1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 năm được và mất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bagiaxauxi886, 14/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mừng vì bạn đã có quyết định cho mình . minh vui vì có những người bạn như bạn, mình sẽ cố gắng bạn àh
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngót nghét 9 năm ở Hà Nội. Mọi thứ chông chênh quá, chắc sau năm thứ 10 sẽ quyết định. Không thể sống mãi thế này được..
    Hôm nay mua cái máy giặt, thế là đỡ phải giặt bằng tay.
    Lạnh
    Sướng. Tự sướng !!
  3. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    _hạnh phúc bất đầu từ đâu ?
    _đơn giản thôi bạn ạ,nó bất đầu từ cái cầm tay
    _sao lạ vậy?
    người ấy đã nói cho mình nghe rất nhiều rất nhiều về những cái cầm tay nhau ấy,minh cũng cố gạt gù

    .......
    _dạ
    .......
    _oh[:D]
    khi ấy mình mơ tưởng về những hp xa xôi,những thứ rất mơ hồ,những thứ mà quá xa vời với cuộc sống hiện tại.
    _giờ em ước gì?
    _đơn giản thôi anh ạ,đươc ngồi kế bên anh,tay trong tay thế là đủ rồi
    _>:D<:x
    _nó bất đầu cho 1 hp[r32)]
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đang không biết chạy theo cái gì đây..
    10 năm, hay 15 năm hay 30 năm..

    Có thì sẽ có, ko có vẫn không có.
    ps. vừa nhận đc tin mẹ đứa bạn mất, nhà nó năm nay thật thảm hại mới tháng 11 bố nó mất. Khoảng 3 tháng sau..thì mẹ nó mất. hix.
    Buồn quá..
  5. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tối qua đang ngồi viết về cái hp mà anh và em đang tranh luận,rồi anh đt bất em đi ngủ sớm,biết hôm nay đc nghĩ thế nào em cũng thức khuya[:D],anh nói nếu ko đi ngủ là anh sẽ giận,thế là phải đi ngủ,bỏ luôn chuyện giải thich cho anh nghe về người bạn nói với em những đều hp đơn sơ đó.
    hôm nay em đi nhuộm tóc ,anh mà biết chắc sẽ giận em luôn,anh lúc nào cũng kêu em để tóc dài,để tóc đen còn em thì....[:D]giờ cho em điệu xíu ha,mai mốt về sẽ làm theo ý anh mà.
    chị 2 về ăn tết chắc g/đ vui lắm,còn anh sẽ bận mà ít lên nói chuyện với em hơn,giờ này ngồi đây mà nhớ anh lắm nè,anh vừa nt bảo chút khi nào đi ngủ thì đt cho anh,anh bảo ko nhìn thấy em anh cũng nhớ lắm,ko nghe được cái giọng đặc sệt miền tây của em chắc anh sẽ ko ngũ được[r32)].vậy mà lúc nào cũng chọc quê em đó,lúc nào cũng nháy giọng nói em rồi cười đó,giờ thì lại muốn nghe:P.

Chia sẻ trang này