1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 film cowboy hay nhất

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Oracle, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    có phim I''m nothing - chiếu trên VTV3 cách đây cũng lâu lâu, ko nhớ lắm nữa!
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Openedmind
    =====================
    Tớ mới xem được vài film về thể loại này cũng ko nhớ hết tên, ấn tượng nhất là The good, the bad & the ugly. Hôm trước hỏi thấy có film mới Pancho Village hình như cũng là thể loại này, phiền các cao thủ về film cho vài idea giới thiệu các film hay cái.
    Many thanks!
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Khi xem "The good, the bad and the ugly" xong, tớ ko muốn xem phim cao bồi nào nữa, quá đỉnh!!!!
    Còn cái "Không thể tha thứ", ko biết hay ở chỗ nào?
  4. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có một phim western nữa tôi rất khoái mà chưa thấy bác nào nhắc tới: Gunfire at OK Correal. Phim này có Burt Lancaster và Kirk Douglas đóng vai chính. Ít nhất đây là phim western của Mỹ mà tôi thích nhất.
    Các phim của John Wayne đóng xem cứ nhạt nhẽo thế nào ấy, chỉ có Rio Bravo xem tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được thôi.
    Còn thì nhắc đến phim western đỉnh nhất vẫn là Sergio Leone, xem phim nào của ông này cũng khoái. Dường như đạo diễn châu Âu làm phim sâu sắc và có tính cách hơn. Ngoài mấy phim có Clint Eastwood đóng, còn có Once upon a time in the west, xem phim này nhớ nhất điệu harmonica đưa đám của anh chàng Charles Bronson.
    Highnoon thì hơi khó xem (tôi vừa xem vừa ngáp), được cái em Kelly xinh tệ. Bác nào khoái Cooper thì xem cả Vera Cruz nữa, phim này tôi thấy dễ xem hơn Highnoon.
  5. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Pancho Village, nếu tôi ko nhầm, nói về một anh chàng "cách mạng" Mexico thì phải. Phim này bắn nhau ác, xem cũng vui ra trò. Đóng vai chính hình như là Yunn Brynner (chú này trong Magnificent Seven để đầu trọc lóc, mày râu nhẵn nhụi, vào phim này râu ria tứ tung như sau tết trồng cây, xem ko nhận ra nổi). Ngoài ra... ờ ờ tôi nhớ có cả Robert Mitchum nữa (anh chàng này đóng trong River of no return với MM).
    Nếu thích phim western thì xem phim này cũng hay đáo để đấy.
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cậu ko có năng khiếu xem cowboy của Mỹ rồi. Các film cowboy của Mỹ thường đề cao tính anh hùng của một người nào đó, thường là cảnh sát trưởng (tiêu biểu là Highnoon) chứ không phải như loại lang thang trong film cowboy Ý đâu.
    Cowboy Mỹ thường nói rất nhiều trước khi rút súng ra bắn. Họ muốn thuyết phục kẻ ác trước, nếu ko nổi thì mới ra tay. Chứ như mấy chú trong cowboy Ý, sểnh ra là nã đạn tùm lum chả biết đúng sai thế nào. Chính vì thế, film của Jonh Wayne thường có tính nhân đạo hơn rất nhiều so với film của Clint.
    Xem film của John Wayne cần phải có một chút suy nghĩ, chứ không phải xem giải trí như film của Clint. Nhưng dù sao, mình vẫn khoái mấy film của Clint hơn.
  7. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Top của tôi (ko theo thứ tự ưu tiên) :
    - For a few dollars more (1965 - Sergio Leone)
    - The Good, the Bad and the Ugly (1966 - Sergio Leone)
    - Once upon a time in the west (1969 - Sergio Leone)
    - The red sun (1971 - Terence Young)
    - Django (1965 - Sergio Corbucci)
    - Fistful of dollars (1964 - Sergio Leone)
    - Shanghai Noon (2000 - Tom Dey)
    - Ungorgiven (2002 - Clint Eatswood)
    - Seven magnificents (1960 - John Sturges)
    - Dance with wolves (1990 - Kevin Costner)
    - High noon (1952 - Fred Zinnemann)
    ------------
    Diễn viên phim viễn tây nổi tiếng nhất mọi thời đại : Clint Eatswood
  8. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn phim viễn tây nổi tiếng nhất mọi thời đại : Sergio Leone.
  9. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To sskkb : bạn viết :
    "Cowboy Mỹ thường nói rất nhiều trước khi rút súng ra bắn. Họ muốn thuyết phục kẻ ác trước, nếu ko nổi thì mới ra tay. Chứ như mấy chú trong cowboy Ý, sểnh ra là nã đạn tùm lum chả biết đúng sai thế nào. Chính vì thế, film của Jonh Wayne thường có tính nhân đạo hơn rất nhiều so với film của Clint.
    Xem film của John Wayne cần phải có một chút suy nghĩ, chứ không phải xem giải trí như film của Clint. Nhưng dù sao, mình vẫn khoái mấy film của Clint hơn."

    Bạn có cảm giác xem fim tốt hơn nhận định về fim cao bồi. Phim cao bồi Mẽo mà điển hình là John Wayne là một thứ cải lương Mẽo, hát sáu câu vọng cổ rồi mới rút súng bắn. Trước khi chết chơi thêm sáu câu nữa.
    Phim cao bồi Mỹ còn thấp kém ở chỗ lun lun tuyên truyền cho bộ máy công quyền. Sheriff lun lun là kẻ đúng, kẻ chiến thắng. Quyền lực cứu rỗi lun lun là bọn kỵ binh. Bọn lang thang, ăn cướp lun lun là kẻ xấu, cần phải giết đi.
    Phim cao bồi Mỹ còn đáng ghét ở chỗ lun lun xách quân kỵ binh đi đánh người da đỏ. Trong phim cao bồi Mẽo, người da đỏ là kẻ hung ác và ngu xuẩn. Phim cao bồi Mẽo rất chính trị và phục vụ cho chính quyền rất rõ.
    Chính vì vậy, vào những năm 70, cả thế giới ngưỡng mộ phim cao bồi do người Ý làm và tẩy chay phim cao bồi Mẽo. Lúc đó, không chỉ fim cao bồi mà tất cả fim của Mỹ chỉ đáng xách dép cho Âu châu.
    Nhưng nay thời thế đã đổi thay.
  10. loveisblind

    loveisblind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phim Cao bồi Mỹ thì có nhân đạo gì. Nhất là mấy phim của Jonh Wayne. Phim toàn đề cao anh Hùng cá nhân, đi bắn giết người da đỏ. Coi họ như thứ cặn bã, như súc vật vậy. Bộ phim The Searcher được đề cao nhưng trong phim thấy bắn người da đỏ như ngoé. Tớ xem phim này ở rạp Cineque gì đó, có ai biết rạp này không, rạp được lắm.

Chia sẻ trang này