1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 tiêu chuẩn của các bé gái 80

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    10 tiêu chuẩn của các bé gái 80

    10 .. tiêu chuẩn chọn chồng

    Thứ nhất là phải nhà lầu
    Thứ nhì là phải cơm tầu xe hơi
    Thứ ba đừng có ham chơi
    Trai gái cờ bạc em dời anh luôn
    Thứ tư không phải lái buôn
    Học cao tài rộng em thương anh liền
    Thứ năm là phải nhiều tiền
    Shop-ping mệt nghỉ, thích liền là mua
    Du lịch mỗi tháng một tua (tour)
    Vé ngồi hạng nhất .. không thua đứa nào
    Thứ sáu là phải .. làm cao
    Con nhà danh giá em nào cũng yêu
    Thứ bảy là phải biết chiều
    Lúc nào em khóc .. anh chiều em nha
    Thứ tám đừng xấu như ma
    Ra đường bạn hỏi "chồng bà đây ư ?"
    Thư chín .. không được tương tư
    Cô nàng bán phở ngã tư đầu đường
    Cô ấy có nói .. rằng thương
    Anh đừng nhắm mắt quên đường về nha
    Nếu không anh sẽ .. ra ma
    Em đây đã học đủ .. ba đường quyền
    Thứ mười .. lãng mạn ương uyên
    Cuối tuần đưa vợ .. chèo thuyền Hồ Tây
    ...
    Ai ơi có thấy đó đây
    Có anh chàng ngốc .. đang xây nhà lầu !!

    hehhe,có cao quá không,chôm của mấy bác du học nhật đấy


    Nụ hôn thắm đượm ấm tình nồng
    Bày tỏ tấm lòng yêu nhau không
    Một chút cảm xúc qua môi ngọt
    Sưởi ấm lòng nhau bên bờ sông


  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sai bét... hè hè...
    1, nhà giàu mà ba má giàu thì cũng như không. Tiền ba má nó chứ có phải tiền nó đâu.
    2, không bít người khác (đặc biệt là bagai) nghĩ sao, chứ em chúa ghét mấy thèng học giỏi. Con trai mà học giỏi -----> hiếu thắng, sĩ diện!
    3, làm lớn mà tự làm nên thì càng tốt, chứ mà... hối lộ, len lõi, luồng lách thì... dễ dzô nhà đá lắm!!!
    4, đúng là cũng có hơi quan trọng bề ngoài. Nhưng không đến nỗi wá kén, miễn sao hợp nhãn là OK. "Chồng xấu mới là chồng của mình"... hì hì....

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

    Sai bét... hè hè...
    1, nhà giàu mà ba má giàu thì cũng như không. Tiền ba má nó chứ có phải tiền nó đâu.<~~Em này chắc còn nhỏ "híu", câu này hồi nhỏ "híu" chị đây cũng hay nói trước mặt mọi người. Nhưng mà lớn rồi thì lại nghĩ rằng "Kệ chứ, tiền của ba mẹ nó, nó không hưởng hết thì cũng được hưởng hơn 50%"
    2, không bít người khác (đặc biệt là bagai) nghĩ sao, chứ em chúa ghét mấy thèng học giỏi. Con trai mà học giỏi -----> hiếu thắng, sĩ diện!<~<Thì cũng đúng thôi, ít ra nó có lí do chính đáng để hiếu thắng sĩ diện
    3, làm lớn mà tự làm nên thì càng tốt, chứ mà... hối lộ, len lõi, luồng lách thì... dễ dzô nhà đá lắm!!!<~~Đúng đó em gái
    4, đúng là cũng có hơi quan trọng bề ngoài. Nhưng không đến nỗi wá kén, miễn sao hợp nhãn là OK. "Chồng xấu mới là chồng của mình"... hì hì....<~~Cũng tạm được, nhưng chưa biết được sau 1 thời gian thử thách, em gái sẽ nghĩ ngược lại á "Phải chi chồng xấu là chồng của người ta" .

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
    Được william sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/03/2003
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ dạo này Will chảnh dữ hén, dám kiu các chị em phụ nữ trong 80 là bé gái hén.....uh, suy nghĩ kĩ chưa, coi chừng hối hận a nha.....
    Hihi, 10 tiêu chuẩn cho bé gái 80 thì hãy coi dưới này nè.......
    vấn đề xoay quanh chữ ""bất""..hhihi....cũng có liên quan đến con trai á....hihihi. Lạng quạng coi xong rồi, có nhiều người tình nguyện ở giá, hehee
    1. Lấy vợ xấu là bất tài
    2. Lấy vợ đẹp có khi là bất hạnh
    3. Không lấy vợ là bất lực
    4. Cơm vợ nấu là bất kiến
    5. Đồ đạc của vợ là bất động sản
    6. Vợ ghen nhưng làm thinh là bất chấp
    6. Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
    7. Vợ chồng đánh nhau là bất phân thắng bại
    8. Ý vợ là bất di bất dịch
    9. Em gái vợ là bất khả xâm phạm
    10. Vợ được người ta khen nhiều cũng bất ổn
    11. Vì bạn mà không thương vợ là bất công
    12. Vì vợ mà không thương bố mẹ là bất hiếu
    13. Léng phéng với vợ người khác là bất hợp pháp
    14. Lương tháng đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
    15. Không có quỹ đen là lực bất tòng tâm
    16. Tiền đưa cho vợ so với tiền vợ chi là bất đẳng thức
    17. Nói chung lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ
    Nhưng cũng là chuyện bất khả kháng


    lovely rabbit
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hihihi,có những ý kiến hết sức trái ngược nhau hen.Sorority nói cũng đúng hen,cassiechit cần coi lại hen,kẻo lại vớ trúng chồng nghèo rùi ngồi đó than thở nhá.
    to carrot: nói như em iu thì khỏi cưới vợ cho rồi,hic,đường nào cũng bị cho là ngu hết

    Nụ hôn thắm đượm ấm tình nồng
    Bày tỏ tấm lòng yêu nhau không
    Một chút cảm xúc qua môi ngọt
    Sưởi ấm lòng nhau bên bờ sông
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha, đui cũng thấy mờ mờ chứ......hihi....tui ghi rõ ràng là...coi chừng bọn con trai ở giá hết.........ở giá thì có niềm vui của ở giá, còn lấy vợ......ối trời....tòan nỗi buồn ko à......ko thấy hả.....hihi.......
    ủa, sao kỳ zợ ta, mình là con gái mà ko bênh vực con gái, mà lại..bênh con trai...chắc mình đã thật sự đổi giới tính từ ngày 8/3 rùi thì phải......
    lovely rabbit
  7. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Í í ,,, thiếu câu này nữa nè......
    Vợ bị chồng đánh là bất tỉnh nhân sự
    hehehehe
    Dạo này thêm 1 bagai thứ hai gọi là sorority@ nữa rồi hehehehe

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không phải em ngon lành gì mà nói, nhưng mà lấy chồng nghèo còn hơn là lấy chồng ngu anh à...!!!
    Gút lại 1 cục là như dzầy:
    "Thân gái 12 bến nước
    Trong nhờ, đục... lóng phèn xài đỡ"
    Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hết sức mâu thuẫn em gái à,em nói không thích đứa học giỏi,thế mà đòi lấy chồng không ngu,hơi khó è

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Học như con mọt sách khác với 1 thèng thông minh, anh à! (thường mấy thèng thông minh toàn là... chót lớp không hà!!!)

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này