1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

100 chữ.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Vân chưa chừa,hôm nọ anh dạy cho một bài học vậy mà xem ra chưa thấm vào đâu cả.Được,hôm nào anh em ta casino vậy,thế thích chơi ở đâu,Lasvegas hay đảo chivu
    Cantona
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bức Tranh




    Đêm. Dưới trời sương. Hai mẹ con nhìn trăng tròn treo trên những ngọn dừa và mái ngói ngủ yên. Người mẹ mơ có một mái ấm. Đứa con ước với được vầng trăng.
    Mười năm.
    Đứa con đã chạm tới đỉnh cao và nghĩ về tổ ấm.
    Người mẹ một mình nhìn trăng qua lỗ hổng mái nhà.
    Vầng trăng khuyết đi một nửa?

    To @dienvientoi:Muốn có link thì có link...Đọc đi..khối cái hay hơn U nghĩ đấy


    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 04/02/2004
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Câu hát



    Mưa. Hồi trước. Thấy tôi đến người yêu tôi vui mừng. Hai đứa ngây ngất trong vòng tay nhau, hạnh phúc. Cánh cửa bị hư chốt cài, gió thổi vào hung bạo. Vẫm ấm áp. Đưa tôi về. Người yêu tôi hát nhỏ: ?oAnh ước mong một chiều đông giá??
    Mưa. Bây giờ. Thấy tôi đến người yêu tôi hững hờ. Hai đứa ngồi lại bên nhau trong căn phòng có gắn điều hòa và mở hết số. Vẫn lạnh run. Khi tôi về. Phố trắng xóa, mờ mịt. Lòng rưng rưng với câu hát cũ ?o?và quên đường về".




    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cay



    Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
    Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểi vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
    Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá cay.
    Cay nên người ta không thèm ăn của ông nữa...



    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đánh đổi


    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đành thôi



    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ?




    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mai mốt



    Trên bãi cát, hai đứa trẻ cùng trò chuyện:
    - Mai mốt lớn lên, mình sẽ tìm việc làm, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ xây một ngôi nhà thật đẹp.
    - Còn mình, mình sẽ là giáo viên như mẹ mình vậy.
    Hai đứa cùng cười và ngoéo tay hứa hẹn, rồi đua nhau chạy cho kịp chuyến đò cuối.
    ? Nhưng con đò mong manh đã không cập bến, trong tiếng thét gào của sóng dữ vẫn còn văng vẳng giọng nói của trẻ thơ: ?oMai mốt lớn lên, mình sẽ??



    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình thu



    Mùa thu. Lá rơi. Với anh, những chiếc lá thu mang đến những cảm xúc dạt dào. Các bài thơ tặng em đều phảng phất vẻ lãng mạn của từng chiếc lá thu.
    Một chiều thu, em đi bên anh nước mắt lưng tròng. Anh. Lệ chảy ngược vào trong. Trái tim đầy ắp thương yêu chẳng thể làm gì trước dòng đời xoáy lốc. Em theo chồng bay về phương trời xa lạ, bỏ anh một mình, xót xa.
    Lá rơi, lá rơi, rồi lá lại rơi. Trong thơ anh giờ chỉ còn bàng bạc nỗi buồn của một chiều thu ảm đảm.




    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của DUYKIET thấy bài của gió ổn.
    Á uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  10. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Eleanor mười ba tuổi không biết chuyện gì xảy ra cho bà ngoại. Dạo này bà rất hay quen thí dụ như đường cất ở đâu, khi nào bà trả tiền hoá đơn...Eleanor hỏi:
    Mẹ,bà ngoại sao vậy? bà từng là người ngăn nắp. Giờ đây bà có vẻ buồn bã, lạc lõng và không nhớ được gì cả.
    Mẹ đáp:
    Bà ngoại ngày càng già. Lúc này bà cần được yêu thương nhiều hơn.
    Eleanor hỏi tiếp
    Khi bà về già thì người ta thế nào? Mọi người đều quên hết hay sao? Con cũng vậy sao?
    Eleanor, không phải ai về già cũng quên hết đâu. Có lẽ bà ngoại bị bệnh Alzheimer, chứng bệnh này làm bà quên nhiều hơn. Có thêt phải đưa bà vào nhà dưỡng lão để bà được chăm sóc đúng cách.
    Ôi, mẹ ơi. Như vậy thì kinh khủng lắm. Bà ngoại sẽ rất nhớ ngôi nhà nhỏ của mình, phải không mẹ?
    Có thể, nhưng chúng ta không thể làm khác hơn. ở đó, bà sẽ được chăm sóc tốt và bà sẽ có thêm bạn bè mới.
    Eleanor rất buồn. Cô bé không thích như vậy chút nào:
    Chúng ta đến thăm bà ngoại thường xuyên được không? Con sẽ nhớ và muốn nói chuyện với bà, dù bà quên hết mọi thứ.
    Chúng ta có thể đến thăm bà vào cuối tuần. Chúng ta có thể mang quà đến cho bà.
    Eleanor mỉm cười:
    Như là kem, hả mẹ? bà ngoại rất thích ăn kem dâu.
    Phải kem dâu.
    Lần đầu tiên đến thăm bà ngoại ở nhà dưỡng lão, Eleanor muốn khóc.
    Mẹ ơi hầu như ở đây mọi người đều ngồi xe lăn
    Phải vậy thôi nếu không họ sẽ té. Khi gặp bà ngoại con hãy tươi cười và nói rằng bà rất khoẻ.
    Bà ngoại đang ngồi một mình trong góc phòng sưởi nắng. Bà thẫn thờ nhìn ra các hàng cây. Eleanor chạy đến ôm bà và nói:
    Bà ơi, cháu mang đến cho bà món mà bà thích nhất. Kem dâu.
    Bà ngoại cầm ly, ăn kem nhưng không nói câu nào. mẹ cam đoan với Eleanor:
    Mẹ chắc bà thích ăn kem lắm đó.
    Eleanor thất vọng:
    Nhưng hình như và không nhận ra chúng ta.
    Con hãy cho bà thêm thời gian. Bà đang ở trong môi trường mới lạ nên cần phải thích nghi.
    Nhưng lần sau, khi họ đến thăm thì bà vẫn vậy: ăn kem, mỉm cười nhưng không nói gì.
    Eleanor hỏi:
    Bà ngoại ơi, bà có biết cháu là ai không?
    Bà ngoại trả lời:
    Cháu là cô bé mang kem đến cho bà.
    Đúng rồi! Nhưng cháu cũng là Eleanor, cháu ngoại của bà, bà không nhớ sao?
    Cô bé vòng tay ôm choàng bà lão. Bà ngoại thoáng mỉm cười:
    Nhớ ư? Chắc chắn là bà nhớ. Cháu là cô bé mang kem đến cho bà.
    Đột nhiên Eleanor biết rằng bà ngoại sẽ không bao giờ nhớ ra cô bé nữa. Bà đang sống trong thế giới riêng của bà, thế giới của sự cô đơn và những kỷ niêm tăm tối. Cô bé rên lên:
    Ôi, cháu yêu bà lắm, bà ngoại ơi.
    Ngay lúc đó, Eleanor thấy một giọt nước mắt lăn xuống má bà. Bà lẩm bẩm:
    Yêu, bà nhớ ra tình yêu.
    Mẹ nói:
    Con thấy chưa? bà chỉ cần có vậy. Bà cần tình yêu.
    Eleanor nói:
    Vậy con sẽ mang kem đến cho bà vào mỗi cuối tuần và con sẽ ôm bà dù bà không nhớ ra con.
    Đó mới là điều quan trọng - nhớ tới tình yêu thương còn hơn nhớ ra tên của một ai đó
    Đối với cả thế giới ta là một người, nhưng đối với một người ta lại là cả thế giới!

Chia sẻ trang này