1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều bạn sẽ làm khi trở về Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luyenkiemduoitrang, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trở về Việt Nam , về Hànội anh chỉ muốn :
    _ uống cafe và đi dạo dọc phố Triệu Việt Vương ..
    _ ăn phở ở Lê Đại Hành
    _ nắm tay em quanh hồ Thiền Quang ......
    hà nội giờ đây đã kô còn đẹp như nhiều năm trước .nhưng vẫn nhớ ,sau bao năm vẫn nhớ...
  2. glaciale_potentat85

    glaciale_potentat85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn phở nóng..Về Hà nội là thèm ăn phở..T___T
  3. luckyluke_pfiev

    luckyluke_pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không phải người Hà Nội, cũng không phải đang xa Hà nội nhưng từ những ngày còn ở nhà những bộ phim , những cuốn sách về HN , những câu chuyện nhỏ cũng đã cho tôi mang rất nhiều cảm xúc về 1 Hà Nội. Có lẽ cảm xúc tuyệt vời nhất là những ngày cuối năm, khi chuẩn vị về nhà đón tết, được long dong trên đê Yên Phụ, vào những vườn đào ở Nhật Tân, ngắm bà con đi chợ tết-Cảm giác ấm áp nhất của mùa đông.
  4. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải đi dạo 1 vòng quanh Bà Triệu - Phố Huế - Bờ Hồ - Thanh Niên - Lăng Bác rồi đi ăn phở, uống cafe, chiều thì kiếm mấy hàng phớ, chè làm vài cốc cho suớng mồm rồi lại đi ăn (nhiều quá) sau đó thì dạo phố đi bộ rồi kiếm quán Karaokê nào đó alô hội bạn ra hát hò đập phá rồi còn sức thì đi bar, ko thì về đi ngủ...
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao, cứ nhìn thấy title của topic này mình lại thấy xốn xang mới chít chứ. Hồi hộp, thình thịch. Hôm nay lên list cho anh về qua nhà bạn em thăm nhóc bé mới sinh, hihí, chắc là phản đối, bảo em có bạn gái nào nữa cứ lên list đi anh đến chơi luôn.
    Hè năm sau về nhà nhé, thích thế, giờ tớ đếm từng tháng, bao h đc đếm từng ngày nhỉ .
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vài lần xa và cũng vài lần trở về. Càng gần ngày về càng hay hát cái bài "Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ" . Lần nào cũng thế, đi một thời gian thấy nhớ Hà nội cồn cào mà chính xác là nhớ gì thì không biết, chỉ biết nhớ lắm. Cứ thế mà đã trốn được vài mùa đông rồi đấy.
    Mười điều tớ vừa làm trong dịp nghỉ nhá, vừa mới một tháng trước thôi.
    1, Xách con xe máy láng lượn một vòng. Èo, có dễ tới 4 tháng mới được chạm tay vào xe cộ. Cảm giác đi xe mới tuyệt làm sao chứ.
    2, Chạy ra đăng ký cái sim Vịt teo dùng tạm.
    3, Đến cơ quan cô bạn gái thân, đón cô ấy đi ăn trưa.
    4, Đi ăn bún tràng trứng ở phố Cầu Gỗ.
    5, Hai đứa đi uống nước ở Hồ Tây.
    6, Trả cô bạn về rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu. Thèm cơm mẹ nấu ghê gớm ấy chứ.
    Hehee.... ngày đầu tiên chỉ làm được thế thôi. Mấy ngày sau thì còn đi massage Thái, hát Karaoke, vào Sen ăn uống cho nhiều đồ dân gian. Nhưng mà trước lúc đi tớ vẫn kịp làm một vòng Cao Bằng Lạng Sơn Bắc Cạn. Tớ ngoài nhớ Hà nội còn nhớ đồi núi trùng điệp, rừng xanh mướt với con suối uốn lượn vòng quanh. .
    Việt nam đẹp thật. Càng đi càng thấy yêu tổ quốc mình.
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội lắm, muốn về nhà, về Hà Nội vào mùa thu vì mình sẽ được
    1. đạp xe dọc theo phố Hoàng Diệu, quanh Bờ Hồ
    2. hít thật sâu vào ***g ngực mùi mùa thu Hà Nội mà không nơi nào có
    3. ăn kem Tràng Tiền (nhưng bây giờ không ngon bằng ngày xưa thì phải)
    4.đi đạp thuyền ở Hồ Tây, nhớ cái nắng man mát kỳ lạ của Hồ Tây, đẹp lắm
    5. đi Vườn Bách Thảo ngắm mọi người tập thể dục, nhất là các em nhỏ chơi đùa, trông yêu lắm
    6. đi vườn Bách Thú, thăm mấy chú voi, cứ tội ý
    7. ngồ xe máy qua cầu Chương Dương, nhìn xuống sông Hồng, vừa sợ vừa thích
    8.chạy thi ở quảng trường Ba Đình
    9.đạp xe lên phủ Tây Hồ, có một chỗ đẹp lắm, nhớ đường đến nhưng không biết gọi là gì
    10. đi chùa với mẹ, chắc chắn rồi, Hà Nội nhiều chùa chiền miếu mạo và đều đẹp cả
    Nhớ Hà Nội quá, Hà Nội đẹp lắm!

Chia sẻ trang này