1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 tiêu chuẩn của các bé gái 80

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhe, mình là mình không làm bagai gì đâu, bạn này đừng có gán ghép bậy bạ à. Bạn bè của mình khi hứng chí thì cùng lắm tụi nó gọi mình là ba lơn à chứ không có kêu bằng ba gai đâu
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  2. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    NTA cũng có một câu khuyên chi em khỉ nhà ta
    Đó là:
    Em ơi đừng như con Hà (Kiều Oanh)
    Mới phong hoa hậu đã khóai đại gia
    Ngày hên Mobile + USD zô phà phà
    Nhưng cuối cùng Đông Nam bị phá
    Oanh và đại gia zô nhà đá ...tại cái tật ham đại gia ....chừa nhá
    Thơ con nhái hay quá...há há
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  3. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    công nhận lâu quá không vào mà trong hội khỉ này có nhiều cái mới hen.
    em thấy Bé Chit nhà ta có những nhận xét hết sức đúng đắn. hì hì.
    còn carot@ thì có 1 bài thơ hay ko có chỗ nào chê được hết á.
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mình ko có tiêu chuẩn gì đặc biệt , mà cũng ế ta ơi... chỉ cần sạch sẽ , nhìn được , hài hước , học tàm tạm , đỡ ngu hơn mình chút xíu... là đủ ...

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 16/03/2003
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/03/2003
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To NTA: Hà Kiều Anh, không phải Oanh!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic....các bé gái 80sg sướng quá ,được anh Will đưa tiêu chuẩn cho ai muốn hăm he rước thì phải bước qua tiêu chuẩn của anh Will đưa ra.
    Mà lạ một điều là tiêu chuẩn đáng nhẽ các bé gái 80sg phải đưa ra chứ sao lại là anh Will nhỉ Hay là anh Will nhà ta đã phải lòng em nào rồi nên mới ra tiêu chuẩn như vậy cho không có ai dám vào cầu hôn. Cái này khó hỉu quá !
    Hic...tội quá ,thật tội nghiệp mình quá mình hông phải tuổi khỉ tiêu chuẩn đó hông dành cho mình huhu......
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,không biết là sau ngày 8/3 chuyện gì đã xảy ra sao

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà mày kiu là anh Wil@ thì lầm to rùi đó. Bi chừ phải kiu là "mẹ" Wil@ đó. Cubig@ với Wil@ không còn như xưa đâu. Hehehe.

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  9. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh vet@ cũng dzị lun hẻ ???
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  10. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà anh vẹt ???? Chị vẹt@ mới đúng !

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay

Chia sẻ trang này