1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 địa điểm lý tưởng để... Hôn!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    10 địa điểm lý tưởng để... Hôn!!!

    Tư vấn đê!!!
    Với các cặp tình nhân, những nụ hôn say đắm dành cho nhau là điều không thể thiếu và không bao giờ đủ. Tuy nhiên, trong những khung cảnh thích hợp, chúng sẽ trở nên ngọt ngào và mang nhiều ý nghĩa hơn.

    1) Bên đống lửa nơi bờ biển, dưới ánh trăng khuya: Hãy hình dung ra cảnh những con sóng rì rào vỗ dài vào bờ cát, ánh lửa vàng bập bùng cùng ánh trăng bạc huyền ảo làm khuôn mặt người ấy thêm rực rỡ, yêu kiều. Ngọn sóng đêm vi vút trên cao khiến cho khung cảnh lãng mạn, nên thơ hơn.

    2) Phi trường đông đúc, chốn hội ngộ và chia tay: Với những đôi tình nhân đứng trước cảnh phải xa nhau trong quãng thời gian dài, nụ hôn nơi phi trường luôn đặc biệt nồng nàn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bản thân phi trường không mang lại chút màu sắc lãng mạn nào, nhưng nó lại là sân khấu của những khoảng khắc xúc động nhất trong đời người. Những nụ hôn nơi đây luôn là cột mốc cho sự đến và đi của tình yêu. (Chắc chẳng ai mong xa người yêu kỉu này nhỉ...Một hai ngày ko sao, chứ một hai năm thì hơi bị khổ àh )

    3) Trong thang máy, khi chỉ có 2 người bên nhau: Nụ hôn trong quãng thời gian ngắn ngủi đó thường mang lại cảm giác thú vị của sự vụng trộm-công khai. Người ta có thể không ngại bày tỏ tình cảm của mình trước đám đông nhưng lại rất hay xấu hổ nếu bị bắt gặp đang hôn nhau trong thang máy. Nếu bạn không tin, hãy thử xem.

    ......................còn nữa...................(lấp lửng mới dzui)
    Mọi người còn có địa điểm nào khác ko - qua kinh nghiệm bản thân đó ...cho pàkon học hửi dzới






    Looking
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    looking kinh nghiệm đầy mình nhỉ ! bái phục bái phục ....
    bổ sung thêm đây:
    4) trong nhà tắm <- hồi hộp thú vị kinh khủng , vừa có vị ngọt vừa có mùi nữa kakaka
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ở bất cứ nơi nào ... miễn là có anh và em ..... đôi ta cùng tình tang tính .... hehe....
    LOVE IS EVERYTHING
  4. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những nơi looking đưa ra thì đúng là có nhiều ý nghĩa và lãng mạn nhưng còn thiếu tính thực tế lắm.
    1 Đốt lửa bên bờ biển hả:quá lãng mạng nhưng khó thực hiện,chỉ cái việc đi kiếm củi thôi cũng mát thời giờ lám rồi,còn chưa kể hòan cảnh khách quan ko thuận lợi,lỡ trời mưa to là đi toong luôn,(đừng nói dưới mưa càng lãng mạn nha'')
    2.Phi trường ha:Thường người ta đi xa thì moi đụng tới Phi trường thôi,mà đi xa thì đảm bảo có đầy đủ ông bà ,cha mẹ có cho vàng cũng ko dám hôn.
    3.thang máy: ởnhững nước tiên tiến thì người ta thường lắp đặt camera,còn o VN nhiều nơi còn thiếu thang máy,người chờ lúc nào cũng đông,sao có cơ hội vào 2 gnười được chứ.
    Theo tui thì có một nơi mang tính thực tế hơn nhiều,được "thiết kế" dành riêng cho những cặp tình nhân,nơi này thì có thể đáp đượ yêu cầu về măt số lượng,đồng thời còn được nghe những bài tình ca lãng mạn nữa chứ,nhưng hơi mang tính "chuyên nghiệp hóa 1 tí.
    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ...
  5. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    5) Trong phòng khách nhà nàng, lúc người trong gia đình không có mặt (họ đang ở dưới bếp chẳng hạn...). Hồi hộp lắm à, tim đập chân run, nhưng nói chung là rất hấp dẫn
    (còn nữa)
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    he he .. nhiều lắm ....... này nhé
    - hôn ở ngay bàn học ( bàn học ở nhà ý nha .. có papa và mami nữa ) .. 2 đứa ngồi học cùng nhau .. bất ngờ chàng mi 1 phát ........ phê tỷ độ ... --> cam giác lén lút thú vị kinh dị
    - hôn ở thang máy ... Vn giờ thang máy thiếu gì
    - hôn ở ngay thang cuốn siêu thị ... rất đông người nên nụ hôn nhanh 1 cách bất ngờ ..... :)) 2 nhân vật chính thì mặt đỏ gay sung sướng
    - hôn trong WC giống búp bê nói chỉ khác là nên ở nhà .. vì ở nhà WC thơm lắm .... rất lãng mạn và hùi hụp ( có papa , mami ở nhà )



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, lúc tối trời, trên một cái ghế đá, dưới một gốc cây che khuất bóng đèn, tối om, .... lãng mạn quá,
    .......đến mức thằng ăn cắp nó lấy mất cái túi đồ mà không biết zì
    hik hik
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cười bể bụng ,
    blue@ thế mà ngây thơ thiệt.
    1. 2 đứa khác phái mà được ngồi học chung ở nhà, khi có ba ma, thì ... chỉ có mơ. Nếu ko nói đó là ông gia sư, hay đó chuyện mà ai cũng đã biết.
    2. Hôn trong thang máy, Chẳng kiếm đâu ra cái toà nhà đủ cao, và ko có người ra vào thường xuyên để thực hiện điều này.
    Ngoài trừ, lên Diamond plaza vào buổi tối, cho thang máy chạy lên tầng 11 (tầng của cty Prudencial). Khi đó ko có ai ở đó, tha hồ mà hôn , thậm chí còn ... hơn thế nữa.
    Hôm nào, em muốn kiểm tra, thì ới anh 1 tiếng. Anh dẫn đi cho :D j/k
    3. Trong WC mà có 2 đứa thì, chắc gì đã hôn.
    Thôi chết, đi ngủ thôi :D


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôn thì ở đâu cũng được. Có cơ hội là bụp liền. Đợi giống trong phim thì hiếm lắm. Tiếc là Luck@ chưa hôn ai lần nào. Không biết cảm giác ra sao. Uổng thiệt. Không có kinh nghiệm. Bàn cũng chả ai nghe mình.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  10. satan_son

    satan_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì nơi lí tưởng để hôn phụ thuộc vào từng "quan điểm" của 2 nhân vật chính thôi. Còn nụ hôn lãng mạn nhất mà mình đã có được thì thật đặc biệt, các bạn có muốn nghe kể không? Bảo đảm là các bạn sẽ "ghiền" đấy!
    Chuyện xảy ra cách đây 7 năm, lúc đó chúng mình mới vừa 17,5 tuổi đấy, đang học năm 01 đại học. Chúng mình quen nhau từ .. thời cấp II
    Một buổi chiều hôm ấy, nàng thích mình đạp xe đạp chở nàng đi vòng vòng chơi (các bạn gái muốn kiểm tra độ thật lòng của các chàng thì có thể dùng cách này được đấy). Mình đã đạp xe chở nàng đi qua các con đường, khoảng mười mấy cây số! trời ơi lúc ấy mình là dân đi xe đạp nghiệp dư ...(Bây giờ nghĩ lại mình cũng chào thua, vì tướng mình hơi bị nhỏ con)
    Đến chân cầu Sài Gòn, má ơi, bây giờ mỗi lần qua cầu SG mình nghe con ngựa sắt của mình nó rú thấy mà thương, vậy mà không biết sao lúc ấy mình có thể đạp xe chở nàng lên được cây cầu ấy nhỉ). Các bạn có biết không? đứng trên cầu SG vào buổi chiều vừa hóng gió vừa ngắm mặt trời lặn thì có thể gọi là lãng mạn không nhỉ? Nhưng cách nay 8 năm cơ, chứ bây giờ hít khói xe thì chắc là lãng ''tử".
    Nhưng hôm ấy thì mình hơi bị "xui", lên đến giữa cầu, vừa xuống xe hóng gió (nàng thì hóng gió, còn mình thì tranh thủ tiếp Oxy cho cơ thể), nhưng quay lại thì hỡi ơi: mây đen nghịt ùn ùn từ từ kéo đến, thế là tiến thoái lưỡng nan!
    Nhưng mà trong cái xui có cái đã đã! thế là hai đứa ngồi trên xe (dĩ nhiên là cùng yên sau của cái xe đạp đấy nhé) mặc áo mưa để ... đục mưa! Cơn mưa hôm đó thì... hơi bị to, mà ngồi ngay giữa đỉnh cầu thì gió cũng hơi bị ... mạnh! các bạn có thể đoán là cái áo mưa lúc ấy thì chắc chắn không thể hoàn thành được cái nhiệm vụ chính đáng của nó rồi! Nhưng nó còn có một tác dụng phụ rất ư là ... "đã đã"... che lại để hai đứa mình hôn nhau.
    Thế đấy chúng mình đã hôn nhau suốt cả cơn mưa ( mình nhớ không lầm thì cơn mưa hôm ấy kéo dài hơn cả giờ đồng hồ) nơi giữa chân cầu, có cả gió, mưa, sông và ... người qua lại. Mặc cho thiên hạ qua lại nghĩ có hai kẻ .. bị tửng tửng! Còn họ có thấy chuyện gì xảy ra bên trong "cái áo mưa" hay không thì... chỉ có họ biết!
    Thôi các bạn tự tưởng tượng tiếp đi nhé, mình không còn lời nào để tả được nữa rồi. Còn ai mà không tưởng tượng được thì ráng chờ một chiều mưa tự mình diễn lại xem.... hi hihi

Chia sẻ trang này