1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều em ghét anh!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sweet_olive, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Anh bị ghét đơn giản bởi vì anh quá nhiệt tình với mọi người ngay cả khi đã có em, còn em thì không chịu nổi điều đó, yêu thì ai cũng ghen mà. Đành vậy chứ biết làm sao.
    Anh bị ghét vì quá tự tin. Như anh đã nói với em rằng anh tự tin ngay cả vơi những nhược điểm của mình. Vì điều đó chứng tỏ anh cũng là 1 con người bình thường. Em biết điều đó, sao giờ đây lại than phiền về tính cách đó của anh.
    Anh bị ghét vì quá thật thà. Anh thành thật kể cho em hết về những người bạn mà anh đã quen, em biết điều đó là bình thường, nhưng sao em lại nói là bị tổn thương. Có lẽ, nhiều khi thật thà cũng là 1 tội.
    Anh bị ghét bởi vì anh quá yêu em. Takecare em nhiều cũng khổ, mà không làm thế cũng khổ.
    Anh bị ghét bởi vì...
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh..vì sao.. anh nói.. lắm thía...
  3. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    -->Ko fải em than fiền mà em đang nói là em đang cố gắng cho anh thấy em hiểu và biết những nhược điểm đó nhưng người ta fải biết hoàn thiện bản thân vì nguời yêu thương chứ,dù nói là thế nhưng kết quả là dành cho anh chứ có fải cho em đâuvà dù chẳng có kết quả chỉ cần anh cho em thấy anh cũng đang muốn như thế thì em..
    Đấy anh bị ghét vì anh cứ luôn đổ lỗi cho em.và vì..
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    sweet_olive: choáng thật? Sao hiểu rõ thể? Mình đã quen nhau đâu nhi?
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    sweet_olive: choáng thật? Sao hiểu rõ thể? Mình đã quen nhau đâu nhi?
    NguyenCoNuong: Nói gì đâu nhi?

Chia sẻ trang này