1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

100 bài thơ hay nhất VN thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tbls, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về món quà này. Cũng nhờ nó mà 1 thắc mắc của mình đã được giải đáp, đó là biết BẠN LÀ AI?
    Mọi người có thể sử dụng topic này để bình 100 bài thơ trên luôn nhé!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng có trong tay tập thơ này nhưng xin nói 1 điều rằng đây chỉ được coi là 100 bài thơ hay chứ ko có chữ " nhất " bởi vì hiện tại thì cũng có khá nhiều lý do tranh cãi về chữ " nhất " đó
    nói chung là người trong cuộc mới hiểu thôi - rất cảm ơn tbls đã cho mọi người những giây phút tĩnh lặng để đọc và để hiểu thêm về thơ - về cuộc sống
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    cho em góp 1 bài thơ con vịt nhé
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
    Ôi ! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.
    Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian,
    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất em cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thưở thần tiên
    Ôi ! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta !
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
    Thê" mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mến
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu ?
  4. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi học tình cờ được đọc nó, rất thích bài thơ này đặc biệt là khổ thơ trên. Đọc một lần rồi nhớ mãi, đọc xong rồi cảm giác trong lòng thấy buồn mênh mang
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thế này nhé ! sở dĩ em có thắc mắc 1 chút như vậy là vì em làm phóng viên tạp chí Văn hoá doanh nhân ( trực thuộc trung tâm văn hoá doanh nhân ), rất nhiều lần ngồi họp giao ban nghe bác Lựu nói nhiều về tập thơ này ( xin phép ko trích ra đây vì nó thuộc vấn đề nội bộ ).
    Nhưng nói chung là nên nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan, với tư cách là độc giả ( hãy đọc và cảm nhận thơ ) chứ ko nên tranh cãi nó hay - hay nhất
    em thì học chuyên Văn suốt 12 năm ngồi trên ghế phổ thông cơ ( yêu nhất thơ Tố Hữu )lúc nào rảnh em sẽ ngồi bình những bài thơ ấy cho bác và mọi người " hưởng thụ "

Chia sẻ trang này