1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 năm được và mất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bagiaxauxi886, 14/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lạnh quá,định vào viết 1 chút vì đó,nhưng ko thể ngồi nổi nửa rồi.đi ngủ thôi,mai dậy sẽ viết về thành tích ngày hôm nay[:D]
  2. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả ngày chủ nhật lại ko biết di đâu ,chán,sao dạo này hay bị tress thế ko biết.lên mạng muốn viết gì đó,lại ko có tâm trạng.up lên cái rồi đi ngủ,mai sẽ viết cho người ta gì đó mới dc,lâu rồi ko viết gì hết,chắc đang buồn mình lắm thì phải,khuya rồi ngủ thôi,mai còn đi làm[:D]
  3. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thời gian qua đi nhanh thật,lại 1 năm nửa sắp tới rồi.có bao nhiêu người đang chờ đợi mình về và bao nhiều ngưòi ko muốn nhỉ:-/.ngày xưa(đấy lại ngày xưa,chẳng biết đã bao lâu rồi mà cứ ngày xưa[:D])làm cái gì đó chẳng cần phải suy nghĩ,cứ thích là làm,mà làm gì cũng ko hối hận,kể cả việc nhà trai sắp sang ăn hỏi rồi mà ko thích là cứ từ hôn đấy,cho tới giờ vẫn ngồi lì ra đó chẳng ma nào tới rước vậy mà chẳng thấy tí gì gọi là luyến tiếc,sao giờ chỉ có 1 việc về với ở lại thôi mà phải suy nghĩ nghiều thế nhỉ.
    Hom rồi tóm tắc sơ lược 10 năm qua thấy cũng tạm ổn đấy thôi,sao hôm nay lại thấy lo lắng với 1 năm mới nhỉ,chắc con ngưòi ta sắp bước sang cái tuổi 30 nó vậy nhỉ?nếu về chắc cuộc đời nó sẽ bước sang 1 bước ngoặc mới,mọi người nói với nó,nếu về mà lấy chồng thì hả về,ko cứ ở lại kiếm tiền trước đã,"tiền ko phải là tất cả,nhưng ko có tiền tất cả đều ko có".nó trở nên tham tiền hơn chăng khi nó cứ suy nghĩ giưa về với ở.
    còn người yêu nó nghĩ sao neu đọc được những gì nó viết,anh vẫn đang từng ngày đợi nó về ,vẫn bảo khi nó về sẽ cưói liền đấy thôi,anh noi sẽ ko sống xa nhau như thế dc nửa rồi,anh lúc nào cũng thế vậy mà nó vẫn phân vân,anh mà biết nó thế này chắc anh sẽ buồn lắm....[-(
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tiền quan trọng thật em ah ! anh cũng vất vưởng để kiếm tiền nhưng anh là người đã có gia đình, phải lo cho gia đình, còn em việc kiêm tiền hãy coi như là đang tích lũy kinh nghiệm sống thôi! một năm mới nữa lại gần tới rồi , hãy nghĩ tới cảm nhận của những người thân yêu, hãy làm gì cho họ ?! anh chỉ nói vậy thôi ha
  5. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn anh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có nhiều lần thấy buồn ta tự hỏi
    Ai cùng ta trên những nẻo đường đời
    Cùng sẻ chia những niềm vui nỗi khổ
    Cùng hẹn nhau trong lẽ sống tương phùng.

    Có nhiều lần có cảm giác cô đơn
    Một mình ta chỉ riêng một mình ta
    Riêng một khoảng không gian ôi trầm lặng
    Riêng một bản tình ca mãi vọng vang.

    Có nhiều lần lòng dạt dào cảm xúc
    Ta thầm hỏi cuộc sống sẽ về đâu
    Biết về đâu khi vẫn đang tự hỏi
    Có ai muốn về cùng với ta không

    Rồi bỗng nhiên một ngày em xuất hiện
    Đến bên ta một cách rất dịu êm
    Một nửa của ta một nửa đợi chờ
    Một nửa của em một nửa nhớ nhung

    Kể từ ngày ấy ta cứ mộng mơ
    Xóa tan đi cảm giác buồn cô đơn
    Niềm vui phơi phới cảnh thật nên thơ
    Nguồn cảm xúc dâng trào không thể tả


    cảm ơn tác giả bài thơ nhé
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Bagia thì luôn nghĩ về quá khứ, bạn luôn nghĩ về hiện tại, tg lai thì sao lại là bà già đc :D
  7. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ vậy chứ già lắm rồi bạn à,cũng muốn mình trẻ lại lắm,vì rất còn nhiều viêc mình muốn làm,nhưng vì cái tuổi phải dừng lại đễ suy nghĩ về một mái ấm,1 gia đình với 1 đàn con thơ[:D].
    nick name cua bạn quen lắm,nếu nhớ ko nhằm thì vào khoãng năm 2004-2005 mình đã tưng quen nhau đấy,và cũng trên ttvn.mình cũng là dân miền tây:)>-
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nhìn lại ta có cảm giác hối tiếc , hối tiếc những ngày đã qua! Nhưng cũng không thể vì thế mà buông xuôi tất cả
    chúng ta chỉ có thể nghĩ về quá khứ đề bây giờ và mai sau sống tôt hơn thôi.
    Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời để tuột mất rồi tiếc thật! tự nhủ lòng mình phải cẩn trọng nhiều hơn.
    Khi chúng ta trưởng thành tự mỗi chúng ta phải đưa ra những quyết định, những quyết định làm thay đổi cả quãng đời con lại của mình. Anh hiểu điều đó nên anh cũng sẽ cố gắng để sống tốt mặc dù có những lúc cảm thấy yếu lòng. Em đã tự nhận mình là một "bà già "anh nghĩ em cũng sẽ có được những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình .
    Chúc em hạnh phúc!
  9. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá,mấy hôm nay rồi em có ngũ được đâu,nói chuyện với nhau lúc nào anh cũng bảo em cố gắng ngũ sớm cho khoẻ,sợ anh lo cho em nhiều nên cũng cứ dạ,"vậy em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà ngũ sớm".anh mà biết em thế này chắc sẽ buồn và giận em lắm đúng ko?em chưa bao giờ ngoan và nghe lời anh thật sự cả,anh thì lo cho em còn em thì ko biết tự lo cho bản thân mình.nhớ và yêu anh lắm ú of em ơi.em sẽ sớm về với anh với tình yêu mà mình đã cùng nhau vung đấp:x.
  10. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh đi công tác xa về mệt vậy mà vẫn lên để nói chuyện với em,thương anh lắm ox a`.lúc anh nhắn tin bảo đang trên đường về và kêu em đợi,sợ anh về muộn em đợi sẽ lo,về tới anh còn chưa kịp tấm rửa ăn cơm la vào mở máy đê nói chuyện với em ,(anh thương em vậy mà đôi lúc em lại nghi ngờ anh đó).ko còn bao lâu nửa chúng mình sẽ được ở gần nhau rồi,em sẽ dọn cơm và chờ anh mõi tối như thế này ox nhé[r32)]

Chia sẻ trang này