1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 năm nhớ lại

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Mapu, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    10 năm nhớ lại

    Tôi đi xa Đà Nẵng đã tròn 10 năm rồi .Không biết ĐN bây chừ thay đổi như thế nào nhỉ.Tết này thể nào cũng chôm của ông bà già ít tiền về du hí 1 chuyến xem chơi . Thế có bác nào cũng xa quê lâu như tôi không , tết này không chừng tụi mình liên kết lại kéo về ĐN "quậy" 1 chuyến cho mấy thằng nhóc đẹp trai dân ĐN sợ chơi .

    Chợt một ngày lại trôi qua mau .
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện .
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh dõi bước theo ai.....
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    10 năm rồi mà chưa về Đà Nẵng thì chắc bạn sẽ không nhận ra Đà Nẵng ngày nay đâu.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui ở đây mới 2 năm mà thấy thay đổi xoành xoạch. Đường xá được mở rộng, bụi bặm nhiều hơn nữa :-D trời nhiều thứ được xây dựng hơn, chà, công nhận ĐN thay đổi chóng mặt.
  4. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cho du` co'' thay doi nhieu` nhung ma` van~ con` nhung~ net xua kia !
    Hi vong. co'' nhung net cu~ goi cho ban. song'' lai thoi` xa xua ...
    :: I don't have anything since I don't have you ::
  5. Jamie

    Jamie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ưa` Đa` Nẽng mình thay đổi nhanh thật , nhất là khi bác Nguyễn Ba'' Thanh nhà mình lên làm chủ tịch thanh phố. Tương lai đà nẵng còn thay đổi nhiều .Thứ nhất là con đường xuyên đèo Hải Vân , khánh thành xong thi thui rùi đó ,ngon lành ngen .Rồi hệ thống khách sạn cho Xuân Thiều nè .Đẹc biệt là cái nhà máy sản xuất điện thoại di đông ở Hoà khánh nữa chớ ,hehê ,la cái đầu tiên của VN đó các bác.Lúc mà nó sản xuất thì các bác ở box mình đua nhau mà buôn di dộng nhe'' (hihi, đùa ti'')
  6. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    to Mapu: Tui roi DN vao mua he 1992...vay la lau hon bac roi do. Tui dang tim cach "danh chanh ngon thuan" chia tien ong ba gia de zdia tham DN 1 lan...nhung van chua co cach. Bac nao co "sang kien" gi...giup tui vói di hi`hi`ih`...xin da ta nhieu.
    maVinh
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    TO MAVINH:
    be_reu = Mapu đây,
    Thế bác có muốn tớ hiến cho 1 cách Chia "tài khỏan " với 2 cụ ở nhà không . Tôi hy sinh theo bác về nhà , thế nào ông bà cũng "xì" ra ít tiền để "tống" tôi đi. Lý do thì tự hiểu nhé.Chắc không nói bác cũng hiểu chứ nhỉ . hhihihhi
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  8. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    To be_reu:
    Cam on quan su da hien "my nhan ke" do..dung la "quy khoc than sau". Chi so rang be_reu thi duoc tien, con tui thi duoc "may cay gay" cua ong ba gia thi kho cai than tui..
    Eh, be_reu luc truoc o Le Do hah...ban be hoc cung lop cua tui o cho do nhieu lam do?
    maVinh
  9. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    còn Aladin thì xa cái Sông Hàn kia được 13 năm rồi
    noel này về lại thăm , không biết còn nhớ đường đi nữa không
    ĐN tuy không phồn Hoa như TPHCM nhưng không xô bồ và còn có cảm giác ấm cúng , nhớ lúc xưa chiều chiều thường đánh 1 vòng hóng mát qua sông Hàn ngang qua "toà thị chính" hay kéo qua Bắc mỹ an tắm biển . có member nào ở ĐN rãnh rãnh kết bạn - dẫn tui đi chơi cái coi /
    Bún Bà Đào - Chè Hương -Nhà Hát Trương Vương - muôn năm
    ĐàNẵng rules
    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
    [/size=2][/blue]
    Được aladin23 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 17/09/2003
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế bác giỏi hơn tôi rồi , tôi thì tôi chả biết nhà hát trưng vương nó muôn năm vì sao , hihihihih noel này vế ĐN nhớ mua cho tôi cái gì nhấm nháp được nhé .
    thức ăn muôn năm
    @""@
    ( * : * )
    @ . @ .
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu

Chia sẻ trang này