1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều bạn sẽ làm khi trở về Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luyenkiemduoitrang, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    trùi ui... đừng kể nữa... phát thèm... huhuhu
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em gái ơi, anh sinh ra và lớn lên ở Ngọc Hà, giờ vì cơm áo gạo tiền, vì lo toan cuộc sống, vì giá đất đắt đỏ ... người Ngọc Hà không trồng hoa nữa rồi...buồn quá !
    Từ giờ, làng hoa Ngọc Hà chỉ còn là một khoảnh khắc của quá khứ, của dĩ vãng xa xưa thôi ... thậm chí một số bạn trẻ bây giờ còn không biết đã từng có một làng hoa tên Ngọc Hà nữa cơ ....
    Đôi khi ngẫm lại, thấy người Hà Nội nay đã đánh mất nhiều nét đẹp truyền thống quá, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách sống, cách nghĩ ... Tất cả là do tiền, bon chen, tranh đua, đấu đá ....
    Muốn thay đổi mà không thay đổi được .... Ôi Our Hanoi
    [/quote]
    kô..em ra vùng ngoại thành .. tất nhiên là không nhiều hoa nhưng có những khu vườn trồng rất rất nhiều hoa..nó vẫn còn tuy không nhiều..ước gì tết mình được thấy vườn đào Nhật Tân
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1. Ăn bo bo cha cha
    2. Ăn bỏng ngô
    3. Ăn phở bò
    4. Ăn sữa chua hoa quả
    5. Ăn bún chả
    6. Ăn mực nướng nhắm trà đá
    7. Ăn ngô nướng
    8. Ăn nem chua rán
    9. Ăn chè Việt Hưng Long
    10. Ăn kem xôi
    hic, hết chỗ rồiiiiii Ky bo, lần sau cho 11 điều đi nhé!
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tết thế này đã nhớ Hà Nội lại càng nhớ hơn
    Thôi đành ước muốn 10 điều khi trở về HN theo mọi người vậy:
    1. Lên cà phê Mai ở Lê Văn Hưu làm một hoặc hai phin thật đặc
    2. Đi cùng người yêu trên khắp con phố ở Hà Nội, đi ra Bà Triệu , rồi Đường Nguyễn Du, Lê Văn Hưu, huhu, những chỗ ngày nào axl cũng đi qua. Rồi những con phố Pháp Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Phan Chu Trinh, Tràng Thi, Tông Đản, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, rồi, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Hàng Khay
    3. Ăn kem Tràng Tiền cùng người yêu
    4. Đi ăn một bát phở thật to ở Cầu Gỗ
    5. Đi vào quán cũ ở Quán Sứ để nghe nhạc Hà Trần, có treo nhiều tranh cũ.
    6. Rủ ông bạn thân đi ăn lẩu hoặc thịt nướng
    7. Sau màn lẩu thịt nướng thì lên Hàng Hành uống bia tươi, cà phê, xem bóng đá (lâu rồi chưa được xem trận bóng nào)
    8. Sau đó lại đi lượn phố tiếp, đi lang thang ra đường Xuân Diệu, vào Phủ Tây Hồ, axl rất thích đi lượn phố
    9. Ăn bữa cơm cùng gia đình, ngồi ăn thật lâu với mẹ
    10.Sau đó bò lên chiếc giường thân yêu của mình và ngủ một giấc thật yên lành, trong ngôi nhà của mình.
    Khà khà nghĩ mà sướng
    ....còn nhiều lắm
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 29/01/2006
  5. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1.Vác 1 két bia Hà nội về nhà cho vào tủ lạnh .
    2.Mượn ông cụ con xe để chạy , nhưng mà kô có bằng hehe
    3.Mua Sim
    4.Gọi bạn ra quán cafe thân thuộc , thưởng thức mùi vị Trung Nguyên số 7 thân thuộc với mùi khen khét cua Vina Saigon
    5.Thịt chó Anh Tú
    6.No say rồi thì giờ lượn còn gi bằng , làm vài vòng hồ đã , hi vọng ko gặp chú cá vàng nào
    7.Làm cơ bi a , bàn bi a bên này lỗ to quá , chắc mình về thành gà mất .
    8.Về nhà ăn cơm cùng các cụ , sẽ có khối chuyện để kể đây .
    9.Lại phải lượn thôi , mình vân thích Hà Nội đêm mà .
    10.Tạt vào quán cóc thân thuộc ( chẳng biết còn không ) " U ơi , con chén trà điếu thuốc ", ngắm nhìn dòng người đi lại ,cuộc sống Hà nội ban đêm thật quá đẹp , không vội vã , không ồn ào ...........
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên khi lên HN là xem phim ( có người hứa dẫn mình đi xem phim 1 tuần liền roài
    Thứ hai là cafe Cuối Ngõ ( lần này lên sẽ gọi rượu san lùng - nhớ quá )
    Thứ ba là sẽ đi offline với mọi người ( chắc sẽ có nhìu box ọp nai đầu xuân đây
    Thứ tư là...
    .....
    Tạm thế đã..... khi nào lên HN tính tiếp
  7. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nếu được ra HN những ngày này thì điều đầu tiên cùng little baby phóng lên Hồ Tây, chui vào một góc nào đó cao vút nhìn toàn cảnh HN với một ly đen đá lạnh buốt thấu xương. Chà, sao lại thấy ấm áp thế (vì đã được ôm con trong lòng).
    2. Nhắn tin cho bạn bè "Tao đang ở HN", ơ, chả có đứa nào tin mới sợ chứ.
    3. Rủ hai đứa em đi xem phim, vác theo gói bỏng ngô (bắp rang bơ) nhèm nhèm.
    4. Cùng bà ngoại chạy xe máy lòng vòng trong TP.
    5. Ăn ốc Lê Văn Hưu
    6. Ăn phở
    7. Đến quán cà phê xưa cũ (Cà phê Đắng) giờ không biết chỗ đó thế bằng quán gì nhỉ. Không thì chạy ra Bằng Lăng Tím vậy.
    8. Hẹn hò lũ bạn đi ăn lẩu bò hoặc mộc tồn
    9. Tự lang thang đến những nơi cảm thấy thích được 1 mình.
    10. Đến những siêu thị mới mở ở HN.

    Đây mới chỉ là những vd cơ bản theo thứ thự ưu tiên thôi. Chứ đã được về đến HN là thấy sướng rùi.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chua sẻ với bạn những cảm xúc này
  9. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái khẩu vị này là của mấy năm trước, khéo bây giờ dẹp tiệp hết bà rồi:
    Sáng - Café:
    Năng - Hàng Bạc (mùa này mà gồi chỗ chật chội như thế hay phải biết)
    Giảng - Hàng Gai (Nâu Trứng Sữa thì thôi rồi)
    Trưa - Bún chả:
    Em khoái chỗ ở gần Yết Kiêu
    Tối - Phở:
    Em khoái tiệm phở gần nhà nhưng dẹp tiệm rồi 100%
    Nhảm nhí:
    Nem tai - Cầu Gỗ
    Bánh bao chiên, Sinh tố - Nguyễn Trường Tộ
    Nem chua nướng - Hàng Bạc
    Những chỗ này em mà ra là bụp liền, còn bây giờ em thường xuyên chiến đấu với Bún bò Huế, Hủ tíu, Bánh Tráng --> kinh bỏ mẹ
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ôi có 10 điều thôi à E hèm, để coi nào:
    1. Ôm chầm lấy mẹ, tỉ tê chuyện trò, lọ mọ nấu ăn, chở mẹ đi vòng vèo mua đồ hoặc đi thăm người này người kia (n trong 1, ai bảo chủ topic ki bo )
    2. Rủ con bạn thân lượn phố. Điểm đến nhất định phải có Cà phê Mai ở phố Nguyễn Du.
    3. Tụ tập tán chuyện với hội bạn ở sinh tố Nguyễn Trường Tộ (giờ này vẫn còn chứ )
    4. Tụ tập với hội nữa ở quán cà phê cà pháo nào đấy, rủ nhau đi ăn phở cuốn và ... một số thứ khác không nghĩ ra.
    5. Đi xem phim của MFC. Và các rạp khác
    6. Thử tất tần tật các quán kem recomended trong box Ẩm Thực. Tất nhiên không thể thiếu kem Tràng Tiền.
    7. Rủ các chị em đi cắt tóc
    8. Chèo thuyền bên Hồ Tây. Đạp vịt bên Hồ Trúc Bạch. Trở lại công viên Lênin
    9. Đem socola đến chào thầy
    10. Nếu điều ước thành hiện thực, sẽ cùng a half đi lòng vòng HN về đêm.
    Ôi chỉ muốn về ngay thôi. Nhớ quá đi mất

Chia sẻ trang này