1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều khi một "tên" iu!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    10 điều khi một "tên" iu!

    1. Người ấy ấy luôn nắm tay của bạn trên đường đi.
    2. Người ấy mua tặng bạn những món quà nhỏ nhắn và kèm theo những lá thư tình dễ thương.
    3. Người ấy luôn bảo vệ bạn.
    4. Người ấy luôn quan tâm tới ý kiến của bạn.
    5. Người ấy tạo ra những cơ hội để có thể làm cùng bạn
    6. Người ấy luôn hiện diện lúc bạn cần có người lắng nghe và người ấy cũng là một bờ vai....là điểm tựa cho bạn những lúc bạn khóc.
    7. Người ấy ôm bạn khi thấy bạn hoặc trong những lúc chia tay.
    8. Người ấy luôn giới thiệu bạn là bạn...gái của người ấy với tất cả những người bạn của người ấy.
    9. Người ấy mời bạn đến nhà chơi và giới thiệu bạn với ba mẹ của mình.
    10. Và...khi người ấy nói ba chữ : I LOVE YOU

    Looking hổng liên can gì hết áh, chôm chỉa của người khác thôi.



    Looking
  2. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thiệt hông dzạ, cái này hình như đúng tới 90% lận
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có vài điều chưa đúng lắm !!!
    1. Người ấy ấy luôn nắm tay của bạn trên đường đi.
    ------> ở VN điều này cannot
    2. Người ấy mua tặng bạn những món quà nhỏ nhắn và kèm theo những lá thư tình dễ thương.
    ------> con trai lười viết thư lắm... huống chi là thư tình ... hic...
    mừ thui... không dzám phân tích típ... sợ chị Looking nhà ta nổi cáu... quýnh nít thì nít bít chạy đi mô.... !!! hehe.....
    LOVE IS EVERYTHING
  4. Satan_s_soul

    Satan_s_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    1. Người ấy ấy luôn nắm tay của bạn trên đường đi <<< thỉnh thoảng thôi, mắc cỡ thấy mồ
    2. Người ấy mua tặng bạn những món quà nhỏ nhắn và kèm theo những lá thư tình dễ thương <<< khiếu thẩm mỹ không khá lắm nên...
    3. Người ấy luôn bảo vệ bạn <<< tất nhiên, hổng lẽ để cho người khác
    4. Người ấy luôn quan tâm tới ý kiến của bạn <<< nếu ý kiến đó đúng
    5. Người ấy tạo ra những cơ hội để có thể làm cùng bạn <<<
    6. Người ấy luôn hiện diện lúc bạn cần có người lắng nghe và người ấy cũng là một bờ vai....là điểm tựa cho bạn những lúc bạn khóc <<< người ta cũng vậy
    7. Người ấy ôm bạn khi thấy bạn hoặc trong những lúc chia tay <<<
    8. Người ấy luôn giới thiệu bạn là bạn...gái của người ấy với tất cả những người bạn của người ấy <<< không lẽ im ru,đâu có được
    9. Người ấy mời bạn đến nhà chơi và giới thiệu bạn với ba mẹ của mình <<<
    10. Và...khi người ấy nói ba chữ : I LOVE YOU <<< sau đó người ta còn... kiss nữa
  5. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    a! cái này thì khác à nha, ở VN mình tiến bộ lắm rồi, hum trước tui đi Thuận Kiều nè, lên thang mấy gặp một cặp nè, còn học sinh thôi, chàng áo trắng quần xanh, nàng áo dài tóc xỏa, không những nắm tay vai kề vai công khai mà còn... thọt lét nhau nữa chứ
    bây giờ ra đường thấy học sinh, trai gái 1 cặp chở nhau ùm ùm trên xu xì po là thường... nhớ mình hồi đó, còn lạch cạch xe đạp tới trường, đằng sau chẳng có lấy bóng hồng
    ặc ặc
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    1. Người ấy ấy luôn nắm tay của bạn trên đường đi.
    -> Cho giống thiên hạ. (chứng tỏ " Ta đây cũng có bồ như ai")
    2. Người ấy mua tặng bạn những món quà nhỏ nhắn và kèm theo những lá thư tình dễ thương
    -> Được thời gian đầu theo đuổi thôi. (Hay nói 1 cách thô thiển là : Thủ đoạn để lấy lòng).
    3. Người ấy luôn bảo vệ bạn.
    -> "Chết mày nè!!!" (bẹp - con gián nát báy) <<< bảo vệ như vậy là cùng chứ gì.
    4. Người ấy luôn quan tâm tới ý kiến của bạn.
    -> "Mình đi đâu bây giờ em? Nước mía hay bò bía"
    5. Người ấy tạo ra những cơ hội để có thể làm cùng bạn
    -> Thì có người làm chung vẫn vui hơn là 1 mình. Nhất là làm chung với người khác phái. <<< công lực tăng gấp đôi. Chỉ thế thôi.
    6. Người ấy luôn hiện diện lúc bạn cần có người lắng nghe và người ấy cũng là một bờ vai....là điểm tựa cho bạn những lúc bạn khóc.
    -> Hiếm à nha.
    7. Người ấy ôm bạn khi thấy bạn hoặc trong những lúc chia tay.
    -> Có cần phải vậy không? Lộ liễu.
    8. Người ấy luôn giới thiệu bạn là bạn...gái của người ấy với tất cả những người bạn của người ấy.
    ->Muốn bằng bạn bằng bè ấy mà.
    9. Người ấy mời bạn đến nhà chơi và giới thiệu bạn với ba mẹ của mình.
    -> Để tạo sự tin tưởng ... "ảo". Chứ bạn đâu biết rằng trước bạn ... có mấy người giống bạn rồi?
    10. Và...khi người ấy nói ba chữ : I LOVE YOU
    -> Thì ... rút cục cũng phải nói thôi.
    Nói 1 cách thô thiển như thế để các bạn nữ đề phòng thôi!!! Thời gian sẽ chứng minh tất cả!!!
    HIỆP SĨ LỢN
  7. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nen doi thanh 10 dieu khi 2 nguoi yeu nhau thi hay hon.
    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ............
  8. nguyentangiap

    nguyentangiap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    1. Người ấy ấy luôn nắm tay của bạn trên đường đi. => chưa chắc á
    2. Người ấy mua tặng bạn những món quà nhỏ nhắn và kèm theo những lá thư tình dễ thương. => thư tình hả ? con trai viết thư tình hay thì ko tin tưởng (phát biểu của 1 cô gái )
    3. Người ấy luôn bảo vệ bạn. => hiển nhiên
    4. Người ấy luôn quan tâm tới ý kiến của bạn. => biết lắng nghe chứ ko phải là luôn quan tâm thì sao ?
    5. Người ấy tạo ra những cơ hội để có thể làm cùng bạn => tình cờ thì sao ?
    6. Người ấy luôn hiện diện lúc bạn cần có người lắng nghe và người ấy cũng là một bờ vai....là điểm tựa cho bạn những lúc bạn khóc. => bạn đã mở lời thì làm sao mà người khác từ chối được vì từ chối ngồi nghe bạn nói là bất lịch sự
    7. Người ấy ôm bạn khi thấy bạn hoặc trong những lúc chia tay. => bình thường thôi (ở phim HK á )
    8. Người ấy luôn giới thiệu bạn là bạn...gái của người ấy với tất cả những người bạn của người ấy. => sở thích chiếm hữu của con trai hoặc chỉ đơn giản bạn là con gái nên phải nói là bạn gái
    9. Người ấy mời bạn đến nhà chơi và giới thiệu bạn với ba mẹ của mình. => chuyện nhỏ thôi , trừ khi người ta nói bạn là người yêu của mình với ba mẹ người ta (cái này thì miễn bàn )
    10. Và...khi người ấy nói ba chữ : I LOVE YOU miễn bàn luôn
    cụng ly chơi nào bà kon
    DZỢ THÌ XINH NHƯNG MÀ HƠI BỊ KHÌN
  9. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lợn hiệp sĩ này! Không biết bạn có đúng như lời CongDoanTTVN nói không nhỉ mà sao bạn coi thường tình yêu bọn tôi thế hả?! Tôi biết cánh áo dài của các bạn có tình yêu nổi đình nổi đám trên Báo chí, tiều thuyết, truyện ngắn,... lắm rồi! Nhưng cũng đừng vì 1 cái gì đấy mà túm hết bọn tôi lại rồi bó vào 1 sợi dây thừng "cùng 1 ruộc" như thế chứ!
    Cánh áo dài thích Love Romantic, không lẽ chúng tôi thì không?! Cánh áo dài biết yêu, không lẽ chung tôi vô cảm chắc?! Cánh áo dài biết làm thơ, chúng tôi không thiếu những thằng mê mẩn vì mấy câu thơ tặng người yêu! Cánh áo dài biết hy sinh vì tinh yêu, bọn tôi cũng không ít đứa "sẳn sàng" thử lửa vì người mình yêu! v.v...
    Đừng coi thường tình yêu của bọn áo ngắn chúng tôi thế chứ!!!
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói chung ai cũng nhìn trên quan điểm của mình mà nói thôi ,thông thường cái gì người ta không biết thì sẻ có 3 cách : Thứ nhất sợ nó quá nên thổi phồng nó lên thành thần thánh(looking đang làm đấy )
    Thứ hai : sợ nó quá nên tìm cách trốn tránh và tiêu diệt nó(cái này lơn hiệp si đang làm)
    Thứ ba : không quan tâm đến nó nửa.
    Danh ngôn tình yêu đa phần là do kẻ chưa hề yêu viết ra cho nên khó nói lắm,quả thật 10 điều mà looking nêu ra tôi có làm hết 9,5 luôn nhưng đối tượng của tôi là 1 cô bé sinh năm 84 gọi tôi là sư phụ và tôi xem nó như em út trong nhà .Biểu hiện của kẻ đang yêu khác nhiều .
    Looking về thử tìm 1 kẻ đang ái mộ mình và nói chuyện khi chỉ có 2 người với hắn : hoặc hắn co cúm rúm lại chả dám nói gì ,cái gì cũng ừ hoặc ngược lại huyên thuyên nhưng toàn chuyện bá láp ,nói chỉ để tránh cái không khí im lặng làm cho hắn cảm thấy rung động gì đó trong tim .Cảm xúc con người dâng cao nhất khi không làm gì và trong im lặng những tên chưa dám thổ lộ kia chắc chắn sẻ tránh.Và khi hắn thực sự yêu và thổ lộ rồi thì chỉ thể hiện độ 6/10 hành động đã nêu mà thôi còn tên nào 10/10 thì hoặc như tôi xem như là anh em hoặc đang cưa cẩm để làm chiến lợi phẩm đấy :cẩn thận.
    Bây giờ quay lại chuyện bất đồng quan điểm do không hiểu nhau :hôm trước có nhận 1 lá thư của cô bạn nước ngoài với tiêu đề : Oh Man ! Man is hard to please.Rồi cô ta kể ra:
    If you don''t make love with him you''re so high if you do you so cheap
    .....................nhiều lắm nói chung không nhớ hết còn đàn ông lại sưu tầm thứ danh ngôn này :
    Phụ nử thật khó chìu:
    Nếu bạn hôn nàng , bạn không phải là người lịch sự
    Nếu bạn không hôn nàng , bạn chẳng phải là đàn ông
    Nếu bạn đang tán dương nàng , nàng nghĩ bạn đang nói dối
    Nếu bạn không ca ngợi , bạn chẳng tốt tí nào
    Nếu bạn tán thưởng mọi ý thích của nàng , nàng sẽ lợi dụng
    Nếu bạn không làm như thế , bạn chẳng hiểu tí gì
    Nếu bạn thêu dệt nên những câu chuyện tình lãng mạn , bạn là người đã từng trải
    Nếu bạn chẳng làm như vậy , bạn chỉ là một nửa của đàn ông
    Nếu bạn tới thăm nàng luôn , nàng sẽ nghĩ bạn chỉ gây phiền toái
    Nếu không , nàng sẽ buộc tội bạn có người thứ hai
    Nếu bạn nổi trội hơn mọi người , bạn sẽ bị coi là đang tỏ vẻ
    Còn nếu người đấy là nàng , thì nàng sẽ hãnh diện : nàng đang được ngưỡng mộ
    Nếu bạn ghen , nàng sẽ nói : Thế là không tốt
    Nếu không ghen , nàng lại nghĩ là bạn không yêu
    Nếu ban tới chậm một phút , nàng sẽ rầy la " sao mà lâu thế "
    Còn nếu nàng tới trễ , nàng lại biện hộ rằng " đấy là duyên con gái "
    Nếu bạn tới thăm người con gái khác , nàng sẽ qui kết bạn là người trăng hoa
    Còn nếu nàng có người con gái khác tới thăm , nàng sẽ bảo : Ồ tất nhiên , vì chúng em là con gái
    Nếu bạn quên không giúp nàng qua đường phố , bạn sẽ bị gọi là người thiếu ga - lăng
    Nếu bạn giúp , nàng lại nghĩ đấy chỉ là chiến thuật tán tỉnh của cánh đàn ông
    Nếu bạn ăn mặc tươm tất , nàng sẽ nói bạn là tay ăn chơi
    Nếu không làm như vậy , bạn sẽ là anh chàng ngốc
    Nếu bạn nói , nàng lại muốn bạn nghe , còn nếu bạn nghe , nàng lại muốn bạn nói !!! <trích>
    Thế đấy anh chê tôi xấu tôi chê anh xấu ,chúng ta cùng xấu thôi thì cưới nhau đi rồi bổ sung cho nhau hehe.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này