1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cách làm quen!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nguyenbhvtc, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1001 cách làm quen!

    Tình huống: Vào nhà gửi xe lớp học ngoại ngữ buổi tối, trông thấy một bé hay hay, làm sao làm quen đây?

    Cách 01: Chờ bé dắt xe đạp vào chỗ và khoá xong, dắt xe mình đặt bên cạnh, khoá lốp trước, vì xe để san sát nên cố tình khoá khoá dây vòng cả vào lốp của bé. Đến khi tan học cố tình ra muộn, lúc đó chỉ có bé, anh và hai xe của chúng ta, anh xin lỗi do vô ý và bắt chuyện làm quen.

    Cách 02: Đổi thẻ để vào học cùng lớp với bé, tiếp cận ngồi gần bàn giả vờ mượn bút mượn vở... và bắt chuyện làm quen.

    Cách 03: Tan học bám theo bé, tiến lên song song bắt chuyện: Trông em quen quen, có phải em là bạn của Mai, Hoa hay gì đó... không?

    Cách 04: Quan sát tìm hiểu những người bạn xung quanh bé và bắt đầu làm quen dần qua những người bạn này.

    Cách 05: Giờ ra chơi đứng ngoài cửa lớp bé, chọn vị trí để bé dễ quan sát ra, nhìn bé một cách chăm chú, cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, thể nào bé cũng nhận ra một cái gì đó bất thường, cách này sẽ làm cho bé tò mò chú ý đến bạn, và một lúc nào đó khi gặp bé ngoài hành lang, sân trường bạn sẽ thấy rằng nói chuyện làm quen với bé không khó như bạn tưởng.

    Cách 06: Bám theo bé để biết địa chỉ, (Cách này có vẻ trường kỳ gian nan đấy) Tìm hiểu thời gian sinh hoạt, vui chơi thể thao, đi chợ...để rồi tình cờ gặp và rồi bắt đầu: Ồ trông em quen lắm hình như em có phải học ở lớp A2 A3 A4 lớp ngoại ngữ buổi tối đúng không? [/green]

    Và tôi biết các bạn còn nhiều cách phong phú lắm, bày cho tôi với!!!!!
  2. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quên chưa add mấy cách hơi củ chuối nữa đó là: Xì lốp xe, đánh tuột xích sau đó ra tay giúp đỡ. À lại còn thả nhầm cặp vào giỏ, hay là vờ lấy nhầm xe loay hoay mở ổ khoá...hay loằng ngoằng đi xe đạp dính vào xe của bé nữa chứ...
    Cái cách như kiểm trên phim thuê một liền chị kiểu "Phúc Bồ" bắt nạt và mình ra tay can thiệp bây giờ dễ bị bắt vở lắm. đừng có dại.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhớ mang áo mưa đi và cầu trời cho mưa thật to.Nếu nàng không mang áo mưa thì cho nàng mượn.Còn nếu nàng mà mang áo mưa đi thì lừa lừa giấu đi(cẩn thẩn đó không bị hiểu nhầm là mình chôm đồ).
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    _Cách 01: Chờ bé dắt xe đạp vào chỗ và khoá xong, dắt xe mình đặt bên cạnh, khoá lốp trước, vì xe để san sát nên cố tình khoá khoá dây vòng cả vào lốp của bé. Đến khi tan học cố tình ra muộn, lúc đó chỉ có bé, anh và hai xe của chúng ta, anh xin lỗi do vô ý và bắt chuyện làm quen ---> không phải vô ý mà là rất vô duyên
    _Cách 02: Đổi thẻ để vào học cùng lớp với bé, tiếp cận ngồi gần bàn giả vờ mượn bút mượn vở... và bắt chuyện làm quen
    ----->
    người ta đang học lại còn cứ quấy rầy, đã thế đi học còn quên mang bút, giống như ra chiến trường mà quên mang súng ấy. Hừm

    _Cách 03: Tan học bám theo bé, tiến lên song song bắt chuyện: Trông em quen quen, có phải em là bạn của Mai, Hoa hay gì đó... không? ----> trò này cổ lỗ sĩ quá rồi. " Mắt anh có vấn đề không đấy ? "
    _Cách 04: Quan sát tìm hiểu những người bạn xung quanh bé và bắt đầu làm quen dần qua những người bạn này. -----> Không biết tên này ở đâu ra mà xí xớn thế nhỉ ? Người ta đang nói chuyện mà cứ xen vào.
    _Cách 05: Giờ ra chơi đứng ngoài cửa lớp bé, chọn vị trí để bé dễ quan sát ra, nhìn bé một cách chăm chú, cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, thể nào bé cũng nhận ra một cái gì đó bất thường, cách này sẽ làm cho bé tò mò chú ý đến bạn, và một lúc nào đó khi gặp bé ngoài hành lang, sân trường bạn sẽ thấy rằng nói chuyện làm quen với bé không khó như bạn tưởng.
    ----> Cô bé tiến lại gần ... nhỏ nhẹ : " Anh không cần phải chứng minh là mặt anh rất chai nữa đâu. Tôi biết điều đó rồi "
    _Cách 06: Bám theo bé để biết địa chỉ, (Cách này có vẻ trường kỳ gian nan đấy) Tìm hiểu thời gian sinh hoạt, vui chơi thể thao, đi chợ...để rồi tình cờ gặp và rồi bắt đầu: Ồ trông em quen lắm hình như em có phải học ở lớp A2 A3 A4 lớp ngoại ngữ buổi tối đúng không? ----> " Vâng, chú có phải người trông xe ở đấy không ạ ? "

    to be continued ...

    Được pilz sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 08/11/2003

Chia sẻ trang này