1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 nơi đáng đặt chân đến nhất trên đất Việt Nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThePro, 05/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Nếu đi theo kiểu phổ thông thì bạn cứ tìm hiểu những gì mà đa số người ta hay đi, ko những 10 nơi đáng đặt chât nhất ở Việt Nam mà phải nhân thêm vài lần như thế. Vì mỗi nơi có cái hay riêng, VN hay là ở chỗ đó mỗi một vùng ko những có thắng cảnh khác nhau mà tính chất lịch sử cũng khác nhau liên quan đến tôn giáo, cách sống, thổ ngữ....
    Còn chuyến đi ấn tượng nhất đối với mỗi người thì phụ thuộc vào hoàn cảnh, thời gian khi đó của ta cũng như sự kiện mà ta gặp.
    Ví dụ : chẳng hạn với tôi, chuyến đi năm 1999 đi nhà thờ đá Phát Diệm cũng là điều đáng nhớ. Không những vì chuyến đi thăm thú mà đặc biệt Tôi đi theo một nhóm người bên đạo Công giáo. Tôi ko theo đạo nhưng lại chơi với 1 người trong số đó. Khi đó vào nhà Thờ mọi người cầu kinh, Tôi thấy cũng hơi ngại và đi ra. Và nghe đc vài câu chuyện bên lề cũng rất hay mà nếu ko đi cùng chưa chắc Tôi đã được nghe đâu.
    Đôi khi chỉ là một chuyến đi đơn giản bằng xe đạp cùng 1 thằng bạn hồi học đại học đi từ Sơn Tây lòng vòng cả ngày sang Phú Thọ vào năm 2001 thỉnh thoảng gặp nhau anh em cứ nhắc lại vài chuyện cũ...vân vân...

    Đại khái như ai nói ở trên ấn tượng, đáng nhớ hay ko là do mình cảm nhận mà thôi.
    Còn với những vẻ đẹp chung của thiên nhiên thắng cảnh mà ai cũng phải công nhận thì bạn cứ để ý tần số xuất hiện của các topic liên quan đến 1 địa danh nào đó ở box này huặc diễn đàn liên quan đến du lịch nào đó là biết ngay. Nếu thích có tí khoa học, thống kê thì mua đại cuốn sách nào đó liên quan đến du lịch đi
  2. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi có may mắn là đã được đi ở VN khá nhiều nơi, nếu bạn làm 1 tour xuyên Việt thì có thể đi theo hướng trải dài theo điểm sau :
    - Nếu xuất phát từ HN theo hướng Bắc thì Tây Bắc - Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, yên Bái đều là những nơi đẹp
    - Đông Bắc - Hà Giang, cao bằng - thác Bản Dốc ( cao Bằng - ko nên đi pắc pó và suối Lenin vì chỉ có ý nghĩa lịch sử còn phong cảnh thì thất vọng)
    - Miền Trung : - Phong Nha Kẻ Bảng
    - Huế
    - Đà Nẵng
    - Hôi An
    - Quy Nhơn ( Bình định - ghé thăm trại phong Quy Hòa, di tích tây sơn mãi võ thờ vua quang trung - cái này tới cho biết chứ nó là bảo tàng nên rất chán )
    - Phú Yên, ra Vũng rô có cảng vũng rô, mũi Điền ( đại lãnh )( cực đông Việt Nam), bãi biển rất hoang sơ và đẹp.
    - Sát vũng rô là bán đảo hòn gốm, biển cũng đẹp, nếu có thời gian thì thuê thuyền ra mũi Đôi, có ý kiến cho rằng mũi đôi là cực đông của Việt Nam tuy nhiên khi nước biển lên cao thì mũi này lại tách khỏi đất liền ... nên vẫn coi mũi Điền là cực đông )
    - Nha Trang

    Tây Nguyên phải nói là đẹp, đi Kontum ghé thăm cửa khẩu Bờ Y - ngã Ba đông dương, nhà thờ gỗ , chủng viện thừa sai
    Pleiku thì ko có gì đẹp lắm nhưng Buôn Mê Thuột là nơi dáng để khám phá : qua BMT thì có thể đi bản đôn, đi thác - các thác gia long, draynur, drasap hạ, trinh nữ .. nằm trên địa bàn Đaknông đều rất đẹp, đi mùa khô thì thác trong hơn nhưng đi mùa mưa thì thác hùng vỹ hơn.
    Hồ Lăk ...
    Tôi nghĩ Tây Nguyên là nơi đáng để đi
    - Tây Nam Bộ thực sự ấn tượng về một nền văn hoa sông nước. Khi tôi đi từ TP cà mau ra mũi cà mau bằng tàu cao tốc, cảm giác như đi xe đò, xe bus... có bắt trả khách tại từng bến ... bắt khách giữa đường, cảm giác khác hẳn.
    Thú thực đi sông nước thì thích chứ đi miệt vườn thì hơi thất vọng
    nếu đi Tây Nam Bộ thì có thể tham khảo ý kiến Chim cò group. Nếu có thời gian đi vòng cung miền Tây ( người miền Nam gọi là đi về miền Tây- nói đi Tây Nam thì người ta không hiểu đâu )
    Tiếp tục kêu goi chia sẻ tấm lòng :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ksyDQkI9fqct6uzALdldP2U-?cq=1&p=370
  3. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chạy từ Nha Trang lên Đà Lạt có 1 cung mới mở năm ngoái (140km) đẹp tuyệt vời luôn. Đường đèo cắt ngang rừng... hoang sơ, và cực kì thú. Tuy nhiên chạy cung này nhớ chuẩn bị xăng dự trữ nhá, với lại đồ ăn nữa. Năm sau vào Nha Trang nhất định phải thuê xe chạy lại cung này.
  4. hoanghuucanh

    hoanghuucanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn phải xác định bạn muốn đi theo tiêu chí nào: phong cảnh thiên nhiên; văn hoá, lịch sử ..... xác định được như vậy rồi sẽ dễ lên kế hoạch hơn
  5. onlyrob1402

    onlyrob1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với 2 bác "đẹp chai"... Đọc kĩ đi, nếu loáng thoáng thì người ta đi tất chứ ai hỏi làm gì 2 bác rõ vớ vẩn, chỉ làm "tụt cảm xúc" người ta
    Nói với người lập topic:
    Tây Nguyên thì có Đà Lạt đó... đi đến đó đi...
    Qua miền Trung ghé Huế thì tới Hội An luôn cho rồi, món ngon người tốt...
    TPHCM... ngắm qua không hiểu được... nếu bạn là người lạ.. ghé chơi thôi...
    Từ miền Bắc xuôi về miền trong xong... thong dong máy bay về là tốt nhất để tiết kiệm thời gian.. với lại gìn giữ cảm xúc. Bảo đảm không bị tụt xuống đâu!
    Phong Nha đi đi...
    Để đọc xong nói tiếp cho... Nhưng nên tập trung vào các vùng miền trong, mà bạn nên tham khảo các tour ở mấy chỗ bán tour đó!
  6. onlyrob1402

    onlyrob1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế là chỉ trích Việt Nam ư? Nói như bác cả tinh cầu này như nhau cả, thế bác vô forum này làm gì
    Nói thế thôi không có ý chỉ trích, do ngôn từ thôi... Loáng thoáng... là chuyện tất yếu của người mê du lịch, trừ phi bác "rỗi thời gian" như bác DuGià đã nói ở topic nào đấy! Hehhe
    Ủng hộ cậu bạn mới chuyến đi an toàn & đảm bảo sức khỏe. Cẩn trọng nếu đi lâu ngày cần mua guarantee

Chia sẻ trang này