1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều bạn sẽ làm khi trở về Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luyenkiemduoitrang, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái nhỉ
    1. Xách xe chạy 1 vòng quanh mấy cái hồ, đặc biệt những đường có hoa sữa.
    2. Làm 1 bát bún ngan
    3. Ăn 1 bữa cơm gia đình
    4. Chậm rãi tận hưởng những giây phút không phải là "vội vã trở về, vội vã ra đi"
    5. Nhớ SG, nhớ Dã Quỳ, nhớ Giọt Nắng, nhớ bún mắm + bánh xèo + ai đó, nhớ cái không khí ngột ngạt chật ních xe cộ + nhớ những người bạn...
    Muốn nhiều thứ, nhưng về rồi, chẳng làm được bao nhiêu
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ăn:
    Thịt chó, phở, bún các loại, bánh giò, bánh cuốn, bánh gối, nem các loại, bia Hải Xồm...
    Tại ở bên này chỉ toàn xơi spagheti và bánh mỳ
    Chơi: các loại cafe, chùa Hương, Tây Phương, các phố đẹp ở HN, và nói chuyện với mọi người.
    Thế là đủ rồi
  3. salemtim_mc

    salemtim_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hì em cũng xa HN khi chưa kịp biết hết HN mình. Hè rồi em cũng về lại HN
    Hình như việc đầu tiên là lôi cái xe đạp bị bỏ xó từ ngày em ra đi ra, chăm chút cho nó rồi leo lên , lượn ngay Bờ hồ 1 vòng ( cảm giác thật tuyệt)
    Sau đó hệ quả là Kem kem kem
    Ngày hôm sau ,vắt vẻo sau xe tên bạn thân lang thang khắp phố xá_ chỉ ngắm nghía thôi mà em đi mất cả ngày
    Em còn đi thăm cả mấy chỗ ngày cấp 3 học thêm đến mụ đầu nữa chứ
    Rồi lang thang mày hàng sách cũ, em khoái nhất vụ này.
    Ngắm phố xá đổi thay, rồi đúng là vài hôm lại thấy quen thân như xưa.
    Vèo 1 cái ... đến ngày đi, lại sắp xếp kế hoạch lần sau về ta sẽ....

  4. luyenkiemduoitrang

    luyenkiemduoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa về đến Nội Bài. Lúc về đi xe buýt chạy với vận tốc 30 km/giờ trên đường cao tốc, thỉnh thoảng lại có mấy em thôn nữ hớt hải chạy ngang đầu xe trông rất chi là nhộn. Xa xa có mấy đàn bò gặm cỏ trên những thửa ruộng trơ đất nhỏ xíu, cách đó một khoảng thấy hai cô gái tát nước vào ruộng, cảnh tượng thật muôn phần nên thơ.
    Kế hoạch cho 1 tháng thì chưa có, nhưng hiện tại thì cũng nhiều thứ để làm. Về Nội Bài 4 giờ chiều thì 8 giờ tối đã được một thằng bạn đến nhà trở đi gặp đám bạn cũ từ hồi cấp 3. Lớp tớ chơi với nhau hơi bị tình cảm, đến bây giờ mối quan hệ vẫn rất là khăng khít, có dịp là tíu tít rủ đi chơi với họp lớp. Đến nơi có đến 8 nhân ngồi trong một quán cà fê sơn xanh trông cũng dễ chịu, chỉ tiếc là chất lượng đĩa hát thì dưới cả fò, thỉnh thoảng lại có đoạn âm thanh vút lên như Pavarotti rặn đẻ. Cái nhà vệ sinh có cái công tắc để cách xa cửa 2 mét, không đứa nào đoán ra được cách bố trí phóng khoáng như thế nên đứa nào cũng đành chịu cảnh tối thui khi giải quyết. Nhưng cáo đó cũng là chuyện vớ vẩn thôi, vì có ai lại đi đến đấy chỉ để vào toalét?! Nói chung đã có một tối vui.
    Nhưng hôm nay bị bắt phải đi thăm họ hàng kinh quá. Cái này cũng làm mình tốn không ít thời gian đâu nhỉ?
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 tháng nữa thôi là về đến Hà Nội rồi. Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến cái ngày ...trọng đại mà mình chờ dài cổ hơn 1 năm. Thế nhưng khi về Hà Nội rồi lại mong sao thời gian trôi thật chậm thật chậm để có thể đi thăm hết họ hàng, đi mòn hết những con đường, ăn hết những món mình yêu thích, chơi hết mình với đám bạn lâu ngày ko gặp!
    1. Ăn sáng bằng 1 bát Phở - nhất là trời lạnh lạnh mưa mưa thì thật là thích !
    2. Dọn dẹp nhà cửa với nhóc em - chuẩn bị Ông Công ông Táo (về đúng 23 tháng chạp mà )
    2. Đi chợ về nhà nấu cơm - hơn 1 năm nay ko được ăn cơm ở nhà rồi !
    3. Đi sắm Tết cùng nhóc em - 4 năm nay mới có được cơ hội này !
    4. Nấu 1 nồi lẩu thập cẩm mừng Sinh nhật bố già - Chắc bố già thích lắm đây! Lâu lắm rồi 2 đứa con gái mới có dịp trổ tài mà !
    5. Alo cho mấy đứa bạn đến đưa đi chơi - cái xe máy có vác về được đâu !
    6. Tụ tập với P.H 1 bữa thật hoành tráng !
    7. CF với Táo mèo nữa chứ !
    8. Cùng nhóc em, bạn bè hay bất cứ ai có thể đi ăn ốc, bún đậu mắm tôm, bánh gối, phở cuốn, nem rán, xôi Yến.....
    9. Lang thang khắp phố phường Hà Nội đến khi ko còn đi được đâu nữa thì thôi!
    10. Nếu có dịp sẽ lang thang HN đêm, đi chợ hoa....
    ....
    ..........
    .............
    Nhiều nhiều và nhiều nữa, 10 điều là ko đủ....
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười, bún ngày về lại HN chạy vòng vòng lại quay vào quán cơm bụi thời SV ăn một đĩa cơm bụi. Vui!
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    bác này bao lâu k về thăm quê thế
    lại nhớ mấy em mất gốc , cứ giả vờ nhìn con bò xong hỏi con j đây , em sợ lắm
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên muốn làm là được đi xe máy qua những con đường quen thuộc............cảm nhận không gian Hà nội tràn ngập tâm hồn!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì tớ đang vui vui..he he tớ thì kô phải là trở về vì đó kô phải là nơi tớ đến tớ chỉ thích thui..
    1. Tớ sẽ đi bộ quanh bờ hồ
    2. Tớ sẽ đi tất cả các con đường tớ thích vào lúc sáng sớm và chiều tối
    3. Tớ sẽ tới Tràng Tiền ăn kem ( há há thèm quá )
    4. Tớ sẽ tới cầu chương dương và cầu Thăng Long sẽ lại chụp hình sông Hồng đục ngầu
    5. Tớ sẽ đi vào làng hoa Ngọc Hà
    6. Tới nơi các bạn tớ học và sống ở đó để đá mỗi đứa một cái ( hix hix lâu quá rồi không được đá nhau..có mỗi tên bạn thân ở đây ..đôi lúc thấy nó tội nghiệp quá nên không lỡ ngoài đó tớ có nhiều bạn bè đá nhau thoải mái
    7. Tớ tới đâu nữa nhỉ? Xem nào...!..dừng lại đã mai về nghĩ tiếp..à..đi ăn chứ..hi hi tớ khoải món xôi gì ý nhỉ? Tự dưng quên..cái món xôi đó tớ mang theo cả trong nỗi nhớ vào Sài Gòn ôi... tớ không thích phở mặc dù phở là nét đặc trưng của HN. Tớ thích cốm ...ô mai và sấu ăn mấy thứ đó hôm bữa tớ ăn một quả sấu..đúng là nó làm tớ xấu đi..chua bà cố luôn nhưng vẫn thích nhấm nháp
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, anh sinh ra và lớn lên ở Ngọc Hà, giờ vì cơm áo gạo tiền, vì lo toan cuộc sống, vì giá đất đắt đỏ ... người Ngọc Hà không trồng hoa nữa rồi...buồn quá !
    Từ giờ, làng hoa Ngọc Hà chỉ còn là một khoảnh khắc của quá khứ, của dĩ vãng xa xưa thôi ... thậm chí một số bạn trẻ bây giờ còn không biết đã từng có một làng hoa tên Ngọc Hà nữa cơ ....
    Đôi khi ngẫm lại, thấy người Hà Nội nay đã đánh mất nhiều nét đẹp truyền thống quá, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách sống, cách nghĩ ... Tất cả là do tiền, bon chen, tranh đua, đấu đá ....
    Muốn thay đổi mà không thay đổi được .... Ôi Our Hanoi

Chia sẻ trang này