1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 âm mưu thâm độc của người đàn bà. đề nghị đàn ông Thái Phiên cảnh giác.

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi I.O.U, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ai ma chang co nguoi no ke kia
    khong han dau .
    chenxiaofeng
  2. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cái vụ mà em nói ấy bonghongthuytinh ạ,chỉ chứng tỏ người đàn bà rất thông minh biết tấn công đúng chỗ và cực kì đúng lúc,còn chuyện em bị xỏ mũi là do em hơi bị fool thui,tưởng bị ăn thịt thỏ một lần là wá lắm chứ vài lần thì em phải rút ra kinh nghiệm chứ...chẹp chẹp
    Hồn anh như hoa cỏ may.
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...
  3. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chị Babymilk đừng tin thằng Bonghongthuytinh ấy làm giè, ló bị xờ tiu pịt ấy mà ! Mấy lại chị lói thế lào í chớ không seven thì cũng eight love rồi mới có kinh nghiệm ngần ấy chứ hả ?

    One and one are two, two and two are numbers ....
  4. bup-be

    bup-be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là ông đjoc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy.LOẠI ĐÀN ÔNG GI mà thấy đàn bà khóc đã sợ rồi,
    Bị người yêu bỏ thì có thể sà ngay vào vòng tay người khac đwợc à?mà thấy con gái mua cho thứ này thứ nọ thi sáng mắt lên
    rồi vì sao mà đàn bà ngươi ta lấy đứa con ra ràng buộc vì do chỉ có thể là bọn đàn ông thấy của ngon thì hám nen chết là phải .ko oan đâu ?
    mà tất cả bọn ở trên mà bị lừa thì cũng đáng
    Mùa thu lưng chừng tới
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Lưng chừng bạn và tôi
    Tình yêu hay tinh bạn
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ôi. em búp bê nói quá rồi. chẳng ai lừa đc anh đâu. có điều sau bao năm kinh nghiệm anh đã đúc kết ra điều đó. chẳng có thằng dàn ông nào thờ ơ trước sự yếu đuối của đàn bà cả. có chăng chỉ là thằng vô cảm. dàn bà là thâm nho cực kì. cứ thử nghĩ mà xem. chỉ toàn thấy vợ âm mưu giết chồng , mà toàn âm mưu thâm độc. còn chồng giết vợ chỉ là do uất ức hoặc ko kiềm chế đc. đúng ko bup be? ( sau này đừng giết anh nhé )
    Prison
  6. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Úi huynh I.O.U ơi, huynh định lấy cả nửa thế giới này về làm vợ đó hả ? Huynh lấy kí rì đảm bảo là đại tẩu teo không vào xem topic này ?

    One and one are two, two and two are numbers ....
  7. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ơi giời, ông chồng có thế nào thì bà vợ mới có cái suy nghĩ đam chém ông chồng chứ. chẳng lẽ ông chồng chung thuỷ yêu thương bà vợ, rồi tự nhiên, bà vợ đâm 1 phát, ông chồng chết lăn queo chắc. làm gì có chuyện đó. cũng có thể, ông chồng đánh bà vợ ====>>> bà vợ phát điên, giết chết ông chồng. tui ủng hộ những người vợ biết vùng lên< tất nhiên là đừng chém giết là được> làm sao phải chịu đựng người chồng, vợ chồng bình đẳng mà. mà người chồng cho người vợ đâm 1 phát thì có sao. đâm xong tình cảm vợ chồng càng thắm thiết
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    em nhầm rùi. em có xem Bao Công ko? ( ko biết dưới Hp có chiếu ko, trên đây đang chiếu ). Bao nhiêu là vụ đàn bà ngoại tình rùi âm mưu cắt tiết chồng. ví dụ đơn giản nhé. Chị dâu Võ Tòng đấy. đúng ko?
    Prison
  9. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bây giờ sao lại nhắc đến chuyện chém giết nhau thế này....vợ chồng với nhau mà đối xử như đồ tể đối với miếng thịt ấy...hơi tý là đòi cắt tiết mới chả làm thịt....chuyện ngày xưa là thế,nhưng bây giờ cũng chẳng hiếm đâu,nhưng mà bi giờ toàn thấy chồng hành hung vợ,sau đó xiểng cho một nhát vào cổ hay vào giữa bụng....chẹp chẹp thật là dã man tàn bạo+ vô nhân đạo luôn.Bây giờ toàn các nhà hàng Karaoke mở ra nhan nhản,để phục vụ ai???Phục vụ ai nữa ngoài những đấng ông chồng đáng kính của những bà vợ "ai ngóng chờ ai mòn bậc cửa".Nói thiệt,sau này tui mà vớ được thằng nào dám lơ tơ mơ là xong đấy,cho nó một liều thuốc mê rồi quẳng xuống ao.Đây cũng là phúc đức cho nhà hắn...ít ra cũng được chết toàn thây....
    Hồn anh như hoa cỏ may.
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thì cũng là các cô các thím ở nhà rên rỉ ca cẩm mãi nên các ông chồng chán chứ sao. lấy nhau ko hạnh phúc do thuở ban đầu người đàn ông bị người đàn bà lừa, bắt buộc fải lấy nhưng ko có hạnh phúc. đúng ko. đàn bà hay ngoại tình hơn đàn ông.
    Prison

Chia sẻ trang này