1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 kẻ xâm lược tồi tệ nhất trong lịch sử Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoi_giong, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nhưng em hỏi bác nhé, kẻ thất bại, ừ thì cứ cho là trên mặt trận quân sự đi lấy cái gì để đem lại đem lại vị thế tốt đẹp cho dân tộc như họ đã hứa chơi SIM à bác? Có lẽ nên chăng mua vài cái siêu máy tính, làm vài phần mền thực tại ảo để phân định ai là "Anh hùng" nhỉ?
    Trước khi nói thánh nói tướng, hãy tự bảo vệ được sự tồn tại cái đã, bản thân còn lo không nổi thì còn lo cho dân nào với lại tộc nào hả
    Lập luận không thể chấp nhận được, bác còn ý nào hay hơn không?
    Lập luận cá nhân với bác sinh nhầm: Thành bại là yếu tố cơ bản luận anh hùng, thành là anh hùng, bại thì bị cuốn vào bánh xe lịch sử.
    Em chờ phản đề của bác!
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 31/07/2007
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Bác đẻ nhầm chứng minh cho tớ câu tuyên truyền : "miền nam bị Đế quốc- TB bóc lột nặng nề" với.Tớ chỉ biết đến khẩu hiệu tuyên truyền là đánh đuổi đế quốc xâm lược, đánh cho Mĩ cút, nguỵ nhào và xây dựng XHCN....thôi. Đẻ nhầm bịa rất nhiều thứ, có topic còn tuyên bố MTGPDTMNVN theo phe + sản vì được hứa là "1 nước 2 chế độ" , nên bây giờ tớ phải cảnh giác trước những thông tin của đẻ nhầm.
    Còn vụ SG phồn vinh như thế nào, người hiểu biết không bao giờ coi miền nam chỉ có SG. Chỉ có bọn IQ kém phát triển mới cứ bê SG ra mà chứng minh miền nam thế này, thế nọ, quên mất rằng chỉ cách đó vài chục cây số, người dân phải chui xuống đất mà ở.
    P/S: Giờ đẻ nhầm càng lúc càng tệ, dẫn chứng, chứng minh chỉ biết: các thầy GDQP mói vậy, các chú bộ đội kháo nhau vậy.... Vậy tớ đưa dẫn chứng ra là: Bố đẻ nhầm nói không phải như vậy, như vậy là sai...thì không biết đẻ nhầm có tin không nhỉ ?
  3. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    1. Làm quan cho triều đình Huế đâu phải là bợ đít Pháp, tớ đi đường HN cứ liên tục gặp những cái đường có tên các vị làm quan cho Pháp -> vô tội.
    2. Người cộng sản khi làm cách mạng họ "không có gì để mất ngoài xiềng xíc", cụ Diệm thì khác đang quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý, nhưng cụ sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường cứu nước, lúc đầu bằng con đường đấu tranh hoà bình rồi bạo lực cách mạng bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, tuyên truyền cách mạng, xây dựng lực lượng, liên hệ với nước ngoài làm hậu thuẫn hòng giải phóng dân tộc. Sau này cụ bị mật thám Pháp truy đuổi tìm cách ám hại.
    3. khi Nhật lật Pháp, Bảo Đại mấy lần mời cụ ra làm thủ tướng, nhưng cụ từ chối.
    4. Chiến tranh Đông Dương thứ 1 nổ ra, cụ đi ra nước ngoài vì rõ ràng không thể ở lại trong nước. Theo CS thì không thể(làm mồi cho mấy phong trào chỉnh phong, chỉnh cán ngay), theo Pháp thì phản lại dân tộc.
    5. Làm thủ tướng, rồi tổng thống là người để ra phong trào phan phong, bài thực. tiễu trừ các thế lực cát cứ, ổn định đời sống cho hàng triệu đông bào di cư, phát triển kinh tế miền nam.
    6. Cuối cùng cụ chết vì bảo vệ quyền tự quyết cho dân tộc, vì muốn tránh cho đất nước một cuộc chiến "núi xương sông máu".
    Đối thủ tôn trọng thì nhiều lắm, ông Hồ, ông Bảo Đại, chính khách Mỹ, tình báo Nhật ...
  4. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    1. Làm quan cho triều đình Huế đâu phải là bợ đít Pháp, tớ đi đường HN cứ liên tục gặp những cái đường có tên các vị làm quan cho Pháp -> vô tội.
    2. Người CS khi làm cách mạng họ "không có gì để mất ngoài xiềng xíc", cụ Diệm thì khác đang quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý, nhưng cụ sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường cứu nước, lúc đầu bằng con đường đấu tranh hoà bình rồi bạo lực cách mạng bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, tuyên truyền cách mạng, xây dựng lực lượng, liên hệ với nước ngoài làm hậu thuẫn hòng giải phóng dân tộc. Sau này cụ bị mật thám Pháp truy đuổi tìm cách ám hại.
    3. khi Nhật lật Pháp, Bảo Đại mấy lần mời cụ ra làm thủ tướng, nhưng cụ từ chối.
    4. Chiến tranh Đông Dương thứ 1 nổ ra, cụ đi ra nước ngoài vì rõ ràng không thể ở lại trong nước. Theo CS thì không thể(làm mồi cho mấy phong trào chỉnh phong, chỉnh cán ngay), theo Pháp thì phản lại dân tộc.
    5. Làm thủ tướng, rồi tổng thống là người để ra phong trào phan phong, bài thực. tiễu trừ các thế lực cát cứ, ổn định đời sống cho hàng triệu đông bào di cư, phát triển kinh tế miền nam.
    6. Cuối cùng cụ chết vì bảo vệ quyền tự quyết cho dân tộc, vì muốn tránh cho đất nước một cuộc chiến "núi xương sông máu".
    Đối thủ tôn trọng thì nhiều lắm, ông Hồ, ông Bảo Đại, chính khách Mỹ, tình báo Nhật ...
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    À, ở hải ngoại cũng có bác nào bị CS nhồi sọ, thống kê đến 3 đời nhà cụ Diệm, bác có đọc qua những trang "truyền thống yêu nước" của gia tộc đó chưa ???
    Cụ Diệm làm gì để đuổi Pháp nhỉ? Ứ chơi với nó nữa à?
    Cụ làm gì để đuổi Nhật nhỉ?
    Cụ yêu nước đến mức bị bắn chết ở ngoài đường mà tiệt chả thấy có ai khóc, các đồng chí yêu nước của cụ thì mải chia tiền với chiếm chức nhau, không thèm xây cho cụ 1 cái mả cho ra hồn. Cụ yêu nước đến mức hết cả phần họ hàng, các em trai em dâu của cụ yêu nước thế nào chắc mọi người biết cả.
    Cụ yêu nước quá nên bị Mỹ giết, thế nhưng cái bọn ca ngợi cụ yêu nước thì vẫn cứ bám đít Mỹ đến tận giờ, vẫn chả coi Mỹ là kẻ thù, lạ nhỉ????
  6. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    1. Đọc chết cười. Vậy có đường nào mang tên cụ ở bất kì chế độ, cộng đồng người việt nào hay không? Không, vậy đúng leo logic của bác : Có tội!
    2. Kém hiểu biết thì chỉ biết vậy thôi. Cụ từ chức vì thực quyền nằm trong phe Phạm Quỳnh. Bao nhiêu năm lê gối lên được đến thượng thư, lại thành con bù nhìn như vậy, hỏi sao cụ không cay, giận dỗi mà từ chức. Cụ từ chức rồi thì đấu tranh như thế nào? Đấu tranh kiểu rất "Diệm": vận động báo chí để thằng chủ cũ là cựu toàn quyền Varenne về thay cho thằng "dám" không trọng dụng mình là Pasquier. Tất nhiên, đụng đến cái ghế của nó thì nó trục xuất ngay khỏi Hếu ,đá đít ngay về Quảng Bình nghỉ mát dài hạn. May là Pasquier bị tai nạn chết năm 34 nên cụ mới được tự do trở lại.
    3. Cụ tiếp tục tìm chủ mới, liên hệ với Cường Để và ôm chân nhật từ đầu thập niên 40. Kế hoạch Mago năm 44 định đưa CĐ về nước và cho cụ làm thủ tướng. Nhưng rồi thời thế thay đổi, CĐ không được trọng dụng và Tsuchihachi không thèm trả lời ngay khi Bảo Đại yêu cầu mời Diệm về làm thủ tướng, sau đấy mới thông báo là không thèm sử dụng Diệm. Cụ tất nhiên biết ai mới là chủ, BĐ sao có thể bổ nhiệm được cái chức lớn thế, đành ngồi chờ cho đến khi ...Nhật đổ, sau ngày ngồi kể đến phun cả nước bọt vào mặt những con gà như hung178 về việc cụ từ chối ( nhưng lại hợp tác từ đầu thập niên40 ) với Nhật như thế nào, đúng không ?
    4. Rất đúng là cụ phải đứng ở ngoài cuộc chiến Đông Dương I. Bản thân cụ, như hung178 đã nói, chỉ có thể tìm chủ đề thờ, mà VN lúc ấy là của ********* và Pháp, cả hai:một không chấp nhận cụ, một đã đá đít cụ và có nhiều quân bài khác để sử dụng. Tài cán của cụ làm sao mà tự mình chen vào được nên đành đứng ngoài tìm chủ mới.
    5. Ổn định cho miền Nam? Đọc lại trang 3 đi xem bọn TB nó kể chuyện "ổn định" của cụ. Rất mừng là giống gà mờ vẫn chưa tuyệt chủng hẳn, vẫn còn có hung178
    6. Ừ, với tài cán củ cụ thì đúng là cụ sống, đến năm 65 VN đã thống nhất và cùng xây dựng CNXH rồi. Nhưng vụ chết vì không biết cụ đứng chỗ nào. Quyền lực của cụ được Mĩ ban phát cho, cụ làm trái thì bị đá đi thôi. Vấn đề rất dễ hiểu
  7. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới rỗi để log in vào. đọc câu này của ông bạn không nhịn được cười. Cái sự thực ấy mà còn cần tôi lập luận nữa à?
  8. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    TỐt nhất không nên bàn chuyện Ngô Diệm ở đây
    vì các bác thử giả định nếu Bắc Việt mà thua thì các bác sẽ đưa vào danh sách là những ai???
    Còn theo ý kiến của em thì xâm lược văn hoá tàn bạo nhất đúng là Tàu,
    có một giai đoạn ngắn là anh Xô
    bi giờ thêm anh Hàn Xẻng
    ... sắp tới theo xu hướng chắc chắn là anh Mỹ
    Đang nghĩ tiếp
    Hết!
  9. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có những ngươi tuy thất bại nhưng chúng ta vẫn coi họ là anh
    hùng như Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám v.v...
    Lửa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
    Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỉ thần.
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Pó tay với các pác cao thủ ở đây, cái trò diễn hề của mấy cha bậu sậu của NguyenSG xưa lắm rồi mà vẫn kéo được các bác nhảy sang tranh luận ở cái chủ đề chúng nó yêu thik: Lải nhải ca ngợi mấy kẻ hại dân hại nước, kẻ thù của nhân dân: điển hình là nhà họ Ngô(đừng có ai vặn vẹo em về thằng cha này ở đây nữa vì đã có topic yên nghỉ cho hắn rồi)
    Quay lại chủ đề chính theo em hiểu là chúng ta vote cho 10 nhân vật(cá nhân của ngoại bang)có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới nhân dân Việt, chứ các bác kể Mẽo rồi Khựa thì nước Việt chúng ta ko có quá nhiều quốc gia đối địch thế đâu.
    1 vote cho Mã Viện(hàng ngìn năm nữa chúng ta cũng ko được phép quên tội ác và hậu quả của tên này gây ra cho chúng ta)
    Nhân topic này các pác có thể lập thêm topic để bầu chọn 10 đứa con lộn giống rước voi về giày mả tổ, ở đó thì chắc là kụ Diệm của mấy ảnh ở bển chắc được em cho 1 phiếu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này