1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ÔNG CHỒNG

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rhoshimi, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1001 CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ÔNG CHỒNG

    Từ kinh nghiệm bản thân và của rất nhiều các bà vợ bây giờ mình thấy rằng xã hội ngày nay không đơn giản như ngày trước nữa. Ngày xưa cứ kiếm được đồng nào người chồng lại chăm chăm mua quà bánh cho con, đưa cho vợ tiết kiệm. Ngày xưa, cứ hết giờ làm là các ông chồng lại chăm chăm đi về nhà. Còn rất nhiều cái ngày xưa nữa mà có lẽ thời đại ngày nay không còn tồn tại nữa. Ngày nay, các ông chồng hết giờ làm là chăm chăm vui thú nơi quán nhậu chẳng đếm xỉa gì đến việc nhà. Các bà vợ dài hơi ở nhà chờ cơm, đợi điện thoại của chồng rồi lo lắng vẩn vơ. Trong khi đó các ông chồng đi vui chơi đâu có nghĩ đến nỗi khổ của người vợ ở nhà. Chính vì lẽ đó mà tôi quyết định mở topic này để chị em chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ với nhau các chiêu để đối phó với các ông chồng
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp đơn giản nhất là CHIA TAY
  3. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ừa , ý tưởng hay đó , mình ủng hộ cả hai tay ( sẵn lại vừa tranh luận với một lão về cái đặc quyền ( việc nhà )lão cho là chỉ dành riêng phụ nữ mà đàn ông ko cần fải giúp đỡ hay có trách nhiệm gì đó )
    Việc bạn mở topic này là bổ ích để chị em phụ nữ vào đây có thể chia sẻ giãi bày và tìm hướng giải quyết đối phó .Các chị em cứ nêu ra sự việc để cùng nhau bàn luận và gỡ rối cho nhau . Và chắc chắn hội đàn ông cũng sẽ vào để lý sự cho mà xem Vui ra phết đây .
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có một cách tốt hơn mà các bạn không biết đấy thôi, đó là các bạn hãy mặc quần áo đẹp khi chồng ở cơ quan về và luôn có sẵn hai chai bia HN ở trên mâm cơm.
    Công việc ngày nay của những người đàn ông là khá căng thẳng nên họ cần giải toả..khi mà chị em ở nhà không giúp được gì thì họ lại phải ra ngoài với bạn bè..
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình sao lại phải ĐỐI PHÓ nhỉ? Có phải là kẻ thù đâu? Mình nghĩ là thay vì đối phó các bạn nên tìm cách dẫn chồng cái gì cũng theo mình ngay từ đầu (mà cái này thì đâu có khó - đang là lúc chàng tìm mọi cách để rinh mình về nhà nên nói gì cũng chịu, muốn gì cũng chiều) hoặc là chấp nhận sống chung với ... cái mà mình không thích ở chồng vì đâu phải cái nào cũng là xấu? Giống như sống chung với lũ ấy mà. Ai cũng có cái xấu và cái tốt. Cái nào mình không chịu được thì cứ nhẹ nhàng góp ý thôi, thế nào chàng chẳng nghe.
    Còn về chuyện mấy ông sau giờ làm việc kéo nhau đi nhậu thì thỉnh thoảng cũng chẳng sao nhưng ngày nào cũng đi thì mình cứ để cho mấy ổng đi, chỉ lẳng lặng theo dõi coi thường đi đâu, lúc nào. Sau đó liên lạc với các cô vợ của mấy ông kia, kéo theo bạn bè cho đình đám, vào ngay chỗ quán nhậu kia, bảo kê bàn gần đó, ngay bên cạnh càng tốt, xong kêu vài két bia bọt chất cho cao rồi cũng cụng nhau cốp cốp, dô 100% hùng hổ cho mấy ông mất hồn chơi. . Nếu mấy ông làm bộ phớt lờ thì cứ thế xách ly đến đòi one set với ... bạn của chồng. Thế nào mà mấy ông không tỉnh ngộ chuồn sớm chứ. Sau này có muốn gầy độ lại cũng phải mắt trước mắt sau nhưng mình cứ làm theo bổn cũ soạn lại thì có mê ăn nhậu đến đâu mấy ổng cũng sợ mà chừa. Ừm, nhớ nói với phục vụ là mấy ông tính tiền chỗ bàn của mình nhé
    Được Rosequeen sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 09/07/2006
  6. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic đã thấy không khí Đối đầu chứ không đối thoại rồi. Hìhì, thảo nào người ta bảo:"Không có người chồng nào xấu, chỉ có các ông chồng xấu qua lời kể của các bà vợ!".
    Đùa các bạn vậy thôi, chứ mình thông cảm với tâm sự các bà vợ lắm mặc dù mình có một người chồng tuyệt vời.Biết là chồng mình tốt nhất rồi mà còn ối lúc cáu chồng điên lên được.
    Thôi thế này đề nghị chủ topic đổi lại tên topic cho nó nữ tính hơn một chút, tỷ như ''Để chồng luôn như mình mong muốn'', hay "để chồng càng được tuyệt vời hơn"..
  7. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Bác Cua nói chí phải. But em thì chỉ cần CƯỜI là đc rồi. Em quan trọng tiếng cười hơn là vụ quần áo.
    Vụ bia thì cho em thêm thắt là bia HN (em nghiền nhất) và bỏ tủ lạnh. Đc vậy thì kiểu gì em cũng về nhà măm măm với vợ em. Mà (rủi) có ko đc như vậy thì em cũng cố mò về, chịu khó vác cái chai Lavie đi mua cũng đc.. Đại noại nà cứ phải có bia nạnh và quan trọng hơn đại noại nà em phải lấy vợ trước cái đã
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu cho các ông đi ăn nhậu cũng ko có gì quá đáng .Nói chứ bạn bè với đàn ông cũng giống như shopping với phụ nữ vậy , bỏ ko được đâu .Có điều các ông đừng vì ăn nhậu ,em út mà bỏ vợ "giường ko phòng trống" là được rồi
    Cái vụ cười thì dễ ẹt, với điều kiện khi các bác trai về thì mang về cho vợ tiền lương , hoặc món quà nho nhỏ nào đó .Có động cơ mới cười được chứ, còn ko chỉ toàn là giả vờ thôi . Bia bọt 1 ngày 1 chai đủ rồi, uống nhìu có hại lắm a ,bụng lại to ra thì mất cả phong độ và năng suất cũng giảm đi đáng kể
    Đang chờ các bác đưa ra tình huống để vào hóng hớt mà chưa thấy đâu cả
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    May quá mình không lấy em này
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ rồi, lại còn ... lấy vợ nữa
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ...Rồi lại còn "mới làm bố" nữa !!!!!!! <---đây là học đòi theo giọng của bác í.

Chia sẻ trang này