1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 phút dành cho quảng cáo

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa oa ..................
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    topic không phát triển đc thì fải tìm hiểu xem làm sao mà lại như thế & tìm cách khắc phục chứ khóc oe oé lên thế để giải quyết vấn đề gì? hay tìm sự thương hại?
    mặt hàng hoa bây giờ thực sự là khó, kể cả là hoa giấy bên ngoài có rất nhiều & giá cả theo tôi biết không fải là đắt đỏ(tính theo giá Hn), nếu đặt hoa của bạn thì lợi ích chẳng đc bao nhiêu (có mỗi cái chênh giá lại kô đc nhiều, mà thời buổi này tiền nong kô fải là vấn đề quá nan giải) bởi còn mất công phone hoặc là gặp trực tiếp, rồi chờ đợi bạn làm nữa, thời gian đó tôi đi mua ngoài hàng nhanh hơn gấp mấy lần!

    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ủa,vậy là chẳng ai chịu đọc kỹ cái bài của tôi cả.Tôi đâu có nói ở đây chỉ dành cho mỗi cái việc bán hoa hoét của tôi đâu?Mà còn bao nhiêu là việc nữa chứ,các bạn có thể trao đổi hàng hoá với nhau nữa cơ mà,các mặt hàng độc mà các bạn có,các bạn muốn trao đổi lấy cái khác.Cái topbig này sẽ dùng để các bạn lên thông báo quảng cáo mặt hàng sản phẩm của mình,chứ đâu có riêng gì mỗi cái hoa của tôi đâu?
    Ờ thì công nhận là nếu bạn ở HN hay ở đâu đó xa HP thì quả là bất tiện,tôi chỉ muốn thông báo vậy thôi,còn nếu ai muốn mua thì mua.
    Hơn nữa,tôi oa oa lên đâu có nghĩ là tôi khóc đâu,chỉ là hùa theo câu nói của bác Bad mà thui. đùa chút ấy mà,nói vài ba câu vì chẳng biết nói gì.Còn nếu khi nào Kim có việc xuống HP chơi,tôi sẽ tặng bạn hoa nếu bạn thích,có điều chỉ sợ hoa tôi làm không đẹp như hoa ở ngoài hàng,mà nhất là hoa ở Hn bạn chê thì tôi xấu hổ lắm
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    àh vậy ra đây chỉ là hành động hùa theo thôi chứ gì? tức là tự mình làm cho cái topic của mình trở nên lãng xẹt fải không? thế thì chẳng còn gì để mà nói cả.
    cảm ơn bạn đã muốn tặng hoa cho tôi, nhưng 1 người làm kinh doanh giỏi sẽ chỉ làm những gì là cần thiết nhất & chẳng bao giờ mất thời gian hay công sức hay tiền bạc vào những việc chẳng ích gì cho mình. hay đó chỉ là những lời khách sáo? mà thế nào cậu lại biết được tên tôi là sao? cậu là ai????

    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!

Chia sẻ trang này