1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 chiêu chinh phục mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gentle123, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thà như vậy còn hơn là giả dối.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái mô hình này em đã có cách đây 2 năm , nhưng dĩ nhiên chưa phải là vợ chồng .Anh ta chỉ có nước giơ tay đầu hàng trước những đòn đánh hội đồng của cả nhà thôi . Nghĩ lại thấy vui thật, nhưng lần nào hắn cũng mếu bắt đền mới khổ
  3. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không ưa thì dưa cũng có dòi!chết cười! các bạn ạ v
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn này rất chính xác! Tuy nhiên có một thứ tớ rất sợ là phải ngồi "tâm sự" với mẹ chồng, đơn giản chỉ vì ko biết tâm sự cái gì!!!! Khổ thế chứ!
    [/quote]
    Bạn này giống tớ. Bà mẹ chồng tớ thì hiền lành, chu đáo nhưng chẳng biết pha trò, chỉ thích kể lể, than vãn thôi. Mà tớ đi làm về mệt chết đi được, tối còn phải làm việc, thế mà bà cứ than vãn hết chuyện nọ đến chuyện kia, mệt ơi là mệt. Có lần tớ vào hùa bà mẹ chồng, trêu chọc ông chồng tớ một tý, thế là trước mặt mọi người, tớ bị mắng là dám nói "vuốt đuôi" mẹ chồng. Từ đó tớ cạch, trêu lúc nào thì trêu, tránh xa lúc có bà mẹ chồng đứng đấy.
  5. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn nhớ mãi lời mẹ tớ dặn lúc trước khi lấy chồng : nếu mẹ chồng con chỉ con trâu mà nói đó là con bò thì con cũng gật đầu cho mẹ, không được cãi lại. Đó cũng chính là lời dặn dò của bà ngoại đối với mẹ tớ hồi xưa đấy. hichichic nhưng khồ nỗi tớ là cái đứa tính nóng như lửa cái gì chướng tai gai mắt là tớ "phang" liền, để trong bụng tức lắm chịu không được, nói xong thì tớ hạ hỏa nên khi nghe mẹ dặn vậy tớ tức cười gì đâu ấy và nói chắc con chẳng thể nào làm giống như mẹ được đâu.
    Ngày mẹ chồng lên nhà tớ đặt vấn đề xin hỏi cưới mẹ tớ cũng thiệt tình trình bày cái tính nết của tớ rồi ngày đầu tiên về nhà chồng tớ cũng nói luôn với mẹ chồng : Tính con đôi lúc hay nóng nảy nói có khi không đâu vô đâu nên có gì con không phải mẹ cứ góp ý thẳng thắn, nếu sai con sẽ sửa còn nếu mẹ hiểu lầm ý con thì con sẽ giải thích.
    Đúng là thời gian đầu bà cụ quí tớ lắm có gì không phải là góp ý cho tớ nghe luôn nhưng riết tớ không thể chịu nổi cái kiểu con trai là trên hết còn con dâu không ra một gram nào cả. Thời gian đầu tớ còn nhịn không hé răng nói lại một câu, có đời thưở nhà ai mà tớ cấm không cho chồng đi cờ bạc mà bị mẹ chồng chửi không. Mẹ chồng tớ quan niệm chồng tớ đi làm ra tiền việc nó chơi bài là một cách giải trí để khuây khỏa, tớ không có quyền được ý kiến. Mà đó là cái nếp của nhà chồng tớ rồi, cứ cuối tuần uýnh bài từ tối thứ 6 cho đến CN, không uýnh bài thì đi casino, tớ chịu đựng đúng 3 tháng thì ra tuyên bố với ông xã 1 là bài, 2 là em phone cho ba mẹ biết mọi việc rồi về VN luôn muốn ra sao thì ra. Tớ phân tích thiệt hơn cho ông xã nghe nên riết rồi ông cũng ngấm nhưng vẫn chưa ngưng hẳn nên tớ cho 1 tuần đi 1 lần vào thứ 7, rồi 1 tháng đi 1 lần. (tại ở chung với mẹ chồng nên nhiều lúc ông xã không chịu đi nhưng bị mẹ bắt chở đi thành ra tớ không dám nói, mẹ chồng tớ uýnh bài từ khi còn chế độ cũ ấy, chủ sòng bài mà). Cuối cùng tớ chỉ im lặng được đúng 1 năm rồi tớ xin dọn ra riêng, lúc đầu mẹ chồng tớ dứt khoát không chịu, tớ gọi riêng anh trưỏng ra trình bày mọi việc. Giờ mẹ chồng cũng dọn đến khu nhà tớ chỉ cách có mấy gian thôi, vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh nhưng dù sao cũng dễ thở hơi hồi ở chung. Nhiều lúc tớ cũng ngạc nhiên khi thấy mình giỏi nhịn như vậy, phải như hồi xưa chắc tớ nói ào ào ra rồi, có lúc định bụng nói toẹt ra hết nhưng nghĩ đến ông xã đành nhín lại. Vì có nhiều lần ấm ức quá chỉ dám nói cho ông xã nghe thì ông lại nói 1 câu: bây giờ mẹ già cả rồi, trái tính trái nết là điều không thể tránh khỏi, mai mốt mình già có khi cũng còn quá nên thôi em giận làm gì. Anh thấy như vậy cũng cảm thấy buồn lắm. Thế là bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu điều muốn nói ra hết lại phải nuốt vào trong.
    Bây giờ ra riêng rồi, mẹ chồng tớ can thiệp cái gì quá sâu thì tớ cũng nói luôn nhưng hết sức bình tĩnh và thẳng thắn, cái gì tế nhị không nói ra được thì tớ nói với chồng, nói xong là nhẹ người hết giận liền.
    Phù ...... làm một hơi mệt quá nhưng chuyện nhà tớ còn dài lắm... để mấy bữa rảnh tớ post tiếp cho.
  6. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Neu me chong cac dong chi nhu the nay thi cac dong chi tinh sao:
    - An hoi em trai cua chong, chi dau (kiem me chong) khong dong y cho mang trap, chi de do le vao tui nilong mang den nha gai và nha trai ko can mac ao dai di an hoi.
    - An hoi con gai, nha gai ko trau cau, ko chup anh; cuoi ko dan song hy
    Thi cac dong chi chac se ac ac mat!!!!!!!!!
  7. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhưng nhà gái mà chấp nhận kiểu người ta đối xử thế thì cũng lạ nhỉ? Mình mà như thế thì nhất là bét, lành làm gáo, vỡ làm muôi, nhất quyết mời các bác nhà giai ra khỏi cửa, con gái tôi nuôi bao nhiêu năm chứ có phải loại vớ vẩn gì đâu. Mà lạ nữa là chồng và em trai chồng cũng không bảo đưọc bà "chị chồng kiêm mẹ chồng" kia, để bà ấy làm thế... nghe mà thấy tức, dfu không phải chuyện nhà mình.
  8. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, nhà chồng bà ta thấy bà ấy quái vật không thuần hoá được nên cũng chẳng ai thèm ý kiến nữa, còn ông chồng thì sợ vợ hơn sợ mẹ đẻ, nhất vợ nhì trời mà!!! Pó tay với lão chồng mặc váy!!!
    Thương thay!!! Thiện tai!!!
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì chẳng có cưới xin gì nữa. Chưa về nhà mà người ta đã không tôn trọng mình và gia đình mình vậy thì cưới rồi sống sao nổi.
  10. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chị này giống tính mình ghê ...thẳng ..ghét là nói thẳng rồi thôi quên ngay chứ ko ấm ức nhịn nhục rồi giữ trong lòng ..nặng bụng

Chia sẻ trang này