1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

100.000 câu " anh yêu em" có đủ để bạn chết mê ko?....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ba_chua_tuyet, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capi-himawari

    capi-himawari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    HE he , cái câu đấy bây giờ xưa rồi, bây giờ cách hay nhất là nói câu đấy bằng nhiều thứ tiếng.Ví dụ nhé:

    I love You (câu này hơi cũ)

    Sarănghe( tiếng Hàn)
    ia tribia Libliu ( tiếng Nga)
    Sukidesu ( tiếng Nhật)
    wua I ni (tiếng trung)
    Ti a mo ( tiếng TBN)
    và còn nữa nhé, có cả tiếng dân tộc Mường nữa: WỦA HẢO NỈ


    HIMAWARI
    [/SIZE=10]
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Câu gì mà lại làm mất ngủ cả đêm thế nhỉ? Có phải là câu: "Anh thấy em hơi béo"
    LýThông
  3. Boytranphu1984

    Boytranphu1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [hihihi cái đấy còn phải tuỳ thuộc xem em có yêu hắn ta hay ko nữa chứ!hay em yêu anh đi!mail cua anh la boytranphu1984@hotmail.com
  4. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghi lắm cơ .Hăn nói 100 000lần như thế cho 1 người biết đâu trước đó là 99 000 . 98 000 cho những người khác nhỉ . là tui thì tui ko nghe nói ,ko cho viết đâu.HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC HƠN NHÌU
    Nothing compare to you
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Làm như thế thì thành cực hình mất, tui chịu, chỉ cần tấm lòng của mình là được rồi mà

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao bác lại nói em thế.ai lại nói thế đùa chút thui có mà bác béo ý
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. MashiMaro825956

    MashiMaro825956 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nghe xong 100000 "anh yêu em " thì đi , đứng , ngủ , ngồi , nói chuyện đều nghe thấy " anh yêu em " , một câu nói ám ảnh suốt cuộc đời
    Nhưng mà có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nhge 10000 lần không nhỉ , và có ai có đủ can đảm ngồi nghe hết không nhỉ?
    Thôi đừng nói , hãy chưng minh bằng hành động
    Goodbye Valentine
    I will never stop loving you
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha nào mà mất thời gian ngồi viết tới 100.000 câu đó vậy. Không có việc gì làm à, thời gian đấy làm được khối việc cho người mình yêu ấy chứ. Tốn thời gian quá
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  9. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thắc mắc !
    + giấy photo hay ...chép tay ?
    + nếu là chép tay thi` ...có mấy kiểu chữ ? he he
    ....bạn còn giữ ko ? Hôm nào ...cho tớ mượn chỗ đó !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  10. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    he' em lại vô nè .... thế đeo đuổi minh 1 năm biết la ko có kết cục mà vẫn theo...sau đó thi tặng hoa từ 20 thang 2 cho đến 8-3 thì sao nhỉ mỗi ngày 1 bó ...các bac nghĩ sao .
    Em Biet Em La Nguoi Den Sau

Chia sẻ trang này