1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 năm nhớ lại

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Mapu, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Be_reu - bác thèm ăn món gì hả ... mua tặng bác bịch đường phổi nhé , kekeke thôi hay là về đến DN tôi đãi bác đi ăn bánh tráng đập dập hay bún mắm còn ngon hơn .. tại sao rạp hát trưng vương muôn năm ...?? tuổi thơ tôi có nhiều kỉ niệm ở đó đấy bác Be_reu . đi xa rồi vẫn không quên được .. lúc kia tôi sinh họat trong nhà văn hóa thiếu nhi thành phố ( đường lý tự trọng) thường đi hát bè biểu diễn ở nhà rạp hát Trưng Vương, lúc đi học những buổi chiều tiết học được nghĩ cả lớp kéo ra bờ sông bạch đằng chổ gần công viên (viện cổ chàm) tắm biển và ngồi chơi - hehe mới đó mà đã mười mấy năm rồi ..thời gian trôi qua nhanh quá , cuộc sống đưa đẩy tôi phải xa Đà Nẵng nơi mà tôi đã lớn lên trải qua tuổi thơ của mình ở đó , Tuy ĐN bấy giờ khác xưa đẹp hơn ,nhưng tôi vẫn thích ĐN xưa kia trong ấn tượng của mình, sự tấp nập nhộn nhịp của bến Phà lúc sáng sớm mà tôi thường đi qua sông để đi tắm biễn , con đường phan châu trinh náo nhiệt vào mỗi buổi tối, lúc mà mọi người đều úa ra đường chỉ để chạy vòng vòng hóng mát và để coi những người khác ...cũng chạy vòng vòng giống mình
    thường là đánh 1 vòng trần phú , Bạch đằng , Phan Chau Trinh .....

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  2. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng 7x
    Vẫn góc phố đã hẹn ngày trở lại
    Vẫn con đường sẽ đợi dẫu mai sau
    Khi từ giã cánh tay đời êm ái
    Nói với bạn bè rồi sẽ gặp nhau
    Tôi bỏ tôi đi xa trường xa lớp
    Xanh lá kiền kiền rợp bóng sân chơi
    Đâu biết vào đời đôi tay chới với
    Đâu biết niềm vui hạnh phúc sẽ vơi
    Tôi bỏ tôi đi ai còn ở lại
    Nhịp banh đưa sân bóng rổ bồi hồi
    Ngày mới lớn viết bài thơ vụng dại
    Gởi lá sân trường hạnh phúc nhỏ nhoi
    Vẫn góc phố tình theo hoài không nói
    Nhẹ vào đời từng bước nhỏ thương nhau
    Chào Đà Nẵng dấu yêu tình gởi lại
    Chân về đâu ai biết được ngày sau
    Nguyễn Nam An

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  3. Haithanhbo

    Haithanhbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tui day cung xa DN 10nam 2thang rui... Doc nhung dong tam su cua cac Bac, tui cam thay nho DN vo cung... Nao la duong Le Loi, Dong Da, Phan Chau Trinh, Cho Con, Cho Dong Da nua,
    Banh Trang Dap Hoang Dieu, Nuoc Mia Le Lai, Bun Ca Nguyen Chi Thanh nua... Tui se co gang dua vo tui ve tham DN mot chuyen vao mua he nam toi 2004... Tui cung biet DN thay doi nhieu lam tu Ba Me, Anh chi cua tui... Ho da ve VN cach day 3 nam... Tui hy vong se duoc di bo tren nhung con duong than quen do... Va nhat dinh phai di bo trong khuon vien truong PCT moi duoc.... Tui nho no lam.. Tuy chi hoc o do co 3 nam... nhung no cho tui nhieu ky niem cua thoi hoc tro nhu: ru nhau tron hoc ngay truoc tẻt va sau tet rui bi bat dung cot co ca lop... (10/20 va 11/20 nam 89 va 90)...
    Noi tom lai, tui nho DN qua....
  4. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác Haithanhbo đang sống ở đâu vậy ? tôi học trường trần phú từ 89-90 đấy , vậy bác với tôi cùng thời rồi , Bác học PCT vậy có biết 1 cậu học sinh học rất giỏi tên Sơn không hình như làm liên đội trưởng gì đó ..rất nối tiếng ở trường PCT lúc đó .Mấy món ăn mà bác kể tôi cũng khoái lắm . đã từng ăn rồi , không biết bây giờ có còn để ăn nữa không ..??!!

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  5. Haithanhbo

    Haithanhbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  6. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh Son nguoi lam lien doan truong truong PCT phai khong, sau nay hinh nhu la hoc o dai hoc Da Nang, con bay gio lam gi thi tui khong biet,
    DNTY
  7. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sơn bây giờ nghe đâu đang dạy học ở trường đại học nào đó thì phải .. / dn cũng học ở đó hả ..??

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  8. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Đề nghị các bác xem lại. Nên chuyển bài của các bác sang Topic TÌM TRẺ LẠC. Đề nghị ...đề nghị
    .
    Chợt một ngày lại trôi qua mau
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....
  9. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hihihì bác Mapu bỏ wá cho , đang hồi tưởng lại sự việc , cảnh vật và con người của 10 năm về trước đấy mà .............
    cũng là đang nói trong đề tài của bác thôi ..............................

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To @aladin23
    ihihihihiih ko có chi nhưng lần sau phải làm việc dúng nơi và đúng chổ nhé
    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 26/09/2003

Chia sẻ trang này