

    Chiêu 1: Không ít trường hợp mẹ chồng ghét con dâu vì bà chưa muốn con trai lấy vợ. Bạn nên "bỏ nhỏ" người yêu để anh ấy trình bày với bố mẹ về ý định lập gia đình.

    Nếu biết con trai thích lấy vợ vì muốn có nàng dâu chăm sóc bố mẹ già, có cháu để ông bà vui, hẳn mẹ chồng sẽ vui lòng.

    Chiêu 2: Người yêu nên "khoe" ưu điểm của bạn với mẹ chàng. Đồng thời, bạn nên tìm hiểu tâm lý mẹ chồng và các thành viên trong gia đình chàng. Điều này giúp bạn tránh sự cố bất đồng trong lần đầu hiện kiến.

    Chiêu 3: Những lần đến nhà chàng, hãy ăn mặc sao cho "hợp nhãn" mẹ chồng tương lai. Nếu bà ưa con dâu nền nã, chớ mặc áo hở rốn, váy quá ngắn. Muốn thế, bạn phải hỏi "gián điệp" về gu thẩm mỹ của mẹ chồng.

    7 chiêu sau khi đã lên xe hoa về nhà chồng

    Chiêu 4: Trước khi làm bất cứ việc gì, bạn nên hỏi ý kiến mẹ chồng. Nếu bà không đồng ý, nên tạm gác lại, chờ cơ hội để thuyết phục bà. Đó là cách tôn trọng mẹ chồng hữu hiệu nhất.

    Chiêu 5: Không góp ý về nếp sống, thói quen của gia đình chồng hoặc cố gắng "cải tạo" theo ý mình. Tuyệt đối tránh so sánh theo hướng ca ngợi nhà mình, chê bai gia đình chồng.

    Chiêu 6: Người già rất thích trò chuyện. Sau bữa cơm tối hoặc khi đã dọn dẹp nhà cửa xong, bạn nên ngồi xem tivi, trò chuyện với bà ít nhất 15 phút. Đừng vội lẻn ngay về phòng riêng với ông xã. Nếu bạn "độc chiếm" anh ấy, bà sẽ phật ý rồi đâm ra giận hờn.

    Chiêu 7: Biết mẹ chồng thích gì, đi đâu về, bạn nên có chút quà chứng tỏ mình rất quan tâm đến bà. Như thế, bà sẽ có dịp khoe với mọi người về lòng hiếu thảo của con dâu quý.

    Chiêu 8: Tranh thủ mọi cơ hội có thể để khen ngợi mẹ chồng. Đặc biệt là khen trước mặt khách khứa, khiến bà mát dạ. Ngoài ra, tuyệt đối đừng phàn nàn về thói hư tật xấu của chồng trước mặt bà. Trong mắt người mẹ, con trai bà luôn nhất!

    Chiêu 9: Hết sức tránh những câu nói làm mẹ chồng phật ý, dù là vô tình. "Uốn lưỡi 7 lần" chứ không được "bô lô ba la" như ở nhà mình.

    Chiêu 10: Thường xuyên lui tới thăm mẹ chồng nếu bạn và anh ấy đã dọn ra riêng. Đừng đợi đến khi bà gọi điện nhắc mới tạt qua là hỏng hết. Bà sẽ trách bạn là cô con dâu vô tình đấy!

    Nếu bận rộn, cách hay nhất là thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của ông bà.

    (Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có quy tác nào cả,nhưng tôi tiếp xúc với nhiều bậc phụ huynh của các bạn tôi,tôi cứ thẳng thắn tiếp xúc,nói chuyện,thành thật,ngoan một chút,và cứ tự nhiên thoái mái như với người nhà mình,là okie.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì rất là hay, rất bài bản, nhưng mà còn tuỳ thuộc hoàn cảnh và tuỳ thuộc cả bà mẹ chồng nữa, có cụ dễ dãi, coi con dâu cũng là con, sai gì mắng ngay, hoặc dạy dỗ rất thật thì ko ngại, chứ vớ phải bà mẹ chồng cứ cả ngày đi nhòm ngó xem con dâu có làm gì sai ko để chê bai, chỉ trích thì pó tay.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Các mục khác có thể tùy hoàn cảnh có hayk làm nhưng 5&6 thì k thể nào làm đuợc. Tớ sẽ phát điên truớc nếu những thói quen của nhà đó k theo chuẩn mực chung của tớ và tớ sẽ cố gắng cải tạo theo ý của tớ. Kết quả đến đâu thì kệ nhưng mà ít ra thì cũng nhẹ nhàng từ từ. Mình k thể chỉ vâng dạ và khúm núm thế đuợc. mà cái khoản nói chuyện với mẹ hay bố chồng xem có vẻ hơi bị nan giải nếu như có sự cách biệt hay k hợp về sở thích... vvv đại khái là tớ chẳng biết nói chuyện gì chắc ngồi nghe phàn nàn.. hay xyz gì đó thui.... Lấy chồng và sống cùng bố mẹ chồng quả là khổ và nhiều khi bị bắt nạt. Đáng ghét
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhau ơ? ngươ?i yêu, ngươ?i chô?ng nưfa chứ. Ngươ?i đa?n ông có vai tro? khá lớn trong việc na?y. Quan trọng môfi ngươ?i hafy sống la? chính mi?nh. Ba?i ba?n gạch đâ?u do?ng 10 gạch la?m gi?. Gặp pha?i mẹ chô?ng cao thu? thi? cụ vạch săfn cho ca? chiêu thứ 11 thi? toi.
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cái TÔI lớn quá!
    Tre? con va? hiếu thắng!
    Bạn hafy cứ tôn trọng nhưfng thói quen cu?a mi?nh đi! Tôn trọng nó cho đến khi na?o bạn rơi hă?n va?o trạng thái ma? mọi ngươ?i thươ?ng gọi la? Hoang Tươ?ng la? được.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Không lẽ những thói quen đó ko phù hợp với xã hội chung, với hầu hết tất cả mọi người mình cũng fải chấp nhận .
    Cũng may mình lại ít phản ứng trong những trường hợp vậy . Nhưng xét cho cùng thế cũng chẳng hay lắm nhỉ . Nếu mẹ chồng sai mình cũng fải công nhận là đúng ah ???
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe xin lỗi huntuibui nha.. khi đã thực hiên tốt các điều cơ bản thì đuơng nhiên mình đã có nền tảng và quyền hành nào đó trong tay. Tớ nói cho huntuibui biết là tớ chưa về làm dâu nhưng mà mấy lần mẹ chồng tuơng lai của tớ lỡ nói làm tớ buồn đều gọi sang xin lỗi tớ và ,, khi nấu ăn tớ thấy k hợp với tớ thì tớ đều nói ý kiến của tớ hơi bị nhẹ nhàng và làm theo ý tớ.. bà cụ đều đồng ý và rất qúy tớ. Mặc dù bà cụ hơi bị khó tính và.. k vừa nha. Đấy nói chung là mình k quỵ luỵ quá mà k nên chuyên quyền và hỗn lão .. biết cách làm bạ cụ hài lòng tin tuởng là uki. chứ cứ khúm núm quá mất hết cái gọi là cái tôi thì nguời ta lai coi thuờng minh đó. Chúng ta là vợ chứ k phải osin
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Thực hiện tốt các điều cơ bản". Đó là điều kiện cần phải có chứ điều đó ko có nghĩa khẳng định bạn "đuơng nhiên có nền tảng và quyền hành nào đó trong tay" bạn ạ! Việc bạn "thành công" trong sự góp ý a...b...c nó không nằm trong khái niệm "quyền hành" đó. Có 2 điều có thể suy ra từ đây: 1. Bạn và bà cụ hiểu nhau (nếu thực sự thì điều này rất tuyệt). 2. Bạn quá may mắn có được bà cụ như vậy. Cá nhân tôi thiên về điều 2 hơn cả. Không ai muốn mình làm Osin và không ai có quyền bắt ai làm osin cả. Có điều đừng ngộ nhận mình là osin và phản kháng lại một cách thái quá mà thôi đúng không?
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    10 điều này cũng chỉ là đại khái , cái gì cũng có sơ hở hết. 1 khi mà bà mẹ chồng đã không ưa bạn thì bạn tốt, có đẹp,có khéo, có tuyệt vời đến đâu thì trong mắt bà mẹ chồng bạn cũng chỉ là Thị nở, là người vô duyên vô dụng mà thôi. Ví dụ như bạn biết bà thích ăn cam chẳng hạn. Bạn mua cam cho bà. Bà không ưa gì bạn thì sẽ đem cho osin ngay trước mặt bạn và nói là bà ăn nhiều cam quá rồi nên giờ không thích nữa, hoặc là ăn cam chua nhiều quá nên không tốt cho dạ dày ( rơi vào tầm ghét rùi mà, nói cái gì mà chẳng được).
    Theo chủ ý tớ thì mình sống thật với chính mình, không giả tạo. Cố gắng phân tích điểm mạnh và yếu của bản thân để sửa chữa hoặc phát huy. Tôn trọng sở thích, tự do cá nhân của tất cả các thành viên trong gia đình. NHìn nhận mọi chuyện công bằng và khách quan. Và thật lòng quan tâm đến bố mẹ anh chị em...chồng. Quan tâm, tôn trọng, nhường nhịn nhưng không phải là quỵ lụy nhu nhược. Mình dù thế nào cũng phải có tư thế riêng của mình, có thế thì họ mới không coi thường mình. NGười ta có thể yêu ghét bạn nhưng sẽ phải luôn tôn trọng bạn. Thế là bạn đã thành công rồi.

Chia sẻ trang này