1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

100 cuốn sách cần đọc trong cuộc đời!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thất bại
    Mẹo vặt gia đình
    500 món ăn truyền thống
    10vạn câu hỏi vì sao
    ...
    Ai có:
    Almanach + Tam quốc chí (full )
    Thì cho Cuội mượn với
    nick của Cuội: loyal_le
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này mà nằm trong chăn đọc truyện thì thật tuyệt. Những truyện em đã xem qua có bác nào chung sở thích đó không
    Cuốn theo chiều gió.
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
    Thép đã tôi thế đấy.
    Không gia đình
    Bố già
    Hai số phận
    Rừng Nauy.
    Phải lấy người như anh.
    Thiếu nữ đánh cờ vây.
    Xin lỗi em chỉ la con đĩ
    Chuyện tình NewYork
    Oxford yêu thương...
    Không nhớ hết nữa,giá được sở hữu tất cả những gì mình đã đọc thì thật tuyệt
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tiếu ngạo giang hồ.
    Truyện chưởng nhưng xứng đáng liệt vào dạng "phim tình cảm Hàn quốc" hay nhất, xúc động nhất.
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích thêm 1chút đi ạh!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    :)
    mình sẽ có một bài phân tích thật công phu cho mọi người cùng chia xẻ nhé!
    Mỗi lần nhớ lại đoạn "Đau lòng thay kẻ ở người đi" lại không cầm được nước mắt!
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Con trai đa sầu đa cảm thế này là chỉn chu lắm. Ai lấy được anh chắc là sướng lắm đây. Hiii.
  7. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc quyển này xong, thấy sợ quá.
    Nỗi buồn chiến tranh. Bà con tìm đọc! v
  8. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều truyện hay trong này.
    http://jquocdung.googlepages.com/e-books
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 28/01/2008
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác Bảo Ninh viết cuốn trên hơi phũ, chiến tranh thì đầu rơi máu chảy là chuyện phải chấp nhận rồi, khai thác nỗi buồn của loài người khi binh lửa loạn lạc thì viết cả tỷ trang cũng không hết!
    Mình không đọc hết truyện, ám ảnh lắm!
  10. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng thấy run hết người, sợ thật!

Chia sẻ trang này