1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1000 lý do cho một tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauphixanh, 26/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    1000 lý do cho một tình yêu...

    Nếu bạn đang đọc những dòng viết này của tôi, chúc mừng bạn. Bạn đã có lý do đầu tiên để yêu quý cuộc sống này rồi. Nếu trong đời bạn có ít nhất một lần bạn ngước mắt lên bầu trời và mỉm cười nói, "Trời thật đẹp", nếu một lần thôi trong cuộc đời bạn bạn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình mà thốt lên, "Đẹp quá," vậy là quá đủ để yêu quý cuộc sống này rồi.
    Bạn không tin tôi ư? Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.
    Có một chú bé mù, mồ côi, không ai chăm sóc. Ngày ngày, chú cầm cái nón rách của mình và một tấm biển của một người tốt bụng cho trên đó có dòng chữ, "Hãy giúp tôi, tôi bị mù", ra phố ăn xin. Nhưng chú không kiếm được mấy tiền vì không ai cho chú cả. Một hôm trời đẹp, chú đang ngồi thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, một ai đó bỏ vào chiếc mũ của chú mấy đồng tiền rồi nhấc tấm bảng ra khỏi ngực chú, xóa dòng chữ đi vầ ghi chép điều gì đó vào. Dĩ nhiên là chú không biết đó là điều gì. Nhưng ngay sau đó, liên tục mọi người dừng lại và bỏ tiền vào mũ của chú. Chú bé ngạc nhiên tột độ. Đến chiều tối, chú nghe thấy tiếng bước chân và nhận ra đó là tiếng chân của người đã thay dòng chữ trên tấm bảng của chú. Chú nói giọng biết ơn pha lẫn tò mò, "Cảm ơn ngài. Nhưng ngài đã viết gì lên tấm biển của tôi vậy?" "Ta viết, "Trời hôm nay thật đẹp nhưng bất hạnh thay tôi không được nhìn thấy...""


Chia sẻ trang này